Đang đi thi Hoa hậu, thí sinh bất ngờ được bạn trai… cầu hôn

(Dân trí) - Một bất ngờ thú vị đã vừa xảy ra tại vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Anh (Miss England 2016) khi một người đàn ông “can đảm” bước lên sân khấu cầu hôn một thí sinh của cuộc thi.

Chàng trai thực hiện việc làm táo bạo này có tên Ben Jones, anh cho biết đã phải vượt qua nỗi sợ hãi sân khấu để có thể cầu hôn người đẹp Amy Brown đến từ hạt Gloucestershire, Anh. Chàng kỹ sư phần mềm cho biết lời cầu hôn đã được anh suy nghĩ từ 6 tháng qua nhưng anh chỉ tìm thấy quyết tâm khi chứng kiến bạn gái tham gia cuộc thi Hoa hậu Anh.

Người đẹp Amy Brown, 22 tuổi, đang tranh tài trong đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu Anh Miss England 2016 thì bạn trai cô bước lên sân khấu và gây bất ngờ cho cả khán phòng khi anh quỳ một chân xuống và cầu hôn.
Người đẹp Amy Brown, 22 tuổi, đang tranh tài trong đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu Anh Miss England 2016 thì bạn trai cô bước lên sân khấu và gây bất ngờ cho cả khán phòng khi anh quỳ một chân xuống và cầu hôn.
Ben Jones cho biết lời cầu hôn đã khiến anh suy nghĩ trong suốt 6 tháng qua nhưng chỉ đến khi chứng kiến Amy tỏa sáng trong cuộc thi Hoa hậu Anh, anh mới tìm thấy quyết tâm để thực hiện một lời cầu hôn thật ấn tượng dành cho cô.
Ben Jones cho biết lời cầu hôn đã khiến anh suy nghĩ trong suốt 6 tháng qua nhưng chỉ đến khi chứng kiến Amy tỏa sáng trong cuộc thi Hoa hậu Anh, anh mới tìm thấy quyết tâm để thực hiện một lời cầu hôn thật ấn tượng dành cho cô.

“Tôi hoàn toàn khiếp sợ khi bước lên sân khấu. Thế rồi tôi nói với cô ấy rằng 3 năm qua là những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, và liệu cô ấy có sẵn lòng giúp cho những năm tới còn tuyệt vời hơn thế không. Cô ấy đã rất sốc nhưng cuối cùng đã nói: Vâng!”, anh Ben Jones kể lại.

Về phần người đẹp Amy Brown, cô không khỏi sửng sốt: “Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện này! Thật không thể ngờ được - Tôi không hề biết chút gì về những điều sắp diễn ra. Ben không thích những thứ đã được lên kế hoạch, vì vậy, anh ấy đã khiến tôi ngập tràn cảm xúc, tôi cũng biết anh ấy hẳn đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện được điều này. Tôi rất thích chiếc nhẫn, khi vừa nhìn thấy nó, tôi đã biết nó chính là chiếc nhẫn dành cho tôi”.

