Cuộc đời cô bé bị bắt cóc năm 14 tuổi lên phim

(Dân trí) - Vụ bắt cóc từng gây chấn động, khi một cô bé 14 tuổi bị chính người làm công trong gia đình đột nhập vào tận phòng ngủ bắt đi. Cô bé đã bị hành hạ, cưỡng bức, phải sống trong cảnh địa ngục suốt 9 tháng mới được giải cứu. Sự việc có thật ấy sẽ được dựng thành phim.

Nạn nhân của vụ bắt cóc từng gây chấn động dư luận Mỹ - cô bé Elizabeth Smart (nay đã là một phụ nữ 29 tuổi) - đã vừa đối diện trở lại với cơn ác mộng tồi tệ nhất từng xảy ra trong cuộc đời mình, khi cô có mặt trên phim trường “I Am Elizabeth Smart” (Tôi là Elizabeth Smart). Đây là bộ phim chuyển thể dựa trên sự việc bi kịch có thật từng xảy ra trong cuộc đời Elizabeth.

Năm Elizabeth 14 tuổi, cô bé đã bị một người đàn ông đột nhập vào nhà, xông vào tận phòng ngủ của cô bé và bắt cóc đi. Vụ việc xảy ra ở thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ, khi đó từng khiến báo chí Mỹ và cả báo chí thế giới chấn động, khi người ta tìm lại được Elizabeth và được nghe kể toàn bộ sự việc bi kịch mà cô bé đã phải trải qua trong những tháng ngày bị bắt cóc.

Elizabeth đã bị một người làm công trong trang trại của gia đình bắt cóc đi, hắn hành hạ, làm nhục cô bé suốt 9 tháng hồi năm 2002. Kẻ gây ra tội ác hiện đang chịu bản án tù chung thân. Khi kênh truyền hình Lifetime (Mỹ) thực hiện bộ phim dựa trên câu chuyện có thật - “I Am Elizabeth Smart”, thì Elizabeth trưởng thành của ngày hôm nay đã đồng ý tới phim trường.

Elizabeth chia sẻ rằng cô đã thực sự sốc khi đối diện trực tiếp với nam diễn viên đã được hóa trang đầy đủ để vào vai kẻ đã bắt cóc và hành hạ cô năm xưa.

Nạn nhân của vụ bắt cóc từng gây chấn động dư luận Mỹ - Elizabeth Smart (phải) - đã tới thăm phim trường “I Am Elizabeth Smart” và gặp nữ diễn viên Alana Boden (trái) - người vào vai Elizabeth trong phim. Chuyển phim kể lại vụ bắt cóc xảy ra hồi năm 2002 ở thành phố Salt Lake.
Nạn nhân của vụ bắt cóc từng gây chấn động dư luận Mỹ - Elizabeth Smart (phải) - đã tới thăm phim trường “I Am Elizabeth Smart” và gặp nữ diễn viên Alana Boden (trái) - người vào vai Elizabeth trong phim. Chuyển phim kể lại vụ bắt cóc xảy ra hồi năm 2002 ở thành phố Salt Lake.

Elizabeth cho biết cô đã đối diện lại với bi kịch tồi tệ nhất trong cuộc đời mình khi nhận lời đến thăm phim trường. Tại đây, cô đã gặp trực tiếp nam diễn viên Skeet Ulrich (trái) khi anh đã được hóa trang để vào vai Brian Michell (phải) - kẻ đã bắt cóc, giam giữ, hành hạ và làm nhục Elizabeth trong suốt 9 tháng hồi năm 2002 khi cô 14 tuổi.
Elizabeth cho biết cô đã đối diện lại với bi kịch tồi tệ nhất trong cuộc đời mình khi nhận lời đến thăm phim trường. Tại đây, cô đã gặp trực tiếp nam diễn viên Skeet Ulrich (trái) khi anh đã được hóa trang để vào vai Brian Michell (phải) - kẻ đã bắt cóc, giam giữ, hành hạ và làm nhục Elizabeth trong suốt 9 tháng hồi năm 2002 khi cô 14 tuổi.


Kẻ thủ ác lãnh mức án tù chung thân. Vợ của hắn - Wanda Barzee (ảnh) - cũng đang chịu án tù vì tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Kẻ thủ ác lãnh mức án tù chung thân. Vợ của hắn - Wanda Barzee (ảnh) - cũng đang chịu án tù vì tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Chia sẻ về khoảnh khắc đối diện với nam diễn viên đã được hóa trang để vào vai kẻ thủ ác, Elizabeth cho biết: “Khoảnh khắc ấy khiến tôi có cảm giác như bị quay ngược thời gian bởi nam diễn viên trông quá giống kẻ đã bắt cóc tôi năm xưa”.

Sau khi may mắn được giải cứu hồi năm 2003, sau 9 tháng sống trong địa ngục, Elizabeth mặc dù phải chịu nhiều đau đớn cả về thể chất và tinh thần, nhưng cô bé giàu nghị lực đã không để quá khứ hủy hoại tương lai.

Elizabeth đã nỗ lực xây dựng lại lòng tin vào bản thân, cô hòa nhập vào cuộc sống và cho tới giờ đã là một người vợ, một người mẹ của hai con nhỏ. Đối với dự án làm phim lần này, Elizabeth đóng vai trò là người dẫn chuyện trong phim và sẽ tham gia sản xuất bộ phim.

Nhận xét về nữ diễn viên vào vai chính mình, Elizabeth nói: “Nữ diễn viên Alana Boden đã đọc những cuốn sách mà tôi từng viết, xem những đoạn clip về các buổi trò chuyện của tôi, cô ấy cố gắng tìm kiếm thật nhiều thông tin về tôi, vì vậy, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, ngay lập tức, hai chị em đã có thể trò chuyện thực sự ăn nhập”.

Elizabeth cho biết cô đã bị sốc khi đối diện với nam diễn viên vào vai kẻ đã bắt cóc cô năm xưa. Trong ảnh là nam diễn viên Skeet Ulrich và nữ diễn viên Alana Boden.
Elizabeth cho biết cô đã bị sốc khi đối diện với nam diễn viên vào vai kẻ đã bắt cóc cô năm xưa. Trong ảnh là nam diễn viên Skeet Ulrich và nữ diễn viên Alana Boden.

Elizabeth rất ấn tượng với cách làm việc của nữ diễn viên Alana Boden (cả hai người cùng xuất hiện trong ảnh trên) bởi Alana đã tìm hiểu rất kỹ về vai diễn mà cô đảm nhiệm.
Elizabeth rất ấn tượng với cách làm việc của nữ diễn viên Alana Boden (cả hai người cùng xuất hiện trong ảnh trên) bởi Alana đã tìm hiểu rất kỹ về vai diễn mà cô đảm nhiệm.

“I Am Elizabeth Smart” kể câu chuyện về vụ bắt cóc cô bé Elizabeth hồi năm 2002. Trong ảnh là bối cảnh phim trường với các diễn viên Skeet Ulrich, Alana Boden và Deirdre Lovejoy. Vợ chồng kẻ thủ ác đã đồng lõa trong vụ bắt cóc cô bé Elizabeth, đưa cô vào rừng và biến cô thành nô lệ tình dục.
“I Am Elizabeth Smart” kể câu chuyện về vụ bắt cóc cô bé Elizabeth hồi năm 2002. Trong ảnh là bối cảnh phim trường với các diễn viên Skeet Ulrich, Alana Boden và Deirdre Lovejoy. Vợ chồng kẻ thủ ác đã đồng lõa trong vụ bắt cóc cô bé Elizabeth, đưa cô vào rừng và biến cô thành nô lệ tình dục.

Hồi đầu năm nay, khi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Elizabeth cho biết cô đã từng muốn tự sát sau khi bị bắt cóc, hành hạ, làm nhục. Trong quãng thời gian 9 tháng bị kẻ bắt cóc giam giữ, Elizabeth đã có lúc mất hết hy vọng, cô bé từng tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ mình thoát khỏi túp lều trong rừng sâu và sự hành hạ của vợ chồng kẻ thủ ác.

Hồi năm 2013, khi nhận lời thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Elizabeth đã cùng ê-kíp của chương trình quay trở lại chính nơi cô từng bị giam giữ, hành hạ. Nhớ lại buổi tối định mệnh khi bị bắt cóc, Elizabeth đã từng khẩn nài kẻ thủ ác rằng: “Nếu ông muốn làm hại tôi thì xin hãy làm ở gần nhà tôi, để cha mẹ tôi có thể tìm thấy thi thể của tôi”.

Nhưng Elizabeth đã bị đưa vào tận trong rừng sâu, cô sẽ phải ở đây trong suốt 9 tháng mới được giải cứu.

Elizabeth sau đó đã được giải cứu trong một chuyến đi vào thành phố, vợ chồng tên tội phạm đã đưa cô bé theo vào trong thành phố để mua nhu yếu phẩm. Họ hóa trang cho Elizabeth với tóc giả và kính râm, nhưng có người đã để ý và nhận ra điều bất thường, cảnh sát đã xuất hiện để tạm giữ 3 người lại. (Ảnh: Cảnh trên phim trường)
Elizabeth sau đó đã được giải cứu trong một chuyến đi vào thành phố, vợ chồng tên tội phạm đã đưa cô bé theo vào trong thành phố để mua nhu yếu phẩm. Họ hóa trang cho Elizabeth với tóc giả và kính râm, nhưng có người đã để ý và nhận ra điều bất thường, cảnh sát đã xuất hiện để tạm giữ 3 người lại. (Ảnh: Cảnh trên phim trường)

Cảnh này dựng lại quãng thời gian Elizabeth bị vợ chồng tên tội phạm giam giữ. Elizabeth từng nói: “Tôi đã hoàn toàn vụn vỡ, hoàn toàn sụp đổ, vượt trên mức mà một con người có thể hàn gắn trở lại”.
Cảnh này dựng lại quãng thời gian Elizabeth bị vợ chồng tên tội phạm giam giữ. Elizabeth từng nói: “Tôi đã hoàn toàn vụn vỡ, hoàn toàn sụp đổ, vượt trên mức mà một con người có thể hàn gắn trở lại”.

Cảnh phim khắc họa khoảnh khắc cảnh sát tạm giữ ba người có dấu hiệu khả nghi, sau đó, tại trụ sở cảnh sát, Elizabeth đã kể lại toàn bộ sự việc và được đoàn tụ với gia đình sau 9 tháng sống trong địa ngục.
Cảnh phim khắc họa khoảnh khắc cảnh sát tạm giữ ba người có dấu hiệu khả nghi, sau đó, tại trụ sở cảnh sát, Elizabeth đã kể lại toàn bộ sự việc và được đoàn tụ với gia đình sau 9 tháng sống trong địa ngục.

Trong những năm tháng sau khi xảy ra vụ bắt cóc, Elizabeth đã cố gắng hàn gắn bản thân bằng cách trở thành một nhà văn, một nhà hoạt động xã hội, một diễn giả… Hiện tại, cô đã kết hôn được 5 năm và có hai con nhỏ.

>> Những vụ bắt cóc trẻ em nổi tiếng trong lịch sử

Bích Ngọc
Theo Variety/Los Angeles Times