Người phụ nữ đặc biệt trong đời Tùng Dương, Nguyên Vũ và Tuấn Hưng

(Dân trí) – “Mẹ là thần tượng của Vũ, bà vừa là ba vừa là mẹ”, “Nếu không có mẹ, bố và Hưng sẽ sống kiểu gì?”, “Trong mắt mẹ, Tùng Dương có lớn đến chừng nào thì mẹ vẫn lo lắng và muốn che chở”, 3 nam ca sĩ dành những lời ngọt ngào nhất cho mẹ.

Tùng Dương: “Mẹ lúc nào cũng mong muốn thành công đến với con”

Trong mắt bà Thu Hà, nam ca sĩ Chiếc khăn piêu luôn là đứa con trai ngoan, hiếu thảo nhất trên đời. Tuy sống xa bố mẹ từ nhỏ nhưng Tùng Dương là người sống tình cảm, luôn quan tâm tới bố mẹ, ông bà. Và ai cũng biết, trên truyền thông Tùng Dương luôn dành những lời chia sẻ xúc động và cao quý nhất dành cho bậc sinh thành…

Với Tùng Dương, mẹ là người chứng kiến trọn vẹn những thay đổi tính cách, xúc cảm trong đứa con trai và cũng là người hiểu cá tính anh tường tận nhất. Vì kinh tế khó khăn, bố mẹ sang Nga bôn ba cả chục năm trời để lo cho con trai cuộc sống đầy đủ, thỏa sức theo đuổi sự nghiệp ca hát.
 
Tùng Dương luôn dành cho mẹ những món quà quan tâm, ý nghĩa ngày 8/3
Tùng Dương luôn dành cho mẹ những món quà quan tâm, ý nghĩa ngày 8/3

Tùng Dương và mẹ năm 1997 - Ảnh chụp khi anh sang Nga chơi với bố mẹ

Tùng Dương và mẹ năm 1997 - Ảnh chụp khi anh sang Nga chơi với bố mẹ

Trong mắt Tùng Dương, mẹ là người phụ nữ khéo léo và mạnh mẽ. Một tay mẹ anh thu vén, thiết kế tỉ mỉ ngôi nhà trước đây ở phố cổ. Một mình mẹ chăm bẵm, uốn nắn anh trong thời gian bố chưa về nước. Trong cuộc sống thường ngày, hai mẹ con chia sẻ với nhau rất gần gũi và bình đẳng. “Trong mắt người mẹ nào cũng thế, đứa con có lớn đến chừng nào mẹ vẫn lo lắng và muốn chia chở”, Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương luôn nói rằng, mẹ là khán giả khó tính nhất trong các đêm nhạc của anh. Bà cũng là người sát cánh, đồng hành cùng con suốt chặng đường dài theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Bà cũng là người cố vấn đắc lực trong việc chọn trang phục biểu diễn trên sân khấu cho con trai.

“Mẹ lúc nào cũng mong muốn thành công đến với con cái và mọi người đón nhận tất cả các sản phẩm âm nhạc của Tùng Dương. Mỗi chương trình hay sản phẩm âm nhạc của tôi luôn có sự đóng góp ý kiến của mẹ và bạn gái. Họ là những người chứng kiến, lo lắng, ở bên cạnh nên hiểu rõ con người tôi nhất. Đặc biệt là mẹ, bà là người luôn sống tình cảm và dặn dò con hát ở bất cứ nơi đâu, thời điểm nào cũng phải chú trọng tới cảm xúc. Hát phải có cảm xúc mới chạm đến trái tim người nghe”, anh nói.

Dù đã có bạn gái nhưng trong trái tim Tùng Dương, mẹ vẫn là người phụ nữ quan trọng, có ảnh hướng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp ca hát của mình. Bà là người ở bên anh từ lúc chập chững đi cho đến từng khúc ngoặt, cũng như những thành công anh gặt hái được…

“Những ngày 8/3 trước đây, tôi thường nấu ăn, tặng hoa cho mẹ và bà. Năm nay, tôi cũng cố gắng vào bếp làm món nem cuốn, có thể không ngon lắm nhưng đây là việc làm ý nghĩa của con trai dành cho mẹ”, Tùng Dương thổ lộ.

Nguyên Vũ: “Đối với tôi, mẹ vừa là ba vừa là mẹ”

Nguyên Vũ nói, mẹ vừa là ba vừa là mẹ và là thần tượng của anh. Mẹ sinh được 4 người con, Nguyên Vũ là út ít lại sớm không được hưởng niềm vui có bố nên mẹ lo lắng cho anh nhất. Các anh của Nguyên Vũ đều đã lập gia đình, có con cái và ở riêng, chỉ còn anh là ở cùng với mẹ.

Niềm hạnh phúc của bà là được chăm sóc con cái, nấu những món ngon cho con ăn. “Vũ đi làm thì thôi, về đến nhà là mẹ coi Vũ như đứa trẻ, giục ăn, giục uống suốt ngày. Đôi khi, có những món ăn mẹ nấu không ngon lắm nhưng Vũ vẫn ăn cho mẹ vui và ăn nhiều thành quen. Mẹ không chỉ chăm Vũ mà còn coi Vũ như bạn, hai mẹ con gần gũi, trò chuyện rất hợp”,  MC của chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2012 thổ lộ.
 
Nguyên Vũ mời mẹ thưởng thức món trứng cá hồi ngày 8/3

Nguyên Vũ mời mẹ thưởng thức món trứng cá hồi ngày 8/3

Anh kể, có một thời gian anh chuyển ra sống riêng cho tiện công việc làm nghệ thuật không giờ giấc nhưng nghĩ đến cảnh mẹ ở một mình, bữa ăn hai nơi có mình mẹ, mình con anh lại lụi hụi dọn đồ về nhà với mẹ. “Mẹ có tuổi rồi, không muốn thay đổi cuộc sống xa rời bà con chòm xóm, tôi cũng không thể “bứng” mẹ đến ở biệt thự nên hai mẹ con vẫn ở ngôi nhà cũ nhỏ bé. Nhiều người đến nhà vẫn trêu tôi, nhà ca sĩ sao mà bé quá. Nhưng tôi thì thấy vui, được ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc và mang niềm vui đến cho mẹ là niềm hạnh phúc của tôi”, Nguyên Vũ cười nói.

Anh chia sẻ, cũng may mẹ anh ít vào mạng nên không bị ảnh hưởng nhiều trước những luồng ý kiến trái chiều về vai trò MC của anh tại chương trình Bước nhảy Hoàn vũ hay những thông tin nhiễu loạn về việc anh lái xe tông vào nhà dân dịp trước Tết. Trước những đồn thổi nhiễu loạn của giới showbiz, mẹ anh cũng không đọc nhiều nếu không sẽ sa sút tinh thần lắm.

“Mẹ hay coi phim, xem các chương trình truyền hình và mỗi lần nhìn thấy con dẫn chương trình hay hát, mẹ đều khen con hát hay quá, dẫn như thế là tốt rồi. Mẹ thường ra chợ nghe ngóng tình hình đóng phim của con, nghe các bà ở chợ nói sao Vũ đóng vai ác quá, đểu quá, về nhà mẹ lại bảo: mai mốt con đừng đóng vai ác, vai phản diện nữa”, Nguyên Vũ kể.

Nam nghệ sĩ đa tài này tâm sự rằng, cho đến thời điểm này, dù ở cái tuổi không còn trẻ nữa nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện gia đình. Mẹ anh, hiểu tính con và vì nhà cũng đông con cháu nên bà không ép anh phải đưa cô gái nào về ra mắt. Niềm hạnh phúc và ý nghĩa nhất của anh là cảm giác được lo lắng, quan tâm và chăm sóc người thân.

Năm nào, dịp mùng 8/3, Nguyên Vũ cũng đặt bánh kem, tự tay mua hoa tươi kết lên trên bánh kem để tặng mẹ. Anh cũng thường vào bếp trổ tài nấu ăn cho mẹ. Nam ca sĩ này nấu ăn rất khéo, anh từng tham gia  và đoạt giải nhất hai cuộc thi nấu ăn là Nghệ sĩ vào bếp và Nghệ sĩ vào bếp với nhà báo. Năm nay, Nguyên Vũ nói sẽ không tặng quà mẹ dự định mời mẹ đi ăn, anh muốn mẹ được thưởng thức món trứng cá hồi.

Tuấn Hưng: “Mẹ nhiều lần rơi nước mắt vì tôi…”

Nam ca sĩ Cầu vồng khuyết nổi tiếng mạnh mẽ, nam tính của showbiz Việt không chỉ là đề tài nóng hổi trên mặt báo với câu chuyện tình chóng vánh với các người đẹp, anh còn khiến không ít người bất ngờ trước cách thể hiện tình cảm “có một không hai” dành cho mẹ.

Cũng dịp 8/3 năm ngoái, Tuấn Hưng đã xăm hình bông hồng lên cánh tay như một cách bày tỏ tình yêu đối với người mẹ. Mẹ anh tên là Hồng!
 
Tuấn Hưng có người mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho anh từng li từng tí
Tuấn Hưng có người mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho anh từng li từng tí

Bà và mẹ bật khóc xúc động trong liveshow Tuấn Hưng ngày trở về

Bà và mẹ bật khóc xúc động trong liveshow "Tuấn Hưng ngày trở về"

Và trong liveshow Tuấn Hưng ngày trở về sau 12 năm lập nghiệp ở Sài Gòn, Tuấn Hưng không giấu giếm lý do anh trở về ngôi nhà nhỏ gần Bờ Hồ là vì bố mẹ đã có tuổi. “Bố mẹ đã ở cái tuổi ngoài 60, ở cái tuổi gần đất xa trời rất cần có con cái ở bên nương tựa. Đã đến lúc, tôi phải làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình”, những lời chia sẻ thẳng thắn, không màu mè của cậu con trai có tiếng ngang tàng trên sân khấu khiến mẹ của Tuấn Hưng không kìm nén được giọt nước mắt xúc động.

“Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi”, kết thúc chương trình, Tuấn Hưng hát Mẹ yêu của Phương Uyên và ôm hoa xuống tặng mẹ, bà ngoại.  Anh cũng nhận được vô số nụ hôn từ hai người phụ nữ mà anh cho rằng quan trọng nhất đời mình.

“Sở dĩ những năm qua tôi muốn sống ở Sài Gòn là bởi muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ. Bà quản giáo tôi quá nghiêm ngặt khiến một đứa con trai ngang tàng như tôi cảm thấy khó thở. Trước đây, tôi từng không chịu được khi ở nhà bà quản lý giờ giấc, ép ăn ép uống và liên tục gọi điện mỗi đêm tôi đi diễn…”, Tuấn Hưng thẳng thắn.

Anh thừa nhận rằng, có quãng thời gian ngột ngạt vì sự quan tâm quá mức của mẹ. Là ca sĩ, mối khi anh đi hát hay đi chơi với bạn, cứ 10 giờ đêm là mẹ lại gọi điện “Cậu đang ở đâu đấy?”. (Tuấn Hưng và mẹ đôi khi vẫn xưng hô là “tôi” và “cậu”). Sự chăm sóc tỉ mỉ, tận tâm của mẹ càng khiến con ngựa bất kham là Tuấn Hưng muốn chạy ra khỏi đồng cỏ quen thuộc của mình!

Giờ đây, Tuấn Hưng không giấu giếm cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy bố mẹ ngày càng một yếu đi. Ngày lễ tết nhìn bố mẹ lụi hụi trong căn nhà trống vắng khiến anh cảm thấy có lỗi vì chưa xây tổ ấm, sinh cho ông bà những đứa cháu. Anh bảo từng từ chối nhiều lời rủ rê sang nước ngoài sống vì sợ khi bố mẹ có chuyện gì sẽ không về kịp. Anh muốn sống bên bố mẹ những ngày tháng có ý nghĩa…

 
Nguyễn Hằng