1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cô bé 8 tuổi được bổ nhiệm làm CEO của tổ chức di sản

(Dân trí) - Tổ chức Di sản Anh - một đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc cho hơn 400 công trình lịch sử - mới đây đã quyết định bổ nhiệm một cô bé 8 tuổi làm CEO.

Cô bé này sẽ hoạt động chuyên về mảng chăm sóc đối tượng du khách trẻ em, nhằm giúp gia tăng tình yêu của trẻ nhỏ tại Anh dành cho các công trình di sản.

Một nghiên cứu xã hội mà tổ chức Di sản Anh thực hiện đã cho thấy rằng trẻ em Anh luôn ấn tượng với những câu chuyện cổ tích theo kiểu đi tìm kho báu bí mật, các em cