1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Kỳ lạ xe buýt cứu hộ trong… “mùa nhậu” cuối năm

(Dân trí) - Dịp cuối năm là mùa của các sự kiện liên hoan, họp mặt, tổng kết… Hình ảnh những người bị say xỉn đến mức “không còn biết gì nữa” là không quá hiếm gặp.

Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, rất đông người dân đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, trong khi đó, dịp cuối năm là mùa của các sự kiện liên hoan, họp mặt, tổng kết…

Hình ảnh những người bị say xỉn đến mức “không còn biết gì nữa” là không hiếm gặp trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là trên các chuyến tàu điện ngầm mỗi dịp “mùa nhậu” cuối năm.

Những hành khách say mèm này thường “ngủ khì” trên tàu và không thiết gì tới các trạm dừng đỗ, họ thường thực hiện liền một mạch chuyến hành trình đi qua các điểm dừng cho tới khi nào tỉnh ra một chút.

Đến khi thực sự tỉnh rượu, thường các hành khách “tội nghiệp” này sẽ phải thực hiện một chuyến hành trình khá dài và tốn kém tiền vé để trở về đúng điểm dừng mong muốn. Nắm bắt được hiện tượng khá phổ biến dịp lễ tết cuối năm, thành phố Tokyo đã triển khai xe buýt cứu hộ trong… “mùa nhậu” cuối năm.

Những chiếc xe buýt chuyên “cứu hộ” hành khách “nhậu xỉn”sẽ đưa các hành khách đã rơi vào trạng thái không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát chuyến hành trình của mình trên tàu, quay trở về thành phố. Khi chuyến tàu đã đi tới chặng cuối cùng, nhân viên phục vụ trên tàu sẽ đi kiểm tra các toa và giúp đưa các hành khách vẫn còn đang “ngất ngư” trên tàu ra xe buýt.

Nhật Bản có xe buýt cứu hộ trong… “mùa nhậu” cuối năm, những hành khách “nhậu xỉn” khi đã đi tới chặng cuối cuộc hành trình mà vẫn chưa tỉnh lại, sẽ được đưa lên xe buýt để chở vào trong thành phố. Từ đây, họ sẽ có thể thực hiện lại cuộc hành trình trở về nhà sau khi đã tỉnh táo hơn.
Nhật Bản có xe buýt cứu hộ trong… “mùa nhậu” cuối năm, những hành khách “nhậu xỉn” khi đã đi tới chặng cuối cuộc hành trình mà vẫn chưa tỉnh lại, sẽ được đưa lên xe buýt để chở vào trong thành phố. Từ đây, họ sẽ có thể thực hiện lại cuộc hành trình trở về nhà sau khi đã tỉnh táo hơn.

Hiện tại, đây đã là năm thứ 4 xe buýt cứu hộ “mùa nhậu cuối năm” đi vào hoạt động tại Tokyo. Các hành khách không đủ tỉnh táo kiểm soát cuộc hành trình của mình trên tàu sẽ được đưa lên xe buýt, chở vào trong thành phố. Tại đây, họ có thể chờ tới lúc tỉnh táo hơn thì lên tàu trở lại, hoặc có thể thuê tạm một phòng nghỉ nếu cảm thấy quá “đuối”.

Mỗi hành khách được phục vụ trên chuyến xe buýt đặc biệt này sẽ phải trả chi phí bắt buộc là 880 yên Nhật (tương đương gần 180.000 đồng). Năm ngoái, trong “chuyến xe cao điểm” nhất, một xe buýt chở hành khách “nhậu xỉn” đã “gom” tới 32 người lên xe.

Điều hài hước là ngay cả chuyến xe buýt dành cho các hành khách đang “lâng lâng” này cũng có giờ xuất phát chuẩn xác, so với giờ tàu điện dừng ở chặng cuối. Đúng giờ chính là một trong những tác phong nổi bật của người dân Nhật Bản.

Hồi đầu tháng này, một nhà ga tại Nhật đã gửi lời xin lỗi công khai tới các hành khách của mình vì một chuyến tàu rời ga… sớm 20 giây, dù không có bất cứ hành khách nào lên tiếng phàn nàn hay thậm chí nhận ra “sự cố” này, nhưng nhà ga vẫn trung thực xin lỗi.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail