Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt

(Dân trí) - Sau một tuần bình chọn kể từ đêm thi thứ 2, đêm công bố kết quả của Hợp ca tranh tài đã diễn ra vào tối thứ 6 ngày 23/3/2012, trực tiếp trên VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam với sự chia tay của đội Siu Back.

Thời gian luyện tập và sống chung trong ngôi nhà Hợp ca tranh tài của các đội ngày càng dài vì vậy việc phải chia tay một đội ngày càng khó khăn cho chính đội “ra đi” và cho các đội còn lại. Trong đêm công bố kết quả, dù được đánh giá là có cố gắng rất nhiều và đem đến một phần trình diễn ấn tượng trong đêm thi thứ 2 nhưng đội hợp ca Buôn Ma Thuột của ca sĩ Siu Black vẫn phải nói lời chia tay khán giả. Đây là đội thứ 2 chia tay chương trình sau đội hợp ca Thanh Hóa của ca sĩ Phương Thanh.

Mở đầu đêm công bố kết quả lần thứ 2 là một phần biểu diễn kết hợp đặc biệt của 3 đội hợp ca Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Ca khúc “Huế, Sài Gòn, Hà Nội” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí lại khá ấn tượng. Ba đội hợp ca đã đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam hát vang ca khúc để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Siu Black đã thoả được "ước mơ" nâng bổng của mình

Sau phần biểu diễn của 3 đội hợp ca Huế - Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội là sự xuất hiện máu lửa của đội hợp ca Buôn Ma Thuột với ca khúc Ly ca phê Ban Mê của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đây là ca khúc đã tạo nên tên tuổi ca sĩ Siu Black và với phần thể hiện độc đáo của đội hợp ca Buôn Ma Thuột ca khúc này lại gây bất ngờ với khán giả một lần nữa.

Trong đêm thi thứ 2, sau phần thi của đội hợp ca Sài Gòn với ca khúc Vũ điệu hoang dã, ca sĩ Siu Black đã từng thổ lộ rất mong muốn được “nâng bổng” lên giống một thành viên nữ trong đội hợp ca này nhưng “có lẽ tôi cần giảm cân chứ nguyên giàn nam không thể bưng tôi nổi”. Trong tiết mục biểu diễn ngày hôm nay Siu Black đã thực sự được thỏa mãn mong ước của mình.

Đức Tuấn tỏ ra rất hài hước khi nhận xét về phần biểu diễn của đội Buôn Ma Thuột: “Phải công nhận tiết mục vừa rồi thể hiện sự khỏe khoắn của núi rừng như thế nào…chúc mừng chị Siu đã có được trong tay đội hình rất mạnh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Nhưng đội của chị đã bị loại

Tuy nhiên, những nhận xét tốt của các ca sĩ cũng không giúp được đội của Siu Black ở lại với cuộc thi. Những giọt nước mắt trên gương mặt những cô gái và những cái quệt tay gạt nước mắt của những chàng trai Hợp ca Buôn Ma Thuột khi mỉm cười hát: “Cùng nhau ta hát, hát cho cuộc đời. Cùng nhau ta hát, hát cho ngày mai. Cùng nhau ta hát, hát cho bao đam mê, hát cho bao khát vọng, hát cho quê hương tôi và hát cho mọi người” đã khép lại đêm công bố kết quả đội thứ 2.

Đội của Siu Black đã bị loại, theo BTC thì toàn bộ số tiền mà đội hợp ca Buôn ma Thuột có được sau 2 tuần bình chọn qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia sẽ được dùng làm từ thiện cho các em nhỏ mồ côi, người già neo đơn tại chùa Bửu Thắng - Buôn Ma Thuột - quê hương của “họa mi núi rừng” và các thành viên của đội.

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội của Siu Black rất tự tin sau khi hoàn thành phần thi

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Trong khi chờ đợi kết quảng, Siu Black tranh thủ khiêu vũ với Đức Tuấn

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca Buôn Ma Thuột hồi hộp đợi kết quả

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Nụ cười của đội thắng

Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
Đội hợp ca của Siu Black chia tay trong nước mắt
...và nước mắt của đội thua.

 Phan Lê