Con trai Celine Dion khiến người hâm mộ thấy ấm lòng

(Dân trí) - Dù mới chỉ ở tuổi 15, nhưng con trai của Celine Dion đã xuất hiện rất chững chạc tại lễ tang của cha và thể hiện mình sẽ là một chỗ dựa tinh thần của mẹ, sẽ là một người anh trai tốt của hai cậu em trai.

Phần điếu văn tưởng nhớ cha của Rene Charles đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Cùng với cách xuất hiện chững chạc trước đám đông, Rene Charles khiến người hâm mộ cảm thấy mừng cho Celine Dion khi giữa mất mát, tang thương, người ta thấy Celine vẫn còn có những điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Đó là những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh; đặc biệt là một cậu con trai điềm đạm, chín chắn đến bất ngờ so với tuổi 15 của cậu.

Celine Dion từng chia sẻ rằng: “Phần thưởng lớn nhất cho tôi là những đứa con. Nếu bạn chưa làm mẹ, bạn sẽ không thể hiểu mình đang bỏ lỡ điều gì. Làm mẹ cho bạn hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, đây cũng là việc quan trọng nhất. Ai buồn quan tâm xem mọi người có còn yêu mến tôi nữa hay không, khán giả chắc chắn sẽ luôn tìm thấy những giọng ca mới và thực tế là cũng luôn có những gương mặt mới xuất hiện. Nhưng đối với các con của mình, tôi luôn là người không thể thay thế, luôn là người tuyệt vời nhất”.

Những ngày này, người con trai lớn của Celine Dion - Rene Charles - bất ngờ chiếm được cảm tình và trái tim của người dân Canada sau khi cậu xuất hiện tại lễ tang của cha mình với một bài điếu văn chân thành gây cảm động và một tác phong trưởng thành trước tuổi.

Trong suốt những ngày diễn ra lễ tưởng niệm và lễ tang của cha, Rene Charles đã luôn xuất hiện bên cạnh mẹ một cách bình tĩnh và cứng cỏi, người ta có thể thấy Celine Dion thường quay sang nhìn con mình để tìm kiếm sự an ủi về tinh thần.

Tại lễ tang được tổ chức ở Vương cung Thánh đường Montreal diễn ra vào ngày thứ 6 vừa qua, Rene Charles thậm chí còn có thể khiến mẹ mỉm cười trong lúc đau buồn nhất.

“15 năm không phải là thời gian dài để hiểu hết về cha. Cha có một cuộc sống bận rộn nhưng chúng tôi đã có thể hiểu nhau qua những hoạt động chung như chơi golf, đánh bài, nướng thịt và chuẩn bị những bữa ăn. Cha đã rời xa chúng tôi, để lại biết bao kỷ niệm đẹp để tôi có thể kể lại cho các em trai. Khi hai em tôi lớn lên mà không có cha ở bên, tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ truyền lại cho các em những gì đã học được từ cha. Cha là một người đàn ông mạnh mẽ mà chúng tôi khó theo kịp nhưng rồi mọi việc sẽ ổn. Cha, con hứa với cha rằng chúng con sẽ sống theo đúng những chuẩn mực của cha. Con yêu cha” - đó là bài điếu văn ngắn gọn và cảm động của Rene Charles tại lễ tang.

Khi cậu chia sẻ đến đoạn hai cha con “hiểu nhau qua những hoạt động chung như chơi golf, đánh bài, nướng thịt và chuẩn bị những bữa ăn”, nhiều người đã phải bật cười, một khoảnh khắc tươi sáng hiếm hoi trong lễ tang buồn bã.

Trong khoảnh khắc ấy Celine Dion cũng đã mỉm cười. Sự hài hước nhẹ nhàng cuối cùng đưa đến những xúc động mạnh mẽ, nhiều người đã phải lau nước mắt trước bài điếu văn dung dị, chân thành và cảm động của cậu thiếu niên 15 tuổi.

