Diễn viên nổi tiếng Philip Hoffman qua đời vì ma túy

(Dân trí) - Nam diễn viên người Mỹ từng giành tượng vàng Oscar - Philip Seymour Hoffman - vừa qua đời vào sáng Chủ nhật vừa qua tại căn hộ riêng ở thành phố New York, Mỹ ở tuổi 46. Nguyên nhân cái chết được cho là bởi sử dụng ma túy quá liều.

Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman (23/7/1967 - 2/2/2014)

Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman (23/7/1967 - 2/2/2014)

Sau khi tin này chính thức được khẳng định với báo giới và truyền thông, gia đình nam diễn viên đã có những chia sẻ ban đầu: “Chúng tôi rất đau buồn trước sự mất mát quá lớn này. Phil (tên thân mật của Philip Seymour Hoffman) luôn là người mà cả gia đình rất mực yêu quý. Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn sự chia sẻ, hỗ trợ mà các bạn bè, thân hữu cùng người hâm mộ đã dành cho gia đình trong thời khắc đau buồn này. Đây là một mất mát đau đớn và quá bất ngờ đối với gia đình, vì vậy, gia đình rất mong sẽ được các quý vị tôn trọng sự riêng tư của gia đình trước biến cố đau lòng này. Chúng ta hãy cùng lưu giữ những hình ảnh, tình cảm tốt đẹp nhất về Phil trong tâm tưởng và cùng cầu nguyện cho Phil”.

Một người bạn đã phát hiện Hoffman chết trong phòng tắm.

Một người bạn đã phát hiện Hoffman chết trong phòng tắm.

Một nhân viên cảnh sát đã cho tờ tin tức Guardian biết hiện phòng cảnh sát thành phố New York đang tiến hành cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ của nam diễn viên. Nguyên nhân ban đầu tuy chưa được khẳng định nhưng nhiều khả năng là do Hoffman đã sử dụng ma túy quá liều.

Sau khi tin buồn bắt đầu lan đi, đã có một nhóm nhỏ những người hâm mộ xuất hiện cuối khu phố nhà Hoffman, đằng sau rào chắn của cảnh sát, để cầu nguyện và tiễn biệt nam diễn viên tài năng đang ở độ tuổi sung sức để có thể cống hiến cho điện ảnh thêm nhiều vai diễn ấn tượng.

Anh Aaron Kinney, một người hâm mộ sớm có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Philip Seymour Hoffman là một nhân vật nổi tiếng ở New York. Nếu California có Hollywood thì New York có những người như Hoffman. Tôi và những người bạn sống ở gần đây sau khi biết tin đã nhanh chóng tới đây để thể hiện lòng ngưỡng mộ, sự kính trọng mà chúng tôi dành cho Hoffman. Anh ấy thực sự là một diễn viên chân chính. Hoffman không mang phong cách bóng bẩy, hào nhoáng của Hollywood…”

Chị Kristen Diventi, một cư dân sống cách căn hộ nơi Hoffman ở một vài dãy phố, cũng rất bất ngờ khi nhận được tin dữ: “Chúng tôi và New York đã mất một diễn viên tuyệt vời. Đây là một bi kịch. Ma túy đã cướp đi quá nhiều sinh mạng nghệ sĩ, hy vọng rằng những bi kịch như thế này sẽ khiến mọi người thức tỉnh và hành động một cách đúng đắn”.

Một người bạn đã phát hiện Hoffman chết trong phòng tắm.


Nam diễn viên Philip Seymour Hoffman vốn là người New York, anh là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất tại Mỹ. Năm 2005, Hoffman giành giải Oscar đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim “Capote”, một bộ phim tiểu sử được làm dựa trên cuộc đời của tiểu thuyết gia Truman Capote.

Tin tức về cái chết của nam diễn viên nổi tiếng, vốn được cả kinh đô điện ảnh Hollywood và trung tâm kịch nghệ Broadway ngưỡng mộ, ngay lập tức trở thành tin sốc, khiến người hâm mộ bàng hoàng. Giờ đây, trên mạng xã hội xuất hiện vô số những dòng trạng thái cầu mong Hoffman được an nghỉ bình yên.

Thị trưởng thành phố New York - ông Bill de Blasio - đã viết trên trang cá nhân rằng: “Tin tức về sự ra đi của nam diễn viên Philip Seymour Hoffman là một bi kịch, là nỗi buồn chung của người dân New York. Ngày hôm nay, cả New York buồn thương vì mất mát này - một nghệ sĩ tài danh trên cả màn ảnh và sân khấu”.

Nữ diễn viên Ellen DeGeneres chia sẻ trước sự ra đi của một đồng nghiệp: “Philip Seymour Hoffman là một con người tài năng. Tin dữ đưa đến vào sáng nay đã khiến tôi sốc và buồn bã. Tình cảm của tôi lúc này xin được dành cho gia đình, người thân của anh”.

DeGeneres chính là người sẽ dẫn chương trình cho lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng tới. Báo giới dự đoán tin tức về sự ra đi của Hoffman sẽ là câu chuyện bên lề được quan tâm nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Một người bạn đã phát hiện Hoffman chết trong phòng tắm.

Lần cuối xuất hiện trước công chúng - nam diễn viên Hoffman chụp hình lưu niệm cùng nữ diễn viên Christina Hendricks tại Liên hoan phim Sundance.

Lần cuối cùng báo giới ghi lại hình của Hoffman là khi anh xuất hiện 10 ngày trước tại Liên hoan phim Sundance diễn ra ở bang Utah, Mỹ. Tại đây, Hoffman đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn để nói về vai diễn mới của mình trong phim “God’s Pocket” (2014).

Hoffman vốn đã công khai về tình trạng nghiện rượu và ma túy từ sau khi tốt nghiệp trường sân khấu năm 1989. Thực tế anh chưa bao giờ có thể thoát hẳn khỏi những vấn đề nghiện ngập. Đã có thời gian anh tự đăng ký vào trại cai nghiện, nhiều người vốn tưởng rằng kể từ đó đến nay, anh vẫn duy trì được cuộc sống lành mạnh, nhưng vào năm 2011, Hoffman một lần nữa khiến khán giả lo sợ khi tiết lộ rằng rượu và ma túy có thể sẽ quay trở lại cuộc đời anh vào một ngày nào đó.

Một người bạn đã phát hiện Hoffman chết trong phòng tắm.

Tạo hình của Hoffman trong phim “Capote” (2005), vai diễn đã đem về cho anh tượng vàng Oscar duy nhất trong sự nghiệp.

Năm 2013, đã có những thông tin cho rằng Hoffman đã tái nghiện trở lại và phải vào trại cai nghiện. Giới thạo tin cũng cho hay, tại hiện trường, các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy một cây kim vẫn còn đang cắm trên cánh tay Hoffman, chất cấm cũng được tìm thấy trong căn hộ của anh.

Nam diễn viên bắt đầu được khán giả biết tới kể từ đầu thập niên 1990. Vai nam chính được biết tới nhiều nhất trong sự nghiệp của anh chính là vai diễn đã đem lại tượng vàng Oscar trong phim “Capote”, ngoài ra, Hoffman chủ yếu được yêu thích với những vai diễn phụ nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và giới phê bình điện ảnh.

Hoffman từng nhận được 3 đề cử tại giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với các vai diễn trong phim “Charlie Wilson's War” (2007), “Doubt” (2008) và “The Master” (2012).

Bích Ngọc
Theo Guardian