Dung mạo nữ bá tước mê chụp ảnh “tự sướng” từ… thế kỷ 19

(Dân trí) - Từ thế kỷ 19, khi việc chụp ảnh còn rất khó khăn, đắt đỏ và hạn chế, khi chỉ vào những dịp thật đặc biệt người ta mới chụp hình, thì nữ bá tước trẻ trung, xinh đẹp này đã “si mê” dung mạo của mình tới mức thực hiện cả một album ảnh chân dung đồ sộ hiếm thấy.

Khi lần đầu tiên đến thăm studio chụp ảnh Mayer & Pierson ở Paris, Pháp, hồi năm 1856, cô gái có tên Virginia Oldoini đã thích thú vô cùng. Lúc này, cô đã trở nên nổi tiếng trong xã hội thượng lưu Paris, Pháp. Kết hôn từ năm 17 tuổi với một bá tước người Ý có tên Francesco Verasis di Castiglione, Virginia là một phụ nữ thượng lưu trẻ trung, xinh đẹp và hoạt bát...

Ảnh chụp năm 1867
Ảnh chụp năm 1867

Thuở ấy, khi việc chụp ảnh còn rất hạn chế, để thực hiện được một bức ảnh mất rất nhiều thời gian, và thường mỗi người chỉ chụp ảnh vào những dịp thật đặc biệt để làm kỷ niệm, nhưng nữ quý tộc trẻ Virginia đã say mê vẻ đẹp của mình đến mức trở thành khách hàng thân thiết số một của nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Paris - Pierre-Louis Pierson.

Tổng cộng, quý bà Virginia đã thực hiện hơn 400 bức ảnh chân dung ở chỗ nhiếp ảnh gia Pierre nhằm lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân và bộ sưu tập váy áo đồ sộ của mình. Thuở ấy, mới là giữa thế kỷ 19, số lượng ảnh mà nữ quý tộc đã chụp là một sự hiếm thấy, khiến người đương thời cho rằng bà “cuồng chụp ảnh” và “si mê chính mình”.

1865
1865

Cho tới hôm nay, bộ ảnh của bà vẫn còn được lưu lại cho hậu thế, nữ bá tước Virginia được xem là “nữ hoàng tự sướng” đầu tiên của thế giới. Bởi ngay từ thời công nghệ còn hạn chế, Virginia đã có khao khát phải lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân của mình bằng một bộ ảnh đồ sộ với những ý tưởng tạo dáng kỳ lạ.

Thuở đó, người ta chụp hình chân dung khá nghiêm nghị với những kiểu tạo dáng quen thuộc, nhưng với trường hợp nữ quý tộc Virginia, cô có một phong cách hoàn toàn khác, nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia Pierre chỉ là bấm máy, còn tự cô sẽ lo trang phục, bối cảnh, tạo dáng, và góc chụp.

Nữ bá tước cũng tham gia cả vào khâu hậu kỳ, khi rửa ảnh, Virginia cũng có mặt để theo dõi mọi công đoạn, thường thì nữ bá tước chính là người căn chỉnh màu cho từng bức ảnh chân dung của mình.

Nữ bá tước và con trai. Ảnh chụp năm 1865
Nữ bá tước và con trai. Ảnh chụp năm 1865

Xuất hiện trong các bức ảnh, nữ bá tước thường diện những bộ váy áo cầu kỳ, sang trọng và đắt tiền, ngoài ra, bà cũng có những bức ảnh “phi truyền thống” so với thời bấy giờ, thể hiện sự táo bạo của nữ quý tộc khi bà cho thực hiện những bức chụp từ sau lưng hoặc chỉ chụp bàn chân trần.

Khi dần đứng tuổi, Virginia lui khỏi đời sống xã hội thượng lưu và trở thành một người sống ẩn dật kỳ lạ trong một căn nhà luôn luôn buông rèm, đóng cửa, bà chỉ đi ra ngoài vào buổi tối. Sự xa lánh đời sống giao tế thượng lưu trong những năm tháng tuổi già của Virginia khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Bà sống âm thầm như vậy đến năm 1899 thì qua dời ở tuổi 62, nhưng bộ ảnh đồ sộ, kỳ công ghi lại vẻ đẹp của bà một thời tuổi trẻ thì vẫn còn lưu lại cho tới hôm nay.

Cùng nhìn ngắm dung nhan nữ bá tước nổi tiếng “si mê” dung mạo của chính mình:

1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
Nữ bá tước bên cậu con trai nhỏ. Ảnh chụp năm 1865
Nữ bá tước bên cậu con trai nhỏ. Ảnh chụp năm 1865
1865
1865
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1867
1865
1865
1894
1894
1895
1895

Bích Ngọc
Theo Mashable