Đạo diễn Đặng Thái Huyền:

“Việt Nam có thể làm những bộ phim hay hơn Hậu duệ mặt trời”

(Dân trí) - Đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa bắt tay vào thực hiện một bộ phim điện ảnh về chiến tranh Mùi thuốc súng. Bộ phim sẽ góp phần thay đổi quan niệm “phim chiến tranh không thể chiếu ở rạp”. Bộ phim cũng sẽ khẳng định, Việt Nam có thể làm được những bộ phim về người lính hay hơn “Hậu duệ mặt trời”.

Việt Nam không thể xây dựng người lính kiểu “Hậu duệ mặt trời”

Cơn sốt mang tên Hậu duệ mặt trời đã khiến cho cộng đồng mạng Việt Nam nói riêng và cộng đồng mạng Châu Á nhiều ngày qua trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Những người yêu thích bộ phim này sẵn sàng chế ảnh đại diện theo “style” Yoo Shi Jin để bày tỏ lòng hâm mộ. Nhiều cô gái thậm chí có thể ngồi thao thao bất tuyệt cả ngày trời về nhân vật “soái ca” Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) với những thổn thức khó gọi tên.

Vậy điều gì khiến hình tượng người lính Hàn trên phim ảnh trở nên được hâm mộ đến vậy? Và liệu Việt Nam có thể xây dựng được hình tượng người lính mang tính “lan toả” đến thế?

Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền.
Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Trao đổi về vấn đề này, đạo diễn Đặng Thái Huyền, người đang đeo quân hàm Đại úy thuộc Hãng phim Điện ảnh Quân đội, đồng thời là người đã thành công với nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh - hậu chiến (Mười ba bến nước, Người trở về) cho rằng, phim ảnh cũng là một thể loại đặc thù của văn hóa - nghệ thuật. Vì lẽ đó mà bất kỳ quốc gia nào khi xây dựng các tác phẩm điện ảnh đều hướng tới việc giáo dục về chân - thiện - mỹ, Việt Nam cũng thế và Hàn Quốc cũng thế.

“Một bộ phim muốn giáo dục hay tuyên truyền điều gì trước hết phải thuyết phục được khán giả ngồi xem từ đầu tới cuối và chạm được vào cảm xúc của họ. Điện ảnh Hàn Quốc mà tiêu biểu là phim truyền hình “Hậu duệ mặt trời” đã làm rất tốt điều đó. Họ có cả một công thức sản xuất phim để thu hút khán giả, có thể kể đến từ câu chuyện tình yêu lãng mạn, dàn diễn viên đẹp như mơ và không tiếc tiền cho bối cảnh, đạo cụ... để phim đẹp long lanh nhất có thể. Nếu “cơ chế” làm phim ở Việt Nam mà thoáng, dám đầu tư mạnh tay như của Hàn Quốc và truyền hình nhiều nước khác thì chúng ta cũng có thể có những bộ phim đình đám không thua kém “Hậu duệ mặt trời”. Tại sao lại không tự tin chứ”, nữ đạo diễn Người trở về chia sẻ.

Nói là vậy nhưng theo đạo diễn Đặng Thái Huyền thì nếu có “cơ chế” Việt Nam cũng rất khó để xây dựng hình tượng người lính Việt Nam mang “style” như kiểu người lính trong “Hậu duệ mặt trời” bởi làm phim ở Việt Nam rất khác Hàn Quốc. Hàn Quốc có thể để một sĩ quan cấp úy gọi trực thăng đến đón nhưng ở Việt Nam sẽ không thể có chuyện đó. Làm phim về quân đội ở Việt Nam chưa cho phép những tình tiết cường điệu, đi quá xa thực tế như thế. Ngoài ra, văn hóa và lịch sử mỗi nước kèm theo tư duy nhìn nhận hình ảnh người lính của khán giả Việt cũng đã cố hữu với những khuôn thước, chuẩn mực... nên hình tượng người lính trên phim Việt bao năm qua vẫn “đóng khung” trong một chuẩn chung là điều dễ lý giải.

Đặng Thái Huyền và Lã Thu Huyền trong buổi ra mắt phim Người trở về.
Đặng Thái Huyền và Lã Thu Huyền trong buổi ra mắt phim Người trở về.

Đặng Thái Huyền cho biết, khi hoàn tất bộ phim Người trở về, chị đã bị nhắc nhở về cách xây dựng hình tượng nhân vật Quang - một anh lính có tình yêu mãnh liệt với nữ bác sĩ chiến trường Mây. Một vài người cho rằng, cách xây dựng nhân vật Quang của chị bị “thoáng” quá đà.

“Về quan điểm của tôi, tôi luôn cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần xây dựng hình tượng người lính gần gũi hơn, thật hơn, đời hơn nữa”, đạo diễn họ Đặng nói.