Dù mới ở tuổi 15, nhưng con trai lớn của Celine Dion - Rene Charles Angelil - đã gây thiện cảm mạnh với người dân Canada trong những ngày qua bởi sự trưởng thành, chững chạc.
Dù mới ở tuổi 15, nhưng con trai lớn của Celine Dion - Rene Charles Angelil - đã gây thiện cảm mạnh với người dân Canada trong những ngày qua bởi sự trưởng thành, chững chạc.
Rene Charles thậm chí còn có thể khiến những người có mặt tại lễ tang bật cười và khiến mẹ dù đang rất đau buồn cũng phải mỉm cười vì cậu khi cậu nhớ về những việc làm chung của hai cha con.
Rene Charles thậm chí còn có thể khiến những người có mặt tại lễ tang bật cười và khiến mẹ dù đang rất đau buồn cũng phải mỉm cười vì cậu khi cậu nhớ về những việc làm chung của hai cha con.
Rene Charles cũng khiến người ta cảm động khi nói rằng cậu đã có được rất nhiều kỷ niệm đẹp về cha để kể lại cho hai cậu em trai của mình sau này. Hai cậu bé hiện tại mới lên 5, để hai cậu em trai có thể nhớ được thật nhiều về cha là điều rất khó, điều đó cần có sự giúp sức của Rene Charles.
Rene Charles cũng khiến người ta cảm động khi nói rằng cậu đã có được rất nhiều kỷ niệm đẹp về cha để kể lại cho hai cậu em trai của mình sau này. Hai cậu bé hiện tại mới lên 5, để hai cậu em trai có thể nhớ được thật nhiều về cha là điều rất khó, điều đó cần có sự giúp sức của Rene Charles.
“Khi hai em tôi lớn lên mà không có cha ở bên, tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ truyền lại cho các em những gì đã học được từ cha”, ngoài ra, cậu thiếu niên cũng hứa rằng ba anh em cậu sẽ sống đúng theo những chuẩn mực mà cha đã đặt ra. Những lời nói của Rene Charles khiến người ta cảm thấy yên lòng trước việc rồi đây Celine Dion sẽ phải một mình nuôi dạy 3 người con trai.
“Khi hai em tôi lớn lên mà không có cha ở bên, tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ truyền lại cho các em những gì đã học được từ cha”, ngoài ra, cậu thiếu niên cũng hứa rằng ba anh em cậu sẽ sống đúng theo những chuẩn mực mà cha đã đặt ra. Những lời nói của Rene Charles khiến người ta cảm thấy yên lòng trước việc rồi đây Celine Dion sẽ phải một mình nuôi dạy 3 người con trai.
Rene Charles trong một bức ảnh chụp năm 2009. Sau lễ tang của cha, Rene Charles đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Canada, cậu được mọi người động viên và khen ngợi vì sự đĩnh đạc, bình tĩnh và chín chắn của mình.
Rene Charles trong một bức ảnh chụp năm 2009. Sau lễ tang của cha, Rene Charles đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Canada, cậu được mọi người động viên và khen ngợi vì sự đĩnh đạc, bình tĩnh và chín chắn của mình.

Sau lễ tang được truyền hình trực tiếp, những dòng đăng tải trên mạng xã hội Canada đã liên tục đề cập tới Rene Charles: “Thật là một cậu thiếu niên mẫu mực”, “Chắc chắn cậu ấy sẽ có thể chăm sóc cho mẹ và hai em”, “Rene Charles rồi sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời”…

Celine Dion đứng trước linh cữu chồng cùng với ba người con trai.
Celine Dion đứng trước linh cữu chồng cùng với ba người con trai.
Con trai Celine Dion khiến người hâm mộ thấy ấm lòng - 7
Con trai Celine Dion khiến người hâm mộ thấy ấm lòng - 8
Trong suốt lễ tang, cậu thiếu niên thường đi bên cạnh bà ngoại 88 tuổi để dìu bà, trong khi Celine Dion thường dắt tay và quan tâm tới hai cậu con trai sinh đôi 5 tuổi - Nelson và Eddy.
Trong suốt lễ tang, cậu thiếu niên thường đi bên cạnh bà ngoại 88 tuổi để dìu bà, trong khi Celine Dion thường dắt tay và quan tâm tới hai cậu con trai sinh đôi 5 tuổi - Nelson và Eddy.
Suốt hai ngày diễn ra lễ tưởng niệm và lễ tang, Rene Charles luôn là người để mẹ cậu nhìn sang mỗi khi cần nguồn động viên.
Suốt hai ngày diễn ra lễ tưởng niệm và lễ tang, Rene Charles luôn là người để mẹ cậu nhìn sang mỗi khi cần nguồn động viên.

