Người phụ nữ “ẵm” 100 triệu Thách thức danh hài “ngượng” vì được gọi là ngôi sao

(Dân trí) - Nổi tiếng nhờ những màn diễn đầy hài hước trong truyền hình thực tế “Thách thức danh hài” nên Lê Thị Dần được mời tham gia khá nhiều phim hài. Tuy nhiên, chị lại không thích người ta gọi mình là “ngôi sao vi diệu” hay “danh hài”.

Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim hài Tết “Ra phố tìm con” do Mai Hồng Phong làm đạo diễn, Lê Thị Dần chia sẻ: “Mọi người cứ gọi tôi là “ngôi sao vi diệu” hay “danh hài’... tôi nói thật là tôi không dám nhận đâu. Tôi thấy xấu hổ với các nghệ sĩ hài đích thực khi được giới thiệu là “ngôi sao vi diệu” với “danh hài” giữa chốn đông người. Tôi chỉ dám nhận mình là diễn viên không chuyên đi lên bằng cây lúa. Tôi may mắn được mọi người yêu thương bằng cái duyên trời cho”, Lê Thị Dần nói.

Lê Thị Dần chia sẻ trong buổi giới thiệu phim hài Tết.
Lê Thị Dần chia sẻ trong buổi giới thiệu phim hài Tết.

Lê Thị Dần cũng cho biết, bộ phim “Ra phố tìm con” là phim đầu tiên chị được đảm nhận vai chính. Trước đó, chị cũng được tham gia 4 đến 5 phim nhưng toàn vai phụ. Trước khi nhận lời đóng phim này, chị đã đọc rất kỹ kịch bản và thấy rất phù hợp với mình.

“Trong phim tôi được vào vai bà nhà quê mà với “bộ hình bộ dạng” như của tôi thì không cần hóa trang cũng đã thấy quê rồi. Không cần diễn thì tôi cũng đã quê “một mớ” rồi. Chính vì thế, khi đọc kịch bản tôi đã bảo với chồng: “Anh ơi, kịch bản hay và vai này hợp với em lắm. Phải nhận ngay lập tức anh ạ!”.

Thực ra, khi nhận lời đóng phim, tôi chưa biết đóng đạt hay không nhưng cứ được mời là cảm thấy “sướng” rồi. Mà lại còn nghe nói đạo diễn Mai Hồng Phong rất nổi tiếng, phim của anh làm ra phát trên truyền hình rất nhiều người xem nên lại càng phải nhận lời. Nhận lời rồi đóng dở hay đạt thì người ta cũng sẽ khen hoặc chê đạo diễn chứ không chê tôi đâu. Tại vì tôi có được học hành gì đâu, không hề qua trường lớp”, Lê Thị Dần thật thà chia sẻ.

Khoảnh khắc nghỉ giải lao phía sau hậu trường quay hài Tết của các diễn viên.
Khoảnh khắc nghỉ giải lao phía sau hậu trường quay hài Tết của các diễn viên.

Với cá nhân chị, khi tham gia bộ phim này, khó khăn lớn nhất là không có nhiều cơ hội để diễn theo bản năng mà phải diễn theo ý đồ của đạo diễn. Theo Lê Thị Dần, cứ để cho chị diễn tự nhiên là “tôi chơi hết mình”. Qua bộ phim này, chị rất mong mọi người ủng hộ và chia sẻ để biết đâu sang năm sau chị lại có cơ hội xuất hiện trên truyền hình lần nữa.

“Ra phố tìm con” là dự án phim Tết đầu tiên của ba nghệ sĩ thuộc ba lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Phim kể về hành trình đi tìm đứa con nuôi bạc tình, bạc nghĩa mải chạy theo phù hoa nơi đô thị. Hành trình tìm con đầy ắp những tình huống dở khóc dở cười nơi phố thị của đôi vợ chồng nhà quê lần đầu ra thành phố với biết bao bỡ ngỡ.

Sự thật thà chất phác của hai ông bà nhà quê đã bị những người mang danh thành phố lợi dụng, kiếm tiền. Tuy nhiên, chính sự thật thà chất phác đến ngây thơ của họ lại làm cho họ trở nên đẹp đẽ lạ thường, giữa lọc lừa, dối trá và xô bồ của chốn thị thành. Họ là những gì còn sót lại của một thời thánh thiện, ấm áp, nhân văn, những giá trị thực của văn hóa Việt. Và cũng chính những mộc mạc, chân chất mà sâu nặng nghĩa tình ấy đã cảm hóa được những dối trá lọc lừa nơi phồn hoa đô hội.

Đạo diễn và ê-kíp sản xuất đã phải rất khẩn trương dựng hậu kỳ để phim sớm được ra mắt.
Đạo diễn và ê-kíp sản xuất đã phải rất khẩn trương dựng hậu kỳ để phim sớm được ra mắt.

Câu chuyện gửi tới người xem một thông điệp: “Hãy trở về với những giá trị của văn hóa Việt, của mái ấm chan chứa tình yêu và tình thương, của những mùa xuân, những cái tết đậm đà bản sắc Việt”.

Phim có sự tham gia của các tên tuổi: Chiến Thắng, Xuân Nghĩa, Lê Thị Dần, Mai Anh, Dương Yến Ngọc...

Hà Tùng Long