Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa

(Dân trí) - Mặc dù tối qua (9/10), thời tiết tại Thủ đô Hà Nội bất ngờ trở lạnh kèm mưa nhỏ, nhưng hàng vạn người dân vẫn đổ về Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long để xem các nghệ sỹ biểu diễn trong Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2015 (Monsoon 2015 – MMF 2015).

trb-9644-1444431144506

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng khán giả vẫn rất đông tại sân khấu của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2015

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 2

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 3

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 4

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 5

 

Kiên nhẫn đứng dưới mưa lạnh để xem...
Kiên nhẫn đứng dưới mưa lạnh để xem...

 

Đêm diễn thứ 2 của Monsoon 2015 có 2 phần trình diễn điểm nhấn, đó chính là set diễn Việt Mix của nhóm Underground nổi tiếng và nhiều fan nhất hiện nay ở Việt Nam SpaceSpeakers, cùng nhóm nhạc Iceland 3 người Samaris.

spacespeakers-1444431326435

Nhóm nhạc Spacespeakers

SpaceSpeakers với người dẫn đầu là DJ Hoàng Touliver đã mang đến cho Monsoon 1 set diễn riêng được cả nhóm âm thầm chuẩn trong suốt 1 năm qua, với lời hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ. Touliver tập hợp đầy đủ tất cả những tên tuổi của SpaceSpeakers để chơi cùng mình một set diễn “ra trò”, những cái tên rất được giới trẻ yêu thích có thể kể đến như JustaTee, Big Daddy, Kimmese, Soobin, Cường Seven, Nhật Thu…, đặc biệt còn có sự góp mặt của khách mời là ca sĩ Tóc Tiên. Trong lần xuất hiện thứ 2 tại Monsoon, Tóc Tiên mang đến 1 ca khúc hoàn toàn mới mà cô chưa từng trình diễn ở đâu mang tên “I’m in love”. Cùng với đó, những bản “hit” quen thuộc của SpaceSpeakers lôi cuốn khán giả, có thể kể đến như Cường Seven với “Yêu em”, Soobin với Daydreams, JustaTee với “Bâng khuâng”, Big Daddy với “Sacota”… Ở những phút cuối cùng, toàn bộ thành viên trong nhóm cùng hoà giọng trong một món quà bất ngờ, đó chính là ca khúc “Mẹ yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên, được phối lại theo phong cách EDM do Touliver thực hiện.

toc-tien-1444431327587

Tóc Tiên

 

Cường Seven
Cường Seven

 

Thomas Oliver
Thomas Oliver

 

Hoàng Touliver (bìa phải)
Hoàng Touliver (bìa phải)

 

Trần Toàn K300
Trần Toàn K300

 

Zara McFarlane
Zara McFarlane

 

Mr A
Mr A

 

Kimmese
Kimmese

 

JustaTee
JustaTee

 

Soobin Hoàng Sơn
Soobin Hoàng Sơn

 

Samaris là nhóm trình diễn cuối cùng, gồm 3 thành viên đến từ Iceland, họ kết hợp một cách nhuần nhuyễn, học thuật, nhưng cũng trẻ trung, cập nhật những nét truyền thống nhạc Iceland cùng âm nhạc điện tử đương đại, tạo nên những luồng âm thanh ma mị, trên nền tiết tấu điện tử cuốn hút, và không hề khó nghe với đa số khán giả. Phần biểu diễn của Samaris cũng được đánh giá cao khi giọng nữ chính của ban nhạc có thể kết hợp một cách đầy tự nhiên, hoà hợp với những âm thanh điện. Dù trời mưa và lạnh nhưng rất đông khán giả đã ở lại và liên tục yêu cầu, khiến cho Samaris biểu diễn thêm một ca khúc trước khi chính thức kết thúc set diễn của họ.

Mở đầu đêm diễn thứ 2 của Monsoon 2015 là nghệ sĩ Trần Toàn K300. Sở dĩ anh được nhạc sĩ Quốc Trung đưa ra lời mời tại Monsoon là vì Trần Toàn sở hữu con đường riêng, cũng như tư duy âm nhạc tự nhiên, gần gũi, lối viết nhạc và ca từ đơn giản, nhưng vẫn nhiều lớp triết lý sâu sắc, đem đến cho khán giả nội dung thú vị, cùng những câu chuyện nhỏ, nhiều hàm ý. Nghệ sĩ Trần Toàn biểu diễn những ca khúc đã trở nên quen thuộc như “Hai người lính”, “Thành phố lạ”, “Hai con dê qua cầu”, “Cây guitar của tôi”…

samaris-1444432076586

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 19

Nghệ sĩ người New Zealand được đánh giá là điển trai và có sức hút chỉ với cây đàn guitar Thomas Oliver đem đến sự ngọt ngào, ấm áp, cùng tinh thần nam tính, đơn giản trong những ca khúc do chính anh sáng tác. Những ca khúc như “Boy”, “The moment”, “What can I say”… khiến khán giả ngồi lặng im, như bị “thôi miên” với ngón đàn điêu luyện của Thomas Oliver. Anh cũng cho thấy khả năng giao lưu sân khấu khéo léo khi sử dụng các cụm từ tiếng Việt được phát âm khá chuẩn.

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 20

 

Khán giả Hà Nội đội mưa xem Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa - 21

 

Catfish đến từ Pháp, xuất hiện ngay sau Thomas Oliver thực sự làm nóng khán giả và khiến không khí sôi động trở lại. Sử dụng đặc trưng là những nhịp trống dồn, cùng giọng nữ khoẻ, dày, biến ảo, 2 thành viên của Catfish cho thấy sự tập trung cũng như phân phối sức đều đặn dành cho việc hát và chơi nhạc cụ trên sân khấu.

Cuối cùng, nữ ca sĩ người Anh Zara Mcfarlane không khiến khán giả phải thất vọng, dù cô mang đến phong cách Jazz hiện đại, vốn bị đánh giá là khó nghe. Dù là ca sĩ da màu, nhưng Zara hát không phô trương độ khoẻ của giọng cũng như lợi dụng những đoạn gằn mạnh mẽ, mà cô tuân thủ không gian nhạc Jazz, hoà hợp cùng ban nhạc. Vì còn trẻ tuổi, nên chất Jazz của Zara cũng khiến những khán giả yêu mến nhạc Pop vẫn có thể thưởng thức và tận hưởng một cách đầy thoả mãn.

Nguyễn Dương