Cuộc diệu hành được bắt đầu lúc 19h30 của hàng trăm bạn trẻ CLB Từ thiện Khát Vọng Xanh cùng hàng trăm người dân thành phố Vinh (Nghệ An) hưởng ứng "Giờ trái đất" trong không khí vui tương, mặc cho cái mưa, cái lạnh cuối đông như cắt da thịt. Hành trình các bạn trẻ, người lớn bắt đi bộ từ Siêu thị Big C Vinh đến Quảng trường Hồ Chí Minh trải qua các con phố Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai... Theo đó, hàng trăm ngọn nến cũng được thắp lên.
"Thật có ý nghĩa về hành động này. Là thế hệ trẻ chúng em luôn hưởng ứng giờ trái đất để cho đất nước, hành tinh chúng ta được phát triển hơn về mọi mặt. Khắp nơi trên hành tinh đang chịu sự ảnh hưởng không nhỏ của ô nhiễm môi trường và hiệu ứng nhà kính. Bảo vệ môi trường đang là vẫn đề quan tâm của toàn xã hội. Trên khắp thế giới, ý thức về bảo vệ môi trường đang ngày càng được nâng cao", bạn trẻ Nguyễn Quang Quốc chia sẻ.
Sự kiện “Giờ Trái đất” là sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khuyên các gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 20h30 - 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
Trong những năm qua tại Việt Nam đã thực hiện một cách nghiêm túc với sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân. Góp phần to lớn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tại Nghệ An, bằng những hành động thiết thực của mình, các CLB đội nhóm từ thiện, tình nguyện có mặt tại thành Phố Vinh thực hiện chiến dịch này nhằm tuyên truyền đến người dân một cách tốt hơn cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cộng đồng tình nguyện viên.
Bạn Ngọc của CLB "Từ thiện khát vọng xanh" chia sẻ: "Mục đích của sự kiện này nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng, làm giảm lượng khí thải điôxít (một khí gây ra hiệu ứng nhà kính) và nhằm đánh động sự chú ý của mọi người với ý thức bảo vệ môi trường. Việc này cũng giúp làm giảm ô nhiễm ánh sáng. Hành động tự nguyện lớn nhất của nhân loại chúng ta sẽ bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng và thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ, và được tiếp nối bằng những hành động yêu trái đất trong suốt thời gian tiếp theo".
Năm nay, khẩu hiệu "Tôi và bạn hãy cùng hành động" sẽ đi cùng chiến dịch trong suốt 365 ngày tiếp theo. Và tại thành phố Vinh các bạn trẻ, người già hưởng ứng "Giờ trái đất 2012" trong không khí vui tươi.
Các bạn trẻ hăng hái hưởng ứng giờ trái đất.
Từ em nhỏ... cho tới ...
Các cụ bà... và ...
... thanh niên đều hưởng ứng "Giờ trái đất".
Giờ trái đất tại TP Vinh thu hút không chỉ hàng trăm bạn trẻ mà còn hàng trăm người già, lớn tuổi và trẻ em.
Nguyễn Duy