Đằng sau chuyện tình lùm xùm nhất giới điện ảnh Hàn Quốc

(Dân trí) - Những ngày qua, chuyện tình của nữ diễn viên “chuyên trị cảnh nóng” - Kim Min-hee (34 tuổi) và đạo diễn Hàn - Hong Sang-soo (55 tuổi) đã trở thành đề tài “nóng” xuất hiện trên khắp các trang tin giải trí Châu Á. Cặp đôi đã công khai tuyên bố tình yêu tại LHP Berlin.

Nữ diễn viên Kim Min-hee: Danh tiếng và tai tiếng

Kim Min-hee (34 tuổi) và đạo diễn Hong Sang-soo (55 tuổi) đã cùng nhau đến tham dự LHP Quốc tế Berlin khi phim của họ tham gia tranh giải ở hạng mục chính - Gấu vàng và rinh về giải Gấu bạc dành cho Nữ chính xuất sắc.

Việc cặp đôi ngoại tình khi đạo diễn Hong là người đã có gia đình, từng khiến hai người bị dư luận trong nước “ném đá”. Dù vậy, gần đây, khi nữ diễn viên Kim Min-hee liên tiếp đạt được những thành công mới trong sự nghiệp, bất kể lao đao tai tiếng trong đời sống riêng tư, đã khiến báo chí Hàn bắt đầu có những bình luận đa chiều hơn về nữ diễn viên “lắm tài, nhiều tật”.

Nữ diễn viên Kim Min-hee
Nữ diễn viên Kim Min-hee

Với khán giả Việt, Kim Min-hee gần đây được biết tới với vai diễn chính trong phim “The Handmaiden” (Người hầu gái - 2016). Bộ phim nhận được đánh giá cao của giới cine quốc tế tại các liên hoan phim.

Mới nhất, Kim Min-hee lại trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng diễn xuất tại LHP Berlin - giải Gấu bạc dành cho Nữ chính xuất sắc, với vai diễn trong phim “On the Beach at Night Alone” (tạm dịch: Một mình bên biển đêm), phim của đạo diễn “người tình” của cô.

Trong “Một mình bên biển đêm”, Kim vào vai một nữ diễn viên trẻ có cuộc tình vụng trộm với một đạo diễn đã có gia đình. Việc này khiến cô rơi vào những đau khổ, mất mát. Truyền thông và công chúng Hàn Quốc luôn cho rằng chuyện phim là sự phản ánh câu chuyện ngoài đời thực của chính đạo diễn Hong và nữ diễn viên Kim.

Khi lên nhận giải Gấu bạc, Kim đã nói với đôi mắt rưng rưng: “Tôi cảm ơn liên hoan phim vì đã mời tôi tới tham dự, tôi cảm ơn đạo diễn Hong Sang-soo vì bộ phim tuyệt vời này. Bộ phim hy vọng sẽ mang tới những xúc cảm dạt dào cho người xem, tôi rất tự hào vì bộ phim. Giải thưởng mà tôi được nhận, niềm hạnh phúc mà tôi cảm thấy, tất cả là nhờ Hong Sang-soo, đạo diễn của phim. Em ngưỡng mộ anh và em yêu anh”.

Kim Min-hee nhận giải Gấu Bạc tại LHP Berlin

Trước đây, cặp đôi chưa bao giờ chính thức khẳng định chuyện tình cảm của mình. Dù vậy, với lần đầu tiên công khai xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện lớn, Kim Min-hee đã chính thức tuyên bố tình yêu dành cho đạo diễn Hong.

Bộ phim “On the Beach at Night Alone” đã được đề cử ở hạng mục Gấu Vàng và giành về giải Gấu Bạc cho Nữ chính xuất sắc.
Bộ phim “On the Beach at Night Alone” đã được đề cử ở hạng mục Gấu Vàng và giành về giải Gấu Bạc cho Nữ chính xuất sắc.

Đem về vinh quang, “lật ngược ván cờ”

Kim Min-hee trong phim “Người hầu gái” (2016)
Kim Min-hee trong phim “Người hầu gái” (2016)

Trong lịch sử điện ảnh Hàn, Kim Min-hee giờ đây đã được lưu danh, khi trở thành diễn viên thứ ba từng giành giải Nữ chính xuất sắc tại một LHP uy tín hàng đầu thế giới. Trước đó, mới chỉ có Jeon Do-yeon của phim “Secret Sunshine” (Bí mật ánh dương - 2007) giành giải tại LHP Cannes; và Kang Soo-youn của phim “The Surrogate Womb” (Người mang thai hộ - 1987) đoạt giải tại LHP Venice.