Ông Rene Angelil ra đi ở tuổi 73 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư, để lại cho Celine Dion 3 người con trai. Hiện tại, Celine Dion 46 tuổi (kém Angelil gần 26 tuổi) vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi cả trong sự nghiệp và cuộc sống riêng.

Có hai bài hát tiếng Pháp được bật lên tại lễ tang. Đây là hai bài hát do chính ông Rene Angelil lựa chọn trước khi ra đi. Cả hai bài đều do Celine Dion thể hiện. Khi Celine xuất hiện tại lễ tang, bài “Trois Heures Vingt” (21) bắt đầu được bật lên.

Khi linh cữu được đưa ra khỏi nhà thờ lúc lễ tang kết thúc, mọi người đã đứng lên trong lúc bản hit “Pour que tu m’aimes encore” (Yêu em lần nữa) của Celine Dion vang lên.

Bên cạnh mẹ con Celine Dion là gia đình nội ngoại.
Bên cạnh mẹ con Celine Dion là gia đình nội ngoại.
Con trai Celine Dion khiến người hâm mộ thấy ấm lòng - 12
Lúc cử hành lễ tang, Rene Charles đứng cạnh mẹ, do hai em trai còn quá nhỏ nên hai cậu bé ngồi ở dãy ghế dành cho những họ hàng thân thích trong gia đình.
Lúc cử hành lễ tang, Rene Charles đứng cạnh mẹ, do hai em trai còn quá nhỏ nên hai cậu bé ngồi ở dãy ghế dành cho những họ hàng thân thích trong gia đình.
Celine Dion đặt những bông hồng lên quan tài, trên đó đang đặt một chiếc gối nhỏ có cặp nhẫn cưới của vợ chồng cô.
Celine Dion đặt những bông hồng lên quan tài, trên đó đang đặt một chiếc gối nhỏ có cặp nhẫn cưới của vợ chồng cô.
Hai người con trai sinh đôi của Celine Dion còn quá nhỏ, vì vậy, hai bé được cho ngồi ở băng ghế dành cho những người thân thích với gia đình thay vì đứng bên mẹ và các anh chị em trong lúc cử hành lễ tang.
Hai người con trai sinh đôi của Celine Dion còn quá nhỏ, vì vậy, hai bé được cho ngồi ở băng ghế dành cho những người thân thích với gia đình thay vì đứng bên mẹ và các anh chị em trong lúc cử hành lễ tang.

Trong ngày diễn ra lễ tưởng niệm (ngày trước lễ tang chính thức), Celine Dion đã luôn đồng hành cùng con trai trong lúc cô thể hiện niềm cảm kích trước dòng người đến tưởng niệm chồng mình.

Đứng bên quan tài lúc này vẫn còn để mở, Celine Dion đã có những lúc bật khóc. Khi ra về sau lễ tưởng niệm, Celine Dion đã phải vịn tay con trai để bước đi. Vào thứ 3 tuần này, gia đình Celine Dion lại trải qua lễ tang của một người anh trai.

Một trong những cặp đôi hiếm có trong làng giải trí thế giới. Họ đã gắn bó tận tụy với nhau trong suốt cuộc đời cho đến tận khi cái chết chia lìa.
Một trong những cặp đôi hiếm có trong làng giải trí thế giới. Họ đã gắn bó tận tụy với nhau trong suốt cuộc đời cho đến tận khi cái chết chia lìa.
Trong những năm tháng đầu khi tình yêu chớm nở, ảnh chụp năm 1985. Celine Dion đứng giữa, Rene Angelil đứng ngoài cùng bên trái. Người còn lại là nhạc sĩ người Pháp Eddy Marnay - một người bạn thân thiết của cặp đôi. Sau này, Celine và Angelil đã đặt tên cho một cậu con trai của họ là Eddy để tưởng nhớ người bạn yêu mến.
Trong những năm tháng đầu khi tình yêu chớm nở, ảnh chụp năm 1985. Celine Dion đứng giữa, Rene Angelil đứng ngoài cùng bên trái. Người còn lại là nhạc sĩ người Pháp Eddy Marnay - một người bạn thân thiết của cặp đôi. Sau này, Celine và Angelil đã đặt tên cho một cậu con trai của họ là Eddy để tưởng nhớ người bạn yêu mến.

 Bích Ngọc
Theo Daily Mail