1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc - Huế 2012:

“Làm đĩ” trở thành hiện tượng với sân khấu

(Dân trí) - Vở kịch "Làm..." chuyển thể từ tiểu thuyết Làm đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng đã trở thành một "hiện tượng" về khán giả tại LH sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc.

Xem thêm các thông tin Giải trí của báo Dân trí tại đây
 
Tối 16/7, một hiện tượng lạ đã xảy ra từ khi Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại Huế cho đến nay, khán giả chưa từng kéo đến rạp đông đến thế. Vở kịch "Làm..." chuyển thể từ tiểu thuyết "Làm đĩ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng đã có sức hút bất ngờ.
 
Trong 4 vở diễn trước, ngay cả vở diễn khai mạc Liên hoan sân khấu, lượng khán giả đến xem (theo ghi nhận của PV) là khá thưa thớt. Dù trước buổi diễn, ban tổ chức đã phát ra hàng ngàn vé mời miễn phí, đưa xe lưu động đi thông báo khắp toàn thành phố để “kéo” khán giả đến rạp, rạp vẫn... "hoang vắng". Tuy nhiên, với vở "Làm...", mọi chuyện đã khác hẳn.  

Khán giả Huế đến rạp Hưng Đạo chật kín xem Làm đĩ
Khán giả Huế đến rạp Hưng Đạo chật kín xem "Làm đĩ"

Khoảng 19h45’, trước giờ diễn 15 phút, khán giả đã ùn ùn kéo tới rạp để đón xem vở kịch. Khá nhiều khán giả đến vào đúng giờ diễn phải loay hoay đi tìm ghế hay chấp nhận ngồi ở những hàng ghế cuối cùng. Chị Vân Anh, một khán giả hay xem kịch cho biết “Vở kịch này rất hay vì dựa theo tác phẩm Làm đĩ nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng lúc xưa tôi từng xem qua sách. Hơn thế nữa, sân khấu Phú Nhuận của TP HCM là tụ điểm diễn kịch có chất lượng mà tôi đã từng xem khi đi chơi trong Sài Gòn nên rất thích, kêu luôn cả chồng và con đến xem. Kịch nói đến Huế diễn rất ít vì ở đây kén người xem, nhưng các vở hay của các đoàn nổi tiếng miền Nam thì giới xem kịch của tôi vẫn rất đón nhận nhiệt tình”.

Có khán giả đông, các diễn viên diễn xuất sung sức hơn và góp phần làm cho vở kịch kết thúc thành công với hàng loạt tiếng pháo tay tưởng thưởng từ khán giả. Nghệ sĩ Xuân Trang (đóng vai Tham Kim) sau khi buổi diễn kết thúc đã mừng rỡ tâm sự với Dân trí: “Anh em trong đoàn lo là khán giả Huế không có thời gian để đi xem. Nhưng rất bất ngờ khi thấy đông người xem quá. Anh em chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Mình hỏi thăm thấy bảo người dân Huế hay đi ngủ sớm nhưng khi diễn quan sát khán giả ở dưới đông, ngồi trụ lại đến hơn 23 giờ đêm mà mừng quá. Dù còn một khán giả, nghệ sỹ vẫn phải diễn. Nhưng khi khán giả ngồi đông cổ vũ như vậy, chúng tôi diễn càng sung hơn, tương tác với nhau "ngọt" hơn".
 
“Làm...” là một vở kịch mới ra lò của Công ty CP Sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn (với 2 sân khấu Phú Nhuận và Superbowl Tp HCM) dàn dựng dưới kịch bản của Chu Thơm, đạo diễn NSND Hồng Vân, phỏng từ tiểu thuyết nổi tiếng “Làm đĩ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Đây cũng được xem là một vở kỷ lục trong thời lượng: dài đến hơn 3 tiếng (gấp đôi thời lượng các vở kịch khác đã diễn ở liên hoan), chia thành 2 phần là Huyền (con gái ông Phán) trước lúc kết hôn và sau hôn nhân gặp nhiều tan vỡ trong đời sống gia đình với người chồng ăn chơi nổi tiếng đất Hà Thành là Tham Kim, đến cuối vở diễn Huyền bị đẩy ra lầu xanh "làm đĩ " như bà mẹ kế.

Phản ánh những thói hư tật xấu vào thập niên 30 thế kỷ 20 khi văn hóa Pháp thuộc du nhập vào Bắc Kỳ, “Làm đĩ”  trở thành tiểu thuyết  gây tiếng vang với nhiều tranh cãi trái chiều về "cảnh nóng" trong văn chương của Vũ Trọng Phụng.

Một cảnh diễn khá nóng trên giường trong vở kịch
Một cảnh diễn khá nóng trên giường trong vở kịch

Vở diễn đã tái tạo lại gần như toàn bộ phần hồn của tác phẩm gốc trong từng khung cảnh “đinh” tại chốn lầu xanh, nhà ông Phán, phòng ngủ Huyền, phòng khách ông Phán, nhà Tham Kim... Toàn bộ lời thoại đều được các diễn viên miền Nam giả giọng Bắc kỳ thuần thục để hợp với bối cảnh. Các vật dụng như bộ tràng kỷ, ghế bành Tây, loa Tây nghe nhạc... được chọn kỹ để lên sân khấu.

Thuyết phục khán giả nhất là sự ăn ý trong diễn xuất giữa các diễn viên, đặc biệt những đoạn đẩy cao trào như khi  Huyền và anh họ thăng hoa trên giường, cảnh giận dữ đến phát điên của Tham Kim khi biết vợ mình ăn nằm với người bạn thân nhất - Tân, cảnh Huyền tuyệt vọng khi bị chồng truyền căn bệnh chết người giang mai và tâm trạng của cô khi đưa vào chốn lầu xanh..
 
Phục trang hở hang của Huyền, Xuân đã lột tả chân thực đời sống của gái lầu xanh. Sự diễn xuất táo bạo của "Ốc" Thanh Vân cũng là một nhân tố mang lại sự thành công của vở “Làm...”.

Cùng với sự diễn xuất thăng hoa, sắc sảo trong từng tuyến nhân vật chính, phụ như Minh Hoàng (vai ông Phán), Trịnh Kim Chi (vai đào Xuân), Ốc Thanh Vân (vai Huyền), Vân Anh (vai bà Phán), Xuân Trang (vai Tham Kim), Lan Phương (vai con Sen), Trịnh Duy Anh (vai Tân)... thế hệ vàng của sân khấu kịch TP HCM đã đem đến một vở diễn để đời và khó quên trong lòng khán giả Huế đêm 16/7. 

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong vở diễn "Làm..."

Một cảnh diễn khá nóng trên giường trong vở kịch

Vợ ông Phán đến đánh ghen trong lúc đang vui vẻ

Vợ ông Phán đến đánh ghen trong lúc đang vui vẻ

Huyền (con ông Phán) cùng bạn tò mò

Ông Phán được Tham Kim và Tân tặng cô Xuân về làm vợ lẽ

Tại nhà ông Phán, Đào Xuân đã gây chuyện và tạo áp lực nhiều lần cho bà Phán

Cùng với sự đay nghiến của ông Phán vì nghe theo lời vợ lẽ, bà Phán nuốt nước mắt xin ra khỏi nhà

Huyền và con Sen tự tìm hiểu bản thân vì không biết nhiều về giáo dục giới tính

Huyền khinh thường Đào Xuân

Huyền khinh thường Đào Xuân

Xấu hổ vì Huyền sắp phải đi lấy chồng, người anh họ đã tự vẫn
 
 
Xấu hổ vì Huyền sắp phải đi lấy chồng, người anh họ đã tự vẫn

Tin bạn, Tham Kim đã nhờ Tân đi vợ mình để ngoại giao trong công việc và học nhảy đầm

 
Tham Kim đã đánh đập và cưỡng bức Huyền để lây bệnh giang mai
 
Huyền và mẹ như chết đứng khi biết Tham Kim đã đến giai đoạn cuối bệnh giang mai
 
Huyền và mẹ như chết đứng khi biết Tham Kim đã đến giai đoạn cuối bệnh giang mai

 
Huyền và mẹ như chết đứng khi biết Tham Kim đã đến giai đoạn cuối bệnh giang mai
Cuối vở diễn, khi Đào Xuân đến lầu xanh chuộc Huyền ra. Cô nói với Huyền:
 "Phụ nữ trong xã hội này nếu mất đi trinh tiết thì chỉ còn một con đường là đi làm đĩ"

Bài và ảnh: Đại Dương