Giáng sinh sớm với trẻ em kém may mắn
(Dân trí) – Trong cái se lạnh những ngày cận Giáng sinh, có rất đông các em học sinh khiếm thính, khách đến xem triển lãnh tranh và thưởng thức các loại bánh ngọt do chính các em được học và tự làm lấy.
Những bông hoa được các em khuyết tật làm từ giấy, vải bố nhưng rất đẹp tinh tế
Triển lãm với 53 bức tranh do 14 em học sinh khuyết tật câm điếc của Trường Niềm vui đã thể hiện sinh động những danh lam thắng cảnh của Phú Yên, những ký ức và ước mơ là những thế giới quan sinh động qua góc nhìn của các em. Các em đã vẽ lên những bức tranh rất sinh động, hồn nhiên, đầy ắp thế giới tuổi thơ qua những bông hoa, cành cây, ngọn cỏ, cảnh sinh hoạt hàng ngày với nhiều chất liệu như giấy, vải bố… cùng với màu nước đã tạo nên sự phong phú, đa dạng ở mỗi tác phẩm.
Tại buổi triển lãm, đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên xúc động trước năng khiếu hội họa của các em khuyết tật. Các tác phẩm mỹ thuật với những gam màu tươi sáng, hồn nhiên nhưng thể hiện được sự cảm thụ của các em về gia đình, quê hương và thiên nhiên quanh mình. Đó là ước mơ của các em hòa mình vào cuộc sống với tấm lòng trong sáng. Các em là trẻ khuyết tật, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, ngoài sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng và xã hội.
Họa sĩ Lê Đức Thắng, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ Thuật Việt Nam tại Phú Yên nhận xét: “Các em có cảm quan về hội họa rất tốt, nội dung các bức tranh thể hiện được chủ đề, chủ điểm qua cái nhìn trong trẻo, yếu tố mỹ thuật các bức tranh khá cao”.
Đặc biệt, tại triển lãm tranh lần này đã có rất nhiều đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm đặt mua các tác phẩm mỹ thuật, các bình hoa vải, bánh do các em khiếm thính tự làm. Toàn bộ số tiền bán tranh, hoa, bánh sẽ gây quỹ “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khiếm thính” do trường Niềm vui quản lý...
Nhạn Sơn-D.Công