Amy cho biết cô rất sốc nhưng rất vui khi thấy bạn trai đeo dải băng đề dòng chữ “Will you marry me?” (Em sẽ cưới anh chứ?).
Amy cho biết cô rất sốc nhưng rất vui khi thấy bạn trai đeo dải băng đề dòng chữ “Will you marry me?” (Em sẽ cưới anh chứ?).
Cặp đôi đến từ hạt Gloucestershire đã quen biết nhau ở trường Đại học, nơi Ben phải quay trở lại để học lại môn tâm lý học vẫn chưa qua được.
Cặp đôi đến từ hạt Gloucestershire đã quen biết nhau ở trường Đại học, nơi Ben phải quay trở lại để học lại môn tâm lý học vẫn chưa qua được.
Chia sẻ về cuộc tình của mình, anh Ben Jones cho biết: “Chúng tôi bắt đầu hẹn hò cách đây 3 năm 3 tháng. Tôi đã mua chiếc nhẫn này từ 6 tháng trước, nhưng không muốn vội vã đưa ra lời cầu hôn, tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt”.
Chia sẻ về cuộc tình của mình, anh Ben Jones cho biết: “Chúng tôi bắt đầu hẹn hò cách đây 3 năm 3 tháng. Tôi đã mua chiếc nhẫn này từ 6 tháng trước, nhưng không muốn vội vã đưa ra lời cầu hôn, tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt”.
Ben đeo dải băng “Will you marry me?” và cầm trong tay chiếc nhẫn đính hôn bước lên sân khấu.
Ben đeo dải băng “Will you marry me?” và cầm trong tay chiếc nhẫn đính hôn bước lên sân khấu.
Ben giải thích về hành động lãng mạn của mình: “Tôi nghĩ cô ấy hẳn sẽ muốn một điều gì đó to tát để nhớ lại với bạn bè và gia đình, sẽ muốn trông mình thật xinh đẹp và muốn có những bức ảnh đẹp để nhìn lại”.
Ben giải thích về hành động lãng mạn của mình: “Tôi nghĩ cô ấy hẳn sẽ muốn một điều gì đó to tát để nhớ lại với bạn bè và gia đình, sẽ muốn trông mình thật xinh đẹp và muốn có những bức ảnh đẹp để nhìn lại”.
Amy không phải thí sinh có nhiều lợi thế so với các người đẹp khác, nhưng vì cô nhận được danh hiệu Người đẹp Thân thiện nên vẫn có cơ hội đi tiếp.
Amy không phải thí sinh có nhiều lợi thế so với các người đẹp khác, nhưng vì cô nhận được danh hiệu Người đẹp Thân thiện nên vẫn có cơ hội đi tiếp.
Ben luôn theo sát ủng hộ bạn gái tại cuộc thi: “Khi tôi biết cô ấy vào được tới vòng bán kết, tôi đã nghĩ ngay rằng đây là một dịp hoàn hảo để cầu hôn, dù thật kinh khủng khi nghĩ về tất cả những người đã nhìn chúng tôi!”.
Ben luôn theo sát ủng hộ bạn gái tại cuộc thi: “Khi tôi biết cô ấy vào được tới vòng bán kết, tôi đã nghĩ ngay rằng đây là một dịp hoàn hảo để cầu hôn, dù thật kinh khủng khi nghĩ về tất cả những người đã nhìn chúng tôi!”.
Amy bước đi trên sàn catwalk.
Amy bước đi trên sàn catwalk.

Ben nhận xét về vẻ đẹp của bạn gái: “Amy không chỉ đẹp mà còn luôn ưu tiên mọi người hơn bản thân mình. Cô ấy luôn quan tâm tới mọi người và có thiên hướng chăm sóc cho gia đình”.

Ben quen Amy ở trường đại học, trong lớp tâm lý học. Dù đã ra trường nhưng Ben vẫn còn bài thi tâm lý học chưa qua được, vì vậy anh phải thu xếp quay trở lại trường để học nốt môn này và làm bài thi. Thoạt tiên, Ben chỉ đến lớp với “cái đầu cúi gằm và ngồi ở hàng ghế cuối”.

Thế rồi hai người được phân vào cùng một nhóm để làm bài tập nhóm. Không ngờ, hai người được đánh giá thực hiện bài tập tốt nhất lớp. Một hôm, Amy nhờ Ben đưa về nhà - ngôi nhà chỉ cách trường 10 phút lái xe, nhưng rồi họ đã ngồi trò chuyện tới… 5 tiếng ở trong xe, “tất cả những gì diễn ra sau đó đã trở thành… tình sử”.

Amy và Ben đã kỷ niệm sự kiện đính hôn bằng cách cùng nhau vào… tiệm ăn nhanh. Tuy vậy, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc thực sự sau khi Amy trở về từ cuộc thi.
Amy và Ben đã kỷ niệm sự kiện đính hôn bằng cách cùng nhau vào… tiệm ăn nhanh. Tuy vậy, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc thực sự sau khi Amy trở về từ cuộc thi.
Ben thú thực: “Tôi rất lo lắng về những việc mình làm trên sân khấu nhưng tôi cũng rất vui”.
Ben thú thực: “Tôi rất lo lắng về những việc mình làm trên sân khấu nhưng tôi cũng rất vui”.
Đang đi thi Hoa hậu, thí sinh bất ngờ được bạn trai… cầu hôn - 13
Amy đứng bên những người đẹp khác trong đêm bán kết.
Amy đứng bên những người đẹp khác trong đêm bán kết.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail