“Hồn nhiên” lao lên sân khấu để… sạc pin điện thoại

(Dân trí) - Một chàng trai bỗng trở nên “nổi tiếng” bất đắc dĩ sau khi “hì hục” leo lên sân khấu để... sạc điện thoại.

Một thanh niên đi xem kịch ở Broadway, New York, Mỹ đã vừa được đông đảo cư dân mạng và những người xem điểm tin truyền hình biết tới một cách “bất đắc dĩ”.

Nguyên nhân là bởi người thanh niên này đã có một hành động rất “hồn nhiên” - leo lên sân khấu cắm sạc điện thoại, để rồi đau khổ phát hiện ra… đó là ổ điện giả, vốn chỉ để “làm cảnh” trên sân khấu.

Tất cả những khán giả có mặt trong nhà hát Booth Theater lúc đó đã xôn xao rồi cười rộ lên trước hành động ngốc nghếch của chàng trai trẻ.

Sàn sân khấu khá cao và cậu thanh niên đã phải đu người, bật nhảy mới leo lên được mặt sàn, để tiếp cận… chiếc ổ điện giả. Hành động này xảy ra chỉ độ 1-2 phút trước khi sân khấu của vở “Hand to God” sáng đèn.

Lúc này, cả khán giả trong khán phòng và diễn viên sau cánh gà đều đang chuẩn bị bước vào vở diễn, hành động của chàng trai đã “thu hút mọi ánh nhìn”, được cả khán phòng theo dõi, bình luận, cười rộ và cả ghi hình “tung lên mạng”.

Hành động của chàng trai gây cười là bởi các nhà hát phương Tây đều có những quy tắc ứng xử như: không đến muộn, ổn định chỗ ngồi trước giờ diễn; giữ yên lặng trong suốt vở diễn; và nếu bạn không phải là diễn viên hoặc ê-kíp thực hiện thì không được phép xuất hiện trên sàn sân khấu.

Dường như tất cả những quy định này đều không thể tác động tới cậu thanh niên đang có chiếc điện thoại hết pin. Sự việc xảy ra vào cuối tuần qua đã được “tường thuật” lại trên mạng xã hội từ những khán giả có mặt tại khán phòng, thêm vào đó, tin này còn xuất hiện trong chương trình điểm tin của đài NBC như một chuyện hài trong ngày.

Sau khi đã đu người lên được mặt sàn sân khấu, chàng trai cố gắng cắm sạc điện thoại vào một ổ cắm điện nhưng đến lúc này, cậu mới “bàng hoàng” phát hiện ra đó là một chiếc ổ giả được lắp trên sân khấu như một chi tiết trang trí cho bối cảnh vở diễn sắp mở màn.

Sau khi tin tức về hành động “rất hài” của chàng trai lan đi trên mạng xã hội, người ta đã rất quan tâm tới cậu, dĩ nhiên theo cách mà khổ chủ không hề mong muốn (May mắn đến giờ danh tính của cậu vẫn chưa bị lộ).

Một cảnh diễn trên sân khấu “Hand to God”.

Một cảnh diễn trên sân khấu “Hand to God”.

Việc chàng trai còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài 20, khiến người ta dễ dàng cảm thông cho những sơ suất đôi khi rất hài hước, ngốc nghếch của người trẻ. Vì sàn sân khấu cao lại không có bậc thang, nên người thanh niên ít nhất đã gỡ gạc được chút hình ảnh, rằng anh ta có… thể lực tốt, chỉ có điều… mắt hơi kém.

Thoạt tiên, nhiều người tưởng những gì chàng trai đang làm là một phần của vở diễn, nhưng rồi khi họ nhận ra sự thật, cả khán phòng bắt đầu cười rộ và giễu nhại chàng trai đôi chút. Ê-kíp thực hiện vở diễn đã phải gỡ chiếc ổ điện giả đi và yêu cầu tất cả khán giả không được sạc thiết bị điện tử ở gần sân khấu của họ.

Tất cả dàn diễn viên đều biết về hành động của chàng trai. Một chút chộn rộn trước giờ diễn có lẽ đã khiến họ không thoải mái. Nữ diễn viên Sarah Stiles của vở diễn đã đặt câu hỏi ngỏ trên trang cá nhân rằng không hiểu chàng trai này “chỉ hơi man mát” hay là “ngốc thật”.

Nam diễn viên Marc Kudisch thì nhắn gửi: “Bạn khán giả thân mến, cái ổ điện chỉ là giả thôi, không phải để đó cho bạn sạc điện thoại đâu… Nói đầy đủ cho bạn biết thế nhé!”.


Bích Ngọc
Theo Guardian
(Email: vanhoa@dantri.com.vn)