Lam Trường hoài niệm quá khứ bằng nhạc xưa

(Dân trí) - Người yêu tôi khóc là album hoài niệm một thời của Lam Trường được "giãi bày" qua tuyển tập những tình khúc bất hủ.

Ngày 15/8/2011, Anh hai Lam Trường sẽ chính thức ra mắt album CD mang tên Người yêu tôi khóc. Album này là mơ ước bấy lâu và cũng chính là những hoài niệm về một thời của anh được “giãi bày” qua một tuyển tập các tình khúc bất hủ. Đây là album nhạc xưa đầu tiên của Lam Trường sau hơn 15 anh tham gia con đường âm nhạc.

Lam Trường hoài niệm quá khứ bằng nhạc xưa - 1

Theo Wikipeadia, Lam Trường là một ca sĩ “rất thành công với dòng nhạc trẻ, và cũng là người tiên phong trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ tại Việt Nam”, điều đó cho thấy vị trí và ảnh hưởng to lớn của Lam Trường tới làng nhạc Việt đương đại. Khởi nghiệp ca hát vào thời điểm nhạc trẻ Việt Nam bước đầu lột xác, những ca khúc trẻ, nhạc ngoại lời Việt mà anh thể hiện lúc bấy giờ rất được yêu thích.

Tuy nhiên, có một điều có lẽ ít khán giả biết đến, là từ hồi nhỏ, vào những buổi ngủ trưa, Lam Trường thường được anh, chị của mình đàn và hát cho nghe những tình khúc xưa bất hủ như: Ngậm ngùi, Con đường tình ta đi, Hương xưa,… của các nhạc sĩ: Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng,… Theo thời gian, những giai điệu mượt mà, những lời ca tình tứ ấy được gieo, tưới tẩm vào tâm hồn anh qua suốt thời ấu thơ.

Lam Trường hoài niệm quá khứ bằng nhạc xưa - 2

“Đây là thời điểm thích hợp để Trường có dịp hoài niệm và thực hiện ước mơ của mình, làm sống lại những giai âm tình cảm bất hủ đã được tích tụ ấy với mong muốn đem đến cho công chúng và fan của Trường một góc nhìn mới mẻ về thể loại ca khúc rất quen thuộc nhưng cũng rất mới đối với sự nghiệp của mình. Đây là những ca khúc đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng Trường tin là khán giả sẽ luôn ủng hộ cho những sáng tạo riêng của người ca sĩ”, Lam Trường chia sẻ.

Phan Lê