Hàng ngàn bức vẽ cảm động tưởng nhớ “em bé Syria”

(Dân trí) - Thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết thương tâm của em bé Syria trên đường đi tị nạn...

 

75-1441467150417
Nghệ sĩ người Ấn Độ - Sudarsan Pattnaik - đã thực hiện một bức tượng cát khắc họa lại hình ảnh cậu bé Aylan Kurdi nằm trên bờ biển. Bức tượng cát này được thực hiện ở bãi biển Puri thuộc miền đông Ấn Độ.

Những chữ tiếng Anh được viết bên cạnh bức tượng cát có ý nghĩa rằng “Nhân đạo đã bị đánh giạt vào bờ. Thật đáng xấu hổ!...”. Bức tượng cát này đã gói gọn những cảm xúc của người dân trên khắp thế giới khi nhìn thấy hình ảnh thi thể nhỏ bé của Aylan đang nằm úp mặt trên cát ở bờ biển Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả gia đình cậu bé Aylan gồm cha mẹ và anh trai đã cùng lên thuyền vượt biển với hy vọng sẽ có thể đặt chân tới Châu Âu để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thuyền bất ngờ bị lật úp giữa trời đêm tối tăm, cả gia đình 4 người chỉ còn có cha của Aylan là sống sót, nhưng hiện tại đối với cha cậu, “tất cả đã hết”.

Trên mạng xã hội quốc tế ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người đã thực hiện những bức vẽ gây xúc động để tưởng nhớ về bi kịch xảy ra với Aylan Kurdi.

76-1441467150439
Trong nhiều bức vẽ, Aylan đáng thương được khắc họa là một thiên thần nhỏ. Tác giả của bức vẽ này đã đề dòng chữ: “Cầu mong chúng ta được tha thứ vì đã không thể giúp đứa trẻ này” bên cạnh bức vẽ của mình.
77-1441467150456
Một bức vẽ đầy xúc động.
78-1441467150502
Linh hồn của Aylan hóa thành thiên thần nhỏ có cánh bay lên thiên đường cùng với mẹ của em.
79-1441467150477
Chùm bóng bay sẽ nâng đỡ em bay lên khỏi những bi kịch của cuộc đời này.
80-1441467150533
Bức vẽ này thể hiện một quan điểm chính trị, khi giữa bối cảnh khủng hoảng về người di cư và tị nạn, những nước Trung Đông giàu có nhất, những cường quốc dầu lửa… lại rất “im ắng”.
81-1441467150513
Hình ảnh này khắc họa Aylan bay lên thiên đường trong vòng tay của một thiên thần. Vị thiên thần đã thì thầm với em bé xấu số rằng: “Ta hy vọng lòng nhân đạo sẽ tìm ra một cứu cánh cho vấn đề visa”.
82-1441467150606
Cư dân mạng trên khắp thế giới đã bày tỏ sự đau xót, thậm chí tức giận trước những gì đã xảy ra với Aylan. Đằng sau bi kịch đó là cả một câu chuyện dài, một vấn đề lớn của thế giới hôm nay.
83-1441467150547
Giờ đây, khi linh hồn đã hòa với đất trời, em sẽ không còn phải sợ sóng nước nữa.
84-1441467150664
Aylan được thiên thần chở che, vỗ về.
85-1441467150564
Hình ảnh Aylan nằm sấp trên bãi cát với chân tay duỗi thẳng, xuôi thân mình, khiến người ta muốn hình dung như thể em đang ngủ, hãy cho em một mái nhà, một chốn ngủ bình yên.
86-1441467150583
Bức vẽ này không giảm bớt nỗi xót xa mà ngược lại thể hiện thẳng thắn mặt thảm khốc trong những chuyến vượt biển đi tị nạn, đôi khi, hành trình tìm tới miền đất hứa, lại đưa người tị nạn tới điểm đến cuối cùng… một tấm bia đá.
87-1441467150679
66-1441438714824
Một người cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được điều tới hiện trường vụ việc. Hình ảnh người cảnh sát đứng cạnh thi thể cậu bé để ghi chép những thông tin cần thiết cho bản báo cáo đã khiến người ta không khỏi xót xa. Bản thân người cảnh sát không có gì đáng trách, chỉ có điều trong bức ảnh này, ông được xem là đại diện của một hệ thống luật pháp cứng nhắc.
88-1441467150695
88a-1441467150714
Aylan (3 tuổi) và anh trai Galip (5 tuổi) nằm trong số gần 3.000 người tị nạn đã bỏ mạng ngoài biển Địa Trung Hải chỉ tính riêng tới tháng 9 này.
89-1441467150621
Những bức tường rào, những dây thép gai có thật và cả ẩn dụ đang ngăn cản dòng người tị nạn tiến về Châu Âu. Chính những cản trở này càng khiến số phận những đứa trẻ như Aylan thêm nghiệt ngã.
90-1441467150633
Bức hình khắc họa sự đối lập cay đắng tồn tại cả ở tuổi thơ, khi vẫn đang có nhiều đứa trẻ không có nổi một chỗ ngủ êm ấm và đã có đứa trẻ phải gối đầu lên bãi cát để tìm một giấc ngủ miên viễn.
91a-1441467150731
Những nhà lãnh đạo ở Châu Âu với những nỗi lo về chất lượng cuộc sống, về phúc lợi xã hội, trong lúc họ lo những mối lo lớn, thì đã có những em bé bị chết ngoài biển.
92-1441467150645
Trong khi nhà chức trách nhìn nhận cái chết của Aylan như một vụ việc, thì những sinh vật biển ngoài kia sẽ khóc thương cho em.
93-1441467150776
“Để gió cuốn đi” (mượn tên một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b