1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhà văn Chu Lai thú nhận về những phút xao lòng với người phụ nữ khác

(Dân trí) - Nhà văn "Ăn mày dĩ vãng" thú nhận rằng, bản thân ông thỉnh thoảng vẫn có "những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ" và ông thường thể hiện điều đó trên trang viết. Vợ ông biết được điều đó nhưng bà không những không nói gì mà còn biến những chương viết đó thành chương hay nhất.

Tham gia chương trình “Phụ nữ là để yêu thương” với chủ đề “Những phút xao lòng”, nhà văn Chu Lai chia sẻ rằng, cái sự xao lòng “ngoài chồng - ngoài vợ” tạo nên vẻ đẹp bí hiểm của người phụ nữ.

“Cảm giác nếu tôi có một người yêu, một người vợ mà không có một chút xao lòng nào với ai thì tôi chán lắm. Người phụ nữ thỉnh thoảng cũng phải có chao động. Và từ cái chao động đó rồi trở về trạng thái cân bằng thì nó tạo nên những vẻ đẹp rất lạ của người con gái.

Vì con người chỉ đẹp khi mang một thế giới tinh tế vô cùng trong tâm hồn, đặc biệt là con gái. Và khi tôi yêu người con gái đó là tôi yêu rất nhiều sắc màu trong tâm hồn cô. Nếu không có những văn - thi - ca - hội họa thì nghệ thuật cũng không có nốt”, “cha đẻ” của “Ăn mày dĩ vãng” nói.

Nhà văn Chu Lai và nghệ sĩ Minh Thúy trong buổi trò chuyện Những phút xao lòng của Phụ nữ là để yêu thương.
Nhà văn Chu Lai và nghệ sĩ Minh Thúy trong buổi trò chuyện "Những phút xao lòng" của "Phụ nữ là để yêu thương".

Nói về “những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ” nhà văn Chu Lai cho rằng đó là cảm giác để con người ta trở về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, nhiều phút giây xao lòng qua, nhiều phút giây “ngoài chồng, ngoài vợ” lại trở thành bi kịch.

Trước câu hỏi tại sao trong các tác phẩm của ông thường có hình ảnh những người phụ nữ có những phút giây xao xuyến với những người đàn ông không phải chồng mình, nhà văn Chu Lai tiết lộ, ông thường được bạn đọc ưu ái gọi là “chuyên gia viết về phụ nữ”. Tất cả các nhân vật chính trong phim, trong kịch và trong văn học… đều là những người phụ nữ được đẩy đến tận cùng của số phận.

“Bàn đến xao lòng thì xao lòng vừa phải - vừa đủ để làm đẹp tâm hồn. Phút xao lòng đó như một sự đắp đổi phù sa của một dòng sông, một cánh buồm se sẽ (như trong thơ của Lưu Quang Vũ) để trôi trên dòng sông ấy chứ cánh buồm mà rách nát là chết rồi. Xao lòng ấy là gia vị làm đẹp cho thế giới tâm hồn. Ngày xưa tôi cũng có những phút xao lòng, bây giờ vẫn đang có và sau này có thể có. Nhưng vợ con vẫn là trên hết, vẫn là tọa độ nhân văn của tôi.

Nhà văn Chu Lai thú nhận ông đã rất nhiều lần bị vợ bắt gặp những phút giây xao lòng với người phụ nữ khác.
Nhà văn Chu Lai thú nhận ông đã rất nhiều lần bị vợ bắt gặp những phút giây xao lòng với người phụ nữ khác.

Có một điều là người con gái khi đã lấy chồng thì ít xê dịch lắm bởi khi đó chồng con là trên hết, đó là văn hóa phương Đông”, nhà văn Chu Lai phân tích.

Liên quan đến chuyện đàn ông có thể kiểm soát được phút giây xao lòng của phụ nữ hay không, nhà văn Chu Lai khẳng định, không bao giờ kiểm soát được trái tim của người phụ nữ bởi càng cấm đoán hoặc kiểm soát lại càng “trào” ra muôn nẻo.

“Nếu có thì phải tự nguyện hoàn toàn chứ không thể cấm được. Người ta chỉ quý cái gì khi nó sắp sửa biến đi thôi. Cho nên, người con gái, người phụ nữ, người đàn bà trong gia đình đừng bao giờ là cố hữu, nghĩa là thỉnh thoảng cũng có cảm giác “biến mất” trước mặt chồng nhưng đừng biến hẳn bởi biến hẳn là tan nát.

Theo nhà văn Chu Lai, nếu ngày xưa người phụ nữ phải kìm nén mọi cảm xúc thì bây giờ họ được cho phép mở bung ra, người ta gọi đó là những phút giây nổi loạn. Để người phụ nữ không nổi loạn thì cái đó phụ thuộc vào hành vi và ứng xử của người đàn ông.

“Thời buổi hôm nay, mọi thứ vẫn thuộc về tầng đạo lí. Anh có quyền được xao động đến tận cùng nhưng sau đó phải tỉnh ngay để trở về cái đạo lí ban đầu. Đạo lí là muôn đời, còn xao động chỉ là khoảnh khắc.

Nhà văn Chu Lai thú nhận về những phút xao lòng với người phụ nữ khác - 3

Còn những người đàn ông lúc nào cũng muốn vợ chỉ biết mỗi mình chồng, không biết ai khác… đó là điều phi lí. Làm sao mà quản được độ rung tâm hồn của người phụ nữ.

Bản thân tôi, khi xao động với ai đó mà không biến thành hiện thực được vì đạo lí nghĩa tình thì tôi lại cho vào trang viết. Tôi định nói với “em ấy” ngoài đời rằng: “Cuộc đời này không thể thiếu em được, thiếu em là cuộc đời sẽ hạn hán…” thì lại cho vào trang giấy. Đó cũng là một cách giải toả. Vợ tôi cũng thừa biết điều đó nhưng không nói. Bà ấy đã từng biên tập cho tôi rất nhiều tiểu thuyết và bà ấy thừa hiểu tôi đa tình như thế nào nhưng bà ấy vẫn âm thầm làm sao cho những chương đoạn đó hay nhất”, nhà văn Chu Lai hé lộ thêm.

Nhà văn họ Chu cũng cho rằng, trước khi lấy vợ ai cũng hiểu trước mình, vợ mình cũng đã từng có những người đàn ông đi qua trong cuộc đời. Những cái đó làm cho mình thấy được bề dày vui vui của tình yêu và vì thế mà đừng ghen với quá khứ của vợ.

Hà Tùng Long