Quảng Nam:

Cuối năm, theo chân đội chiếu bóng lên vùng cao phục vụ bà con

(Dân trí) - Để mang ánh sáng văn hóa đến những bản làng hẻo lánh, xa xôi suốt mấy chục năm qua, các thành viên của Đội chiếu bóng của huyện miền núi Tây Giang đã âm thầm vượt biết bao con đường trắc trở mang phim ảnh về phục vụ bà con đồng bào vùng cao.

Những ngày cuối năm, các anh lại lên đường chiếu phim phục vụ bà con nhân dịp mừng Đảng đón xuân Bính Thân 2016.

Đội bóng huẩn bị lên đường phục vụ đồng bào vùng cao
Đội bóng huẩn bị lên đường phục vụ đồng bào vùng cao

Một chiều cuối tháng Chạp, chúng tôi gặp anh em cán bộ Đội chiếu bóng huyện Tây Giang khi đoàn đang chuẩn bị lên đường chiếu phim phục vụ bà con thôn Tary, xã Lăng. Đoàn chỉ có 4 thành viên, vì thế mỗi người ai cũng tất bật với công việc chuẩn bị cho buổi chiếu. 6 giờ chiều hai anh Trần Văn Nam và Đoàn Hữu Tuấn đang xếp các thiết bị lên hai chiếc xe máy, nào loa, máy chiều, âmly, băng đĩa. Chúng tôi có dịp theo chân đoàn và chứng kiến công việc lặng thầm của các anh.

Anh tâm sự: “Nghề chiếu bóng gắng bó với mình 30 năm nay rồi, từ hồi bao cấp, bao nhiêu khó khăn anh em đều ném trải. Nơi nào không điện, không ti vi là mình đến trước phục vụ bà con. Tết năm nay, theo kế hoach, mình đã chiếu phục vụ bà con 4 xã vùng cao trước, giờ mới tiếp tục chiếu tại các xã vùng thấp.

Công tác chuẩn bị chiếu bóng tại thôn
Công tác chuẩn bị chiếu bóng tại thôn

Đặc biệt năm nay, mình còn qua chiếu phục vụ bà con các bản giáp ranh như Abưr, Keo, Tà vàng, Aching của huyện Kà lừm thuộc tỉnh Sêkông của nước bạn Lào. Đường như thế này chưa phải là khó, lên Gari, Ch'ơm mới là khó thật. Nhưng chúng tôi đi miết thành quen, bao nhiêu vùng khó khăn Tây Giang đều có bước chân của chúng tôi đi qua, ở đâu có gian khó, ở đó có chúng tôi mà'”.

18 giờ tại thôn Tary (xã Lăng), Đội chiếu bóng bắt đầu làm việc. Chiếc loa phát thanh vang lên: “Đội chiếu bóng Tây Giang xin thông báo vào lúc 19 giờ 30, tại thôn Tary diễn ra buổi chiếu phim phục vụ bà con nhân dịp Mừng Đảng đón Xuân Bính Thân, mời bà con đến xem, bên cạnh phim tài liệu về mảnh đất con người Tây Giang, đoàn chúng tôi còn chiếu các phim về đề tài chiến tranh cách mạng như Đừng Đốt, Mùi cỏ cháy, Đường thư... mời bà con cô bác đến xem”.

Cuối năm, theo chân đội chiếu bóng lên vùng cao phục vụ bà con - 3

22 giờ, bộ phim “Đường Thư” đã kết thúc ánh sáng mờ ảo từ chiếc máy chiếu vụt tắt. Người dân trong thôn chưa kịp về vội mà cùng nhau đốt đuốc, thắp đèn giúp đội chiếu phim dọn dẹp.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, đồng hồ điểm 23 giờ, đội chiếu phim lại họp rút kinh nghiệm và lên lịch cho buổi tối mai. Những chiếc võng được mắc làm nơi ngả lưng của đoàn sau một đêm vất vả.

Đông đảo bà con đồng bào Cơtu theo dõi buổi chiếu bóng
Đông đảo bà con đồng bào Cơtu theo dõi buổi chiếu bóng

Trên 30 năm theo nghề, đầu tóc đã điểm sương, sức khỏe cũng hao gầy, các anh lại cảm thấy gắn bó và yêu công việc nhiều hơn. Anh tâm sự: “Khi vào nghề mình đã xác định là phải khổ, phải cực vì cái nghề này chỉ phục vụ bà con vùng cao, vùng khó khăn... Tuy vất vả nhưng mà vui vì mình đã góp một phần công sức cho công tác tuyên truyền nâng cao dân trí cho bà con. Giờ đây khi khoa học kỹ thuật, ti vi, đầu thu phủ sóng khắp thì nghề chièu bóng bớt đi người xem, đôi khi cũng buồn. Nhưng nhiệm vụ chính trị thì mình phải quyết tâm, từng bước đổi mới, nâng cấp máy móc sao cho có chất lượng để phục vụ bà con.

Nghề chiếu bóng thật gian nan, vất vả các anh là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để đem ánh sáng văn minh của Đảng đến với những bản làng Cơtu xa xôi.

Đ.Hiệp-C.Bính