Giải mã thành công lá thư bí ẩn "thách đố" suốt 20 năm

(Dân trí) - Những lá thư bí ẩn đã thách đố một gia đình ở bang Minnesota, Mỹ suốt gần 20 năm qua, nay đã được giải mã chỉ sau 15 phút nhờ cộng đồng mạng.

Đầu tuần này, một phụ nữ có tên Janna Holm đã đăng tải hình ảnh hai bức thư ghi những thông điệp tưởng như không thể giải mã của bà cô - bà Dorothy Holm. Bà Dorothy đã viết những lá thư này chỉ vài tuần trước khi bà qua đời hồi năm 1996.

Những bức thư được viết dưới dạng mật mã đã thách đố cả gia đình bà Holm suốt gần 20 năm qua. Nhưng thật thú vị khi chưa đầy 15 phút sau khi lá thư được cô cháu gái Janna Holm đăng tải lên mạng, chúng đã được giải mã một cách dễ dàng.

Giải mã thành công lá thư bí ẩn thách đố suốt 20 năm

Hóa ra những chữ cái này đều là những chữ bắt đầu của các từ nằm trong bài kinh “Cha của chúng con”.

Giải mã thành công lá thư bí ẩn thách đố suốt 20 năm

Bà Dorothy Holm đã viết những lá thư dưới dạng mật mã ngay trước khi qua đời vì bệnh u não hồi năm 1996.

Theo thông tin từ cô cháu gái Janna Holm, bà Dorothy đã mất khả năng nói khi thực hiện những lá thư này. Sau khi bà qua đời, cả gia đình đã cố gắng giải nghĩa những chữ cái bí ẩn vì tin rằng bà Dorothy có lẽ đã để lại một thông điệp gì đó. Trước lúc ra đi, bà đã thực hiện 20 lá thư dưới dạng mật mã.

Một cư dân mạng sau khi được xem những bức thư bí ẩn này, đã “đoán mò” rằng những chữ A xuất hiện rất nhiều trong các lá thư có thể là từ “Amen”, những người khác liền cùng suy luận và nhanh chóng phát hiện ra rằng những chữ cái được bà cụ Dorothy Holm viết ra là những chữ cái bắt đầu của các từ xuất hiện trong bài kinh “Cha của chúng con”.

Khi thông điệp đã được giải mã, cô Janna Holm cảm thấy rất thú vị: “Chỉ mất chưa tới 15 phút để những người bạn trên mạng Internet giúp tôi giải mã bí ẩn của những lá thư vốn thách đố cả gia đình tôi trong gần 20 năm qua. Thật kỳ diệu! Gia đình cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều sau khi tìm ra câu trả lời. Thật hạnh phúc khi biết đó là những lời cầu nguyện tốt lành, điều đó khiến chúng tôi tin rằng vào những ngày tháng cuối đời, bà đã không vướng bận điều gì và chỉ nghĩ về Chúa, về phước lành cho tất cả mọi người”.

Bên cạnh bài kinh truyền thống của những người theo đạo Thiên Chúa, bà Dorothy còn viết những lời cầu nguyện của riêng mình. Ở phần này, cư dân mạng chỉ có thể giải mã một số câu dễ đoán.

Cô Janna cho biết bà của cô là người khá nhút nhát, bà thích để mình nằm ngoài sự quan tâm, chú ý của mọi người. Vì vậy, việc đăng tải những lá thư cuối đời của bà lên mạng có thể sẽ làm phật ý bà, nhưng gia đình cảm thấy việc này rất xứng đáng bởi cuối cùng điều bí ẩn đã được giải mã.

Sinh thời, bà Dorothy là vợ của một lính hải quân, bà chưa từng ngồi máy bay và cũng chưa bao giờ tự lái xe ô tô, cả hai phương tiện giao thông này đều khiến bà sợ hãi. Bà cũng rất ngại ngùng mỗi khi chụp ảnh. Trong ký ức của cô cháu gái Janna, bà cô luôn có sẵn rất nhiều truyện tranh và bút màu để mỗi khi các cháu đến chơi, bà đều có quà.

Giải mã thành công lá thư bí ẩn thách đố suốt 20 năm

Cô Janna Holm đã đăng tải bức hình chụp một trong những lá thư cuối cùng của bà lên mạng và nhờ mọi người giải mã giúp.

Bích Ngọc
Theo DM