Đặng Thái Huyền cho rằng, với phim về chiến tranh, cách kể không quan trọng. Cách kể có thể hơi bay bổng, có thể hơi thực tế, có thể bằng một hình ảnh “soái ca”, có thể là có cảnh nóng, cảnh kinh dị… nhưng việc kéo được khán giả đến rạp và thuyết phục họ xem từ đầu tới cuối một bộ phim về chiến tranh với sự say mê rồi khi bước ra khỏi rạp trong đầu họ một chút “ám ảnh” về phim là thành công. Lúc đó, hình tượng người lính trong phim có khuôn thước hay không cũng không còn quan trọng nữa bởi giá trị lúc này được đong đếm bằng sự yêu thích của số đông đối với bộ phim.

Mang phim chiến tranh ra rạp

Không ôm mộng làm một bộ phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt Nam nhưng năm 2016 này, đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ bắt tay thực hiện một bộ phim về chiến tranh “nặng đô” hơn Người trở về mang tên Mùi thuốc súng. Điều đặc biệt là bộ phim điện ảnh này được thiện hiện để công chiếu tại các rạp, cạnh tranh một cách “sòng phẳng” với các bộ phim thương mại, giải trí khác. “Tôi muốn thay đổi quan niệm: “phim về chiến tranh thì không thể kinh doanh ngoài rạp chiếu như những dòng phim thương mại, giải trí”, nữ đạo diễn nói.

Theo nữ đạo diễn này thì tiếp cận tiểu thuyết Mùi thuốc súng của nhà văn Nguyễn Văn Thọ cùng thời điểm với cuốn tiểu thuyết Người ở bến sông Châu của nhà văn Sương Nguyệt Minh (cuốn tiểu thuyết đã chuyển thể thành bộ phim Người trở về, sản xuất năm 2015). Tuy nhiên, ở thời điểm đó chị thấy mình chưa đủ tâm thế lẫn kinh nghiệm để thực hiện bộ phim này bởi xét về độ khốc liệt của chiến tranh và nỗi ám ảnh về phận người thì Mùi thuốc súng “nặng đô” hơn hẳn Người trở về.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhà văn Nguyễn Văn Thọ (trái).
Đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhà văn Nguyễn Văn Thọ (trái).

Mùi thuốc súng sẽ là bộ phim xoay quanh những bi kịch, những nỗi đau nặng nề và khốc liệt hơn cả ngoài trận mạc. Đặng Thái Huyền kể, sau khi biết tác phẩm này được viết dựa trên một câu chuyện có thật ngoài đời, chị đã gọi điện cho tác giả ngay trong đêm để xin được mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh. Chị có niềm tin rằng hoàn toàn có thể biến nó thành một bộ phim ăn khách, có thể bán được vé ngoài rạp chiếu và đem về doanh thu cho nhà sản xuất.

Theo Đặng Thái Huyền câu chuyện trong Mùi thuốc súng khá khốc liệt nhưng chị sẽ biết cách làm thế nào để khán giả cảm nhận mà không thấy phản cảm. Bộ phim không lên án chiến tranh một cách trực diện nhưng qua đó khán giả vẫn sẽ cảm nhận được về nỗi đau, nỗi mất mát mà những nạn nhân của cuộc chiến phải gánh chịu, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Bất ngờ ở chỗ, bộ phim về đề tài hậu chiến này lại do Saiga Film, một hãng phim nổi tiếng với các bộ phim giải trí, thương mại đình đám như: Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, giao lộ định mệnh... đứng ra sản xuất.

Nhiều người đặt kỳ vọng vào dự án điện ảnh mới của nữ đạo diễn mát tay của dòng phim chiến tranh.
Nhiều người đặt kỳ vọng vào dự án điện ảnh mới của nữ đạo diễn "mát tay" của dòng phim chiến tranh.

Đặng Thái Huyền cho biết, khi hợp tác với chị để làm Mùi thuốc súng, hãng phim này đã định mời một quay phim người Úc, người từng quay nhiều phim “bom tấn” Hollywood cùng “song kiếm hợp bích” với nhưng nhưng chị đã từ chối lời đề nghị này. Đặng Thái Huyền chỉ chấp nhận làm đạo diễn với điều kiện quay phim là Trịnh Quang Tùng - người đã đứng phía sau máy quay cùng chị làm nên dấu ấn cho bộ phim Người trở về.

Nhà sản xuất cũng cam kết với chị rằng, chị muốn mời bất kỳ diễn viên nào tham gia phim họ sẽ mời bằng được. Và Đặng Thái Huyền tiết lộ, trong số những gương mặt chị nhắm tới cho “Mùi thuốc súng” có cả những gương mặt “ngôi sao” chưa từng đóng phim chiến tranh bao giờ mà chỉ “đóng đinh” với các phim thương mại giải trí đơn thuần.

Hà Tùng Long