Khởi nghiệp, Kim vốn là một người mẫu, cô chuyển sang diễn xuất năm 1999 và dần gây dựng được tiếng vang. Những dấu mốc thăng hoa nhất trong nghiệp diễn của Kim đến vào năm 2016-2017 với hai phim “Người hầu gái” và “Một mình bên biển đêm”.

“On the Beach at Night Alone” dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào tháng tới.
“On the Beach at Night Alone” dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào tháng tới.

Trong khi các tờ tin tức Hàn giờ đây giữ thái độ trung lập trong việc đưa tin về nữ diễn viên Kim và đạo diễn Hong, thì tờ nhật báo nổi tiếng của Hàn Dong-A Ilbo đã gây ít nhiều bất ngờ khi đưa ra một cách dẫn dắt nhiều phần “cảm thông” dành cho nữ diễn viên “Người hầu gái”.

Dong-A Ilbo đã liệt kê hàng loạt những câu chuyện tình nổi tiếng trái ngang trong giới nghệ sĩ quốc tế, như chuyện tình của nhà soạn nhạc người Đức Richard Wagner (1813-1883) với một phụ nữ đã có chồng, khiến ông viết nên loạt ca khúc “Wesendonck Lieder”.

Hay câu chuyện về nữ diễn viên nổi tiếng người Thụy Điển - Ingrid Bergman (1915-1982), nữ chính của phim “Casablanca” (1942). Sinh thời, minh tinh này từng bước vào một cuộc tình gây chấn động dư luận Mỹ thời bấy giờ với vị đạo diễn người Ý Roberto Rossellini, khi cả hai đều đã có gia đình.

Khi đó, Hollywood vẫn còn rất tôn trọng những giá trị truyền thống, Bergman dù đang là một minh tinh màn bạc đã bị tẩy chay đồng loạt, không còn bất cứ vai diễn nào dành cho Bergman và cô đã phải rời khỏi Hollywood.

Nữ diễn viên Kim Min-hee và đạo diễn Hong Sang-soo
Nữ diễn viên Kim Min-hee và đạo diễn Hong Sang-soo

Tiếp đó, Dong-A Ilbo trở lại câu chuyện tình gây lùm xùm mặt báo của nữ diễn viên Kim và đạo diễn Song, cho rằng bộ phim mới nhất của họ giống như thuật lại câu chuyện ngoài đời thực, và những gì đang diễn ra trong đời thực của cặp đôi cũng tựa như… một bộ phim.

“Một mình bên biển đêm”: Mọi tình yêu đều bắt đầu từ nỗi cô đơn

Đằng sau chuyện tình lùm xùm nhất giới điện ảnh Hàn Quốc - 6

Câu thoại của nữ chính trong “Một mình bên biển đêm”: “Tại sao mọi người không để chúng tôi yên?!”, có lẽ là câu thoại để lại dấu ấn đậm nét nhất. Chuyện phim kể về chuyện tình của một nữ diễn viên trẻ đau khổ, đem lòng yêu một đạo diễn đã có gia đình.

Sự tương đồng trong chuyện phim và câu chuyện ngoài đời thực của cặp đôi đạo diễn - diễn viên đã khiến buổi công chiếu phim tại LHP Berlin nhận được sự quan tâm lớn.

Trước câu hỏi về việc liệu phim có phải là câu chuyện “tự sự” của đạo diễn hay không, đạo diễn Hong, người viết kịch bản - dàn dựng - sản xuất phim, đã trả lời: “Rất nhiều đạo diễn phản ánh câu chuyện cuộc đời họ trong phim. Chỉ là ở mức độ nào mà thôi. Tôi không làm phim tự sự, nhưng tôi cố gắng tiệm cận thực tế”.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa mình và nữ diễn viên Kim, đạo diễn Hong cho biết: “Kim Min-hee và tôi có mối quan hệ gắn bó. Bộ phim này là kết quả của sự đồng điệu giữa chúng tôi”.

Theo đánh giá của chuyên trang điện ảnh Hollywood Reporter, chuyện phim khắc họa thấu đáo tâm lý khi yêu của đàn ông và phụ nữ. Tâm điểm của bộ phim không phải là tình yêu, mà là nỗi cô đơn. Thông điệp mà bộ phim đưa đến chính là mọi mối quan hệ yêu đương đều có chung một cốt lõi - sự cô đơn.

Cảnh trong phim “On the Beach at Night Alone” (tạm dịch: Một mình bên biển đêm)

Bích Ngọc
Theo Dong-A Ilbo/Korea Herald