Nguyễn Đan Lê: “Không có gì phải hối tiếc cả!”

(Dân trí)- Đan Lê chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống, về sự trở lại với vai diễn mới, và về cả chặng đường sóng gió đã đi qua.

Sau bộ phim Cầu vồng tình yêu, Đan Lê trở lại màn ảnh với một vai nữ chính trong phim Ba đám cưới, một đời chồng (đạo diễn Khải Anh). Đan Lê vốn là người không nhận nhiều phim, bạn đồng ý vào vai nữ chính trong Ba đám cưới, một đời chồng vì kịch bản hay, vai diễn phù hợp, hay vì đây là phim do chồng đạo diễn?

Trước hết tôi phải trả lời ngay về việc ít đóng phim, không phải vì tôi kén chọn, khó tính. Tôi vốn không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Công việc chính của tôi là làm truyền hình nên tôi chỉ có thể tham gia đóng phim khi thu xếp được thời gian và tìm được một vai diễn phù hợp. Nói tóm lại cũng là một chữ Duyên đấy.

Nếu xét về công việc đạo diễn, về sự hợp tác giữa 2 vợ chồng trong bộ phim Ba đám cưới, một đời chồng, trong mắt Đan Lê- Khải Anh là một đạo diễn như thế nào?

Trong cuộc sống hay trong công việc cũng là một người ấy thôi. Kỹ tính, cầu toàn, chính xác và tinh nghịch nữa.
 
Đan Lê: “Không có gì phải hối tiếc cả!”

Khi chồng là đạo diễn, việc nhập vai với một diễn viên tay ngang như Đan Lê sẽ khó khăn hơn hay thuận lợi hơn?

Câu trả lời này đã quen lắm rồi (Cười) nhưng khi ra đến trường quay, mối quan hệ của chúng tôi là đạo diễn và diễn viên. Tất cả những yếu tố “người nhà” phải cất lại hết!

“Ba đám cưới, một đời chồng”- đã có nhiều người khi nghe tên phim này đã liên tưởng đến một kịch bản “đo ni đóng giày” cho Đan Lê. Bạn có nghĩ, tên phim có phần… “nhạy cảm” với chính mình?

Một diễn viên mà có được kịch bản “đo ni đóng giày” thì còn gì bằng. (Cười tươi). Nhưng đó cũng chỉ là suy diễn thôi và khán giả sẽ có được câu trả lời khi 27 tập phim kết thúc. Dẫu sao bộ phim chưa lên sóng nên có nói gì cũng chỉ là lời kể của người trong cuộc. Hi vọng khán giả cũng yêu thương và dõi theo nhân vật Ái Vân như tôi.
 
Đan Lê: “Không có gì phải hối tiếc cả!”

Có thể bộ phim sẽ có được sức hút từ những sự tò mò. Cái tên Đan Lê từ xưa đến nay vốn vẫn “gây bão” với dư luận. Từ khi còn là MC của chương trình Dự báo thời tiết, cái tên Đan Lê luôn gắn với nhiều ồn ào… Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong đời, bạn có tự đặt câu hỏi, sóng gió đến từ số phận, hay sóng gió bắt đầu từ… truyền thông, từ sức hút của cái tên Đan Lê?

Chúng ta nên phân tách rõ ràng, ồn ào do khách quan hay chủ quan. Về phía khách quan, mình chỉ có thể cố gắng hạn chế tối đa những thị phi chứ khó tránh khỏi. Như khi ra trận ấy, mình có mắt, mình phải biết né cái chỗ nguy hiểm, nhưng nghĩ ngược lại, mũi tên hòn đạn tránh mình chứ mấy ai nói hay nói tài, "tai bay vạ gió" mình cũng không thể lường hết được.

Còn phía chủ quan, tôi không coi mình là người đặc biệt, cuộc sống cũng bình thường như bao người khác nên không thấy có gì để trưng bày cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải sợ hãi hay che giấu. Tôi sống đúng với hoàn cảnh và cuộc đời của mình, không vì những khen chê mà mình ngừng yêu thương, ngừng sẻ chia hạnh phúc với bạn bè, người thân được.

… Đan Lê từng kiện báo chí và cuối cùng tờ báo đăng tin sai lệch đã phải đăng tin cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho Lê. Vụ kiện kết thúc chưa lâu, những thông tin về cuộc hôn nhân của bạn lại được chú ý…Bạn là người làm báo chí, nhưng có vẻ, cuộc sống riêng tư lại đảo lộn, rối ren trong chính những hệ lụy của truyền thông?

Theo tôi, điều gì cũng có tính hai mặt. Mặt tốt của báo chí thì không cần nói thêm nữa. Còn mặt trái, có lẽ chủ yếu là báo lá cải đang ở thời hoàng kim.

Thế giới mạng cũng là một thế giới vô cùng rộng lớn mà trong đó ranh giới của giá trị ảo và giá trị thật bị xóa nhòa, cái tốt được lan truyền thì cái xấu, cái dở cũng dễ dàng xâm nhập. Ở đó cũng có những "anh hùng" nấp sau bàn phím, họ không phải xuất hiện với tên thật, hình ảnh thật nên cũng không phải chịu trách nhiệm với chính phát ngôn của mình.

Một xu hướng cũng rất phổ biến trên các diễn đàn hiện nay là xu hướng “ném đá”, người ta thích thú khi tìm ra, thậm chí là bịa ra những khiếm khuyết với mục đích hạ bệ người khác, một sự thật đáng buồn khi những “niềm tin bị đánh cắp”.
 
Đan Lê: “Không có gì phải hối tiếc cả!”
 
 
Trải qua chặng đường dài nhiều sóng gió, cuộc sống đang có dường như đã đủ bình yên, đủ che chắn để Đan Lê vượt qua, và bỏ ngoài tai những thị phi?

Tôi đang có một cuộc sống bình yên. Và thật ra, tôi luôn hài lòng với những gì mình có.

Hài lòng với cả những gì đã đi qua?

Không có gì phải hối tiếc cả! (Cười)
 
Cuộc sống bình yên của Đan Lê
Cuộc sống bình yên của Đan Lê

 
 
Hiền Hương