1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đá rơi trong nhà thờ cổ, du khách xấu số thiệt mạng

(Dân trí) - Một người đàn ông đã vừa thiệt mạng sau một vụ tai nạn hy hữu, khi một tảng đá bất ngờ bị rời ra khỏi kết cấu, rơi trúng vào người đàn ông xấu số.

Sự việc xảy ra tại Vương cung Thánh đường thành phố Florence, Ý. Nhà thờ nổi tiếng của nước Ý, nơi danh họa của thời kỳ Phục hưng - Michelangelo - yên nghỉ, giờ đây đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra an toàn công trình.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, một du khách nam 52 tuổi người Tây Ban Nha đã bị một tảng đá có đường kính vào khoảng 15cm bất ngờ rơi trúng từ độ cao 20m.

Một người đàn ông Tây Ban Nha đã bị thiệt mạng sau khi một tảng đá bất ngờ rời ra khỏi kết cấu của công trình Vương cung Thánh đường thành Florence (Ý) và rơi trúng vào người ông này.
Một người đàn ông Tây Ban Nha đã bị thiệt mạng sau khi một tảng đá bất ngờ rời ra khỏi kết cấu của công trình Vương cung Thánh đường thành Florence (Ý) và rơi trúng vào người ông này.

Thông tin ban đầu xoay quanh vụ việc, người đàn ông 52 tuổi đã bị một tảng đá có đường kính khoảng 15cm rơi trúng từ độ cao 20m khi đang đi tham quan trong nhà thờ.
Thông tin ban đầu xoay quanh vụ việc, người đàn ông 52 tuổi đã bị một tảng đá có đường kính khoảng 15cm rơi trúng từ độ cao 20m khi đang đi tham quan trong nhà thờ.

Tảng đá rơi xuống vốn thuộc một hệ thống xà rầm nằm trong cung thờ bên phải của thánh đường. Đây là một công trình hấp dẫn du khách ở thành phố Florence (Ý). Nơi đây là chốn yên nghỉ của danh họa Michelangelo và nhiều “người khổng lồ” khác trong văn hóa Ý, như nhà khoa học Galileo Galilei, triết gia Niccolo Machiavelli.

Các sự cố đá xây công trình bất ngờ rơi xuống từ trên cao vốn vẫn thi thoảng xảy ra ở các công trình kiến trúc cổ của Ý. Trước đây, năm 2012, một tảng đá hoa cương đã bất ngờ rơi xuống từ tòa tháp chuông được xây dựng từ thế kỷ 14 của thành Florence, công trình có độ cao 85m.

Bà Irene Sanesi, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc cho công trình nhà thờ chia sẻ với báo giới Ý rằng bà rất “bàng hoàng” trước sự ra đi của du khách xấu số và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Bà Sanesi cũng khẳng định rằng hoạt động trùng tu, gia cố nhà thờ là cần thiết và đã được tiến hành từ vài năm trở lại đây: “Đó là lý do tại sao chúng tôi thực sự bàng hoàng, sững sờ trước sự việc vừa xảy ra”. Bản thân bà Sanesi cũng không biết khi nào nhà thờ sẽ có thể mở cửa hoạt động trở lại.

Hiện tại nhà thờ đã bị đóng cửa và người ta không biết khi nào công trình sẽ mở cửa trở lại.
Hiện tại nhà thờ đã bị đóng cửa và người ta không biết khi nào công trình sẽ mở cửa trở lại.

Bích Ngọc
Theo New York Post