Khu rừng rùng rợn nhất nước Nhật được khắc họa trên màn ảnh như thế nào?

(Dân trí) - Rừng Aokigahara từ lâu đã được báo chí quốc tế nhắc đến bên cạnh biệt danh “khu rừng tự sát”. Nơi này đã trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim kinh dị.

Mỗi năm nhà chức trách ở Nhật đều phải có đội ngũ chuyên trách làm nhiệm vụ đi kiểm tra vòng quanh khu rừng Aokigahara để phát hiện những thi thể người tự sát và đưa các thi thể đó ra khỏi rừng. Từ lâu, khu rừng Aokigahara đã không còn xa lạ gì trên mặt báo quốc tế, nó được nhắc đến với biệt danh “khu rừng tự sát”.

Những người cảm thấy đã quá chán ngán, tuyệt vọng trong cuộc sống và muốn kết thúc tất cả thường tìm tới khu rừng Aokigahara để treo cổ tự sát. Theo con số mà đội chuyên trách đưa ra, mỗi năm, họ tìm thấy hàng chục thi thể. Tuy vậy, họ không thể đảm bảo tìm được tất cả thi thể, bởi khu rừng quá rộng và rậm rạp, đôi khi, vẫn có những thi thể không được tìm thấy.

Cây lá trong rừng Aokigahara rất rậm rạp, khu rừng nằm ở chân núi Phú Sĩ. Những người tuyệt vọng tìm đến đây thường dễ dàng và nhanh chóng biến mất vào trong rừng. Những giây phút cuối đời của họ chỉ có khu rừng thâm u chứng kiến. Họ đi vào rừng và không bao giờ trở lại.

Trong rừng Aokigahara còn có tấm biển khẩn thiết yêu cầu những người có ý định tự sát hãy suy nghĩ lại. Trên tấm biển còn đề những thông tin liên hệ của Hiệp hội Ngăn chặn Tự sát để người ta có thể liên lạc.

Dòng chữ trên biển đề: “Cuộc sống của bạn là món quà quý giá cha mẹ ban cho. Làm ơn hãy nghĩ về cha mẹ, anh chị, con cái của bạn. Đừng giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Hãy chia sẻ những vấn đề của bạn với mọi người”.

Khu rừng Aokigahara nằm ở chân núi Phú Sĩ vốn được biết tới là “khu rừng tự sát”. Nơi đây thậm chí đã trở thành điểm đến của những du khách thích… rùng rợn.
Khu rừng Aokigahara nằm ở chân núi Phú Sĩ vốn được biết tới là “khu rừng tự sát”. Nơi đây thậm chí đã trở thành điểm đến của những du khách thích… rùng rợn.

“The Forest” (Khu rừng tự sát - 2016)

Một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên “The Forest” đã được thực hiện, lấy bối cảnh trong rừng Aokigahara. Nữ diễn viên Natalie Dormer diễn xuất chính trong bộ phim.
Một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên “The Forest” đã được thực hiện, lấy bối cảnh trong rừng Aokigahara. Nữ diễn viên Natalie Dormer diễn xuất chính trong bộ phim.

Mới đây, khu rừng Aokigahara đã trở thành bối cảnh chính trong bộ phim kinh dị của Mỹ - “The Forest”. Chuyện phim xoay quanh cô gái có tên Sara, một phụ nữ trẻ người Mỹ tìm đến khu rừng Aokigahara ở Nhật để tìm người chị song sinh bị mất tích của mình. Trước đó, người ta đã báo cho cô biết rằng nhiều khả năng người chị của cô đã tự sát trong rừng Aokigahara.

Bất kể những lời cảnh báo rằng không được đi chệch ra khỏi con đường lớn, Sara vẫn quyết tâm đi vào rừng sâu để tìm hiểu về số phận còn đang để ngỏ của chị gái. Bắt đầu từ đây, Sara bị quấy phá bởi những linh hồn giận dữ và đau khổ. Thực và ảo đan xen lẫn lộn khiến Sara như bị lạc vào một mê cung mà chính số phận của cô cũng bị bỏ ngỏ.

Việc ghi hình trong khu rừng Aokigahara bị cấm, nhưng nữ chính của phim - cô Natalie Dormer - cho biết cô đã đến thăm khu rừng để chuẩn bị kỹ càng cho vai diễn của mình.

Nhân vật nữ chính tiến sâu vào trong rừng cùng với một người bạn đường mới quen và một người hướng dẫn viên bản địa. Mục đích của cô là làm sáng tỏ số phận còn chưa rõ ràng của chị mình.
Nhân vật nữ chính tiến sâu vào trong rừng cùng với một người bạn đường mới quen và một người hướng dẫn viên bản địa. Mục đích của cô là làm sáng tỏ số phận còn chưa rõ ràng của chị mình.

Chia sẻ về chuyến đi thăm khu rừng Aokigahara, nữ chính Natalie Dormer cho biết: “Chuyến đi thực sự khiến tôi phải suy nghĩ và có phần buồn bã bởi có quá nhiều người bước vào trong khu rừng này với một mục đích rõ ràng rằng họ sẽ không bao giờ bước ra trở lại với cuộc đời”.

Thực tế “The Forest” không phải bộ phim đầu tiên lấy bối cảnh rừng Aokigahara. Năm 2011, một nhà địa chất học người Nhật có tên Azusa Hayano đã trở thành nhân vật chính trong bộ phim tài liệu ngắn của Mỹ có tên “Suicide Forest in Japan” (Rừng tự sát ở Nhật). Ông Hayano đã nghiên cứu về cấu trúc rừng Aokigahara trong hơn 30 năm.

Với bản chất công việc của mình, ông Hayano thường phải đối diện với một nhiệm vụ khó khăn, đó là tình cờ tìm ra những thi thể người tự sát và báo cho nhà chức trách. Đôi khi may mắn, ông có thể kịp thời can thiệp vào một vụ tự sát trước khi quá muộn. Một mình ông Hayano trong quá trình nghiên cứu rừng Aokigahara đã tìm thấy hơn 100 thi thể trong hai thập kỷ qua.

Hiện tại, cảnh sát Nhật đã ngừng công bố những con số chính thức về thực tế đau buồn xảy ra trong rừng. Trên mặt báo quốc tế, rừng Aokigahara luôn được nhắc tới với sự kỳ bí và rùng rợn, gắn liền với một biệt danh không mấy dễ chịu - “khu rừng tự sát”.

Trailer “The Forest” (Khu rừng tự sát - 2016)

“The Sea of Trees” (Biển cây - 2015)

“The Sea of Trees” không phải một phim kinh dị, nó chỉ khoác lên mình màu sắc bí ẩn. Chuyện phim xoay quanh một người đàn ông Mỹ tìm đến khu rừng Aokigahara với ý định tự sát. Trong rừng, người đàn ông Mỹ đã gặp một người đàn ông Nhật cũng tìm đến đây vì cùng một lý do.

Hai người đàn ông đó gặp nhau và cùng thực hiện một hành trình tìm lại chính mình và sống sót sau những ý nghĩ đen tối muốn hủy hoại bản thân. Phim có diễn xuất của nam diễn viên từng giành giải Oscar cho Nam chính năm 2013 - Matthew McConaughey. Phim cũng từng được lựa chọn tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2015.

Dù rất được kỳ vọng nhưng “The Sea of Trees” đã gây thất vọng đối với cả giới phê bình và người xem. Thậm chí, ngay tại buổi chiếu phim ở LHP Cannes, người xem đã thẳng thừng thể hiện thái độ chê bai bộ phim từ kịch bản cho tới diễn xuất.

Trailer “The Sea of Trees” (Biển cây - 2015)

“Grave Halloween” (Nấm mồ Halloween - 2013)

Đây là phim kinh dị một tập của Mỹ được làm để chiếu trên truyền hình. Phim lấy bối cảnh rừng Aokigahara, vào đúng ngày Halloween, Maiko - một nữ sinh viên người Mỹ gốc Nhật - cùng với một nhóm bạn trang bị đầy đủ các thiết bị ghi âm, ghi hình tiến vào rừng Aokigahara để tìm một người thân của cô vừa tự sát trong rừng.

Những người thanh niên trẻ này hy vọng sẽ có thể thực hiện một bộ phim tài liệu trong chuyến đi của mình, nhưng họ đã không lường trước được những điều gì đang chờ đợi ở trong rừng…

“Forest of the Living Dead” (Khu rừng hồn ma - 2010)

“Forest of the Living Dead” kể về quá trình trả thù của một cô gái bị phụ tình khi còn sống. Sau khi quyết định tự sát trong rừng Aokigahara, linh hồn giận dữ của cô gái quay về báo thù những người đã cùng bạn trai cũ của cô lập nên một kế hoạch để giúp người đàn ông này rời bỏ cô.

Bộ phim kinh dị của Mỹ hiện là một trong 4 bộ phim đã mượn tên rừng Aokigahara để đưa vào làm bối cảnh phim. Dù ban quản lý rừng Aokigahara không cho phép bất cứ đoàn làm phim nào vào trong rừng ghi hình, nhưng một số dự án phim vẫn sử dụng địa danh Aokigahara, dù thực sự các cảnh quay được thực hiện ở những khu rừng khác.

Bích Ngọc
Tổng hợp