Nghệ sĩ Việt mang đến cho kiều bào đêm nhạc ý nghĩa

(Dân trí) - Đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình “Xuân Quê hương 2017” dành cho kiều bào nhân dịp trở về quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017 được đầu tư quy mô, hoành tráng, mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng, như: NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Vân Khánh, Hồ Quỳnh Hương, Lệ Quyên, Đan Trường, Quang Linh, Anh Bằng, Hồ Trung Dũng...

Tối 20/1, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), đã diễn ra đêm nhạc Xuân Quê Hương với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TPHCM tổ chức, dành cho kiều bào tại nước ngoài trong dịp về nước đón năm mới đã diễn ra trong không khí rộn ràng và đầm ấm nghĩa tình của đất nước dành cho những người con xa quê.

Chương trình nghệ thuật Xuân Quê Hương mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với các kiều bào sống và làm việc tại nước ngoài - một phần máu thịt không thể thiếu đối với đất nước và nhân dân trong nước.

Nội dung các tiết mục được đầu tư quy mô, mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng, như: NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Vân Khánh, Hồ Quỳnh Hương, Quang Linh, Anh Bằng, Hồ Trung Dũng...

Mở màn, ca sĩ Quang Linh biểu diễn ca khúc “Về lại cội nguồn” đầy hào hứng. Tiết mục được kết hợp với các diễn viên múa tạo nên sự hoành tráng, rộn ràng.

Quang Linh biểu diễn ca khúc “Về lại cội nguồn”

Ca sĩ Quang Linh
Ca sĩ Quang Linh
Ngay sau phần phát biểu của Chủ tịch nước và đánh trống khai hội mùa xuân, ca sĩ Anh Bằng, Phạm Trang và Đào Mác kết hợp cùng dàn hợp xướng nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TPHCM trình diễn ca khúc “Tổ quốc yêu thương” đầy hào hùng.
Ngay sau phần phát biểu của Chủ tịch nước và đánh trống khai hội mùa xuân, ca sĩ Anh Bằng, Phạm Trang và Đào Mác kết hợp cùng dàn hợp xướng nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TPHCM trình diễn ca khúc “Tổ quốc yêu thương” đầy hào hùng.

Với giọng ca đầy tình cảm, da diết ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện nhạc phẩm “Hà Nội 20 mùa hoa” - gợi lên hình ảnh mùa Xuân đất nước tại thủ đô, làm ấm lòng những người con xa quê luôn hướng về tổ quốc.

NSƯT Vân Khánh luôn ngọt ngào với chất giọng Huế đặc trưng, biểu diễn ca khúc “Thăm Huế ngày Xuân”, vẽ nên hình ảnh Huế đẹp mộng mơ, đã đi vào lòng bao thế hệ người Việt Nam.
NSƯT Vân Khánh luôn ngọt ngào với chất giọng Huế đặc trưng, biểu diễn ca khúc “Thăm Huế ngày Xuân”, vẽ nên hình ảnh Huế đẹp mộng mơ, đã đi vào lòng bao thế hệ người Việt Nam.
Ca sĩ Trung Hậu thể hiện những giai điệu ngọt ngào với câu hò đậm chất miền Tây Nam Bộ trong ca khúc “Bài ca đất phương Nam”. Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, tái hiện lại những hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước miền Tây với cây dừa nước ngay tại sân khấu của chương trình.
Ca sĩ Trung Hậu thể hiện những giai điệu ngọt ngào với câu hò đậm chất miền Tây Nam Bộ trong ca khúc “Bài ca đất phương Nam”. Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, tái hiện lại những hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước miền Tây với cây dừa nước ngay tại sân khấu của chương trình.
Những giai điệu cải lương gần gũi và thân thiết với bao người dân Việt đã được NSƯT Quế Trân và Trọng Phúc thể hiện qua bản tân cổ giao duyên “Ngợi ca quê hương em”.
Những giai điệu cải lương gần gũi và thân thiết với bao người dân Việt đã được NSƯT Quế Trân và Trọng Phúc thể hiện qua bản tân cổ giao duyên “Ngợi ca quê hương em”.

Chất giọng ngân cao vút nhưng đầy tình cảm của 2 nghệ sĩ đã thu hút được tình cảm của khán giả tại chương trình.

Ca sĩ Cẩm Ly song ca cùng nam ca sĩ Quốc Đại trong ca khúc “Rước tình về với quê hương” đầy vui tươi. Tình yêu quê hương, đôi lứa tươi sáng, hạnh phúc được hai giọng ca ngọt ngào thể hiện đã mang lại không khí ấm áp cho chương trình.
Ca sĩ Cẩm Ly song ca cùng nam ca sĩ Quốc Đại trong ca khúc “Rước tình về với quê hương” đầy vui tươi. Tình yêu quê hương, đôi lứa tươi sáng, hạnh phúc được hai giọng ca ngọt ngào thể hiện đã mang lại không khí ấm áp cho chương trình.
NSƯT Thanh Thúy cùng ca sĩ Hồ Trung Dũng lần đầu kết hợp ăn ý với ca khúc “Người từ phương xa về”.
NSƯT Thanh Thúy cùng ca sĩ Hồ Trung Dũng lần đầu kết hợp ăn ý với ca khúc “Người từ phương xa về”.
Nhóm MTV và Mây Trắng tạo nên không khí rộn ràng, tưng bừng trong liên khúc “Thành phố trẻ, Đẹp lắm thành phố tôi và Thành phố niềm tin”, phần vũ đạo của vũ đoàn cũng tạo nên sự sôi động, đầy sức trẻ.
Nhóm MTV và Mây Trắng tạo nên không khí rộn ràng, tưng bừng trong liên khúc “Thành phố trẻ, Đẹp lắm thành phố tôi và Thành phố niềm tin”, phần vũ đạo của vũ đoàn cũng tạo nên sự sôi động, đầy sức trẻ.
Giọng ca Quang Dũng biểu diễn “Sài Gòn mùa Xuân” mang đến hình ảnh thành phố cùng cả đất nước đang bước vào mùa xuân mới đầy tưng bừng, náo nhiệt trong không khí rộn rã.
Giọng ca Quang Dũng biểu diễn “Sài Gòn mùa Xuân” mang đến hình ảnh thành phố cùng cả đất nước đang bước vào mùa xuân mới đầy tưng bừng, náo nhiệt trong không khí rộn rã.
Không khí chương trình có phần lắng đọng với giọng ca Kasim Hoàng Vũ khi anh thể hiện bên tiếng đàn guitar ca khúc “Ở một nơi nào đó”. Hình ảnh những mùa xuân nơi đảo xa với những chiến sĩ vẫn luôn ngày đêm canh giữ đất trời cho người dân được hưởng những mùa xuân thật yên bình.
Không khí chương trình có phần lắng đọng với giọng ca Kasim Hoàng Vũ khi anh thể hiện bên tiếng đàn guitar ca khúc “Ở một nơi nào đó”. Hình ảnh những mùa xuân nơi đảo xa với những chiến sĩ vẫn luôn ngày đêm canh giữ đất trời cho người dân được hưởng những mùa xuân thật yên bình.
Và chương trình được nối tiếp trong phần “Mùa xuân hội tụ”, không khí mùa xuân đang đến đầy sức trẻ với “Anh cho em mùa xuân” của nam ca sĩ Đan Trường.
Và chương trình được nối tiếp trong phần “Mùa xuân hội tụ”, không khí mùa xuân đang đến đầy sức trẻ với “Anh cho em mùa xuân” của nam ca sĩ Đan Trường.
Ca sĩ Lệ Quyên đầy điêu luyện và thu hút trong nhạc phẩm quen thuộc “Nắng có còn xuân”.
Ca sĩ Lệ Quyên đầy điêu luyện và thu hút trong nhạc phẩm quen thuộc “Nắng có còn xuân”.
Khép lại chương trình, Nathan Lee kết hợp cùng dàn hợp xướng nhà hát giao hưởng, nhạc vũ kịch TPHCM biểu diễn “Đến với con người Việt Nam tôi”. Các nhóm múa mang đến vũ đạo hoành tráng, tưng bừng và rộn rã để đón mùa xuân về.
Khép lại chương trình, Nathan Lee kết hợp cùng dàn hợp xướng nhà hát giao hưởng, nhạc vũ kịch TPHCM biểu diễn “Đến với con người Việt Nam tôi”. Các nhóm múa mang đến vũ đạo hoành tráng, tưng bừng và rộn rã để đón mùa xuân về.

Đêm nhạc Xuân Quê Hương thực sự đã mang lại cho khán giả, đặc biệt là những kiều bào một chương trình thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Bằng giai điệu, lời ca tiếng hát... hình ảnh quen thuộc của quê hương đất nước được tái hiện trên sân khấu hoành tráng, mang đến những cảm xúc thân thương và gần gũi nhất trong lần trở về quê hương thêm trọn vẹn.

Băng Châu

Ảnh: Nguyễn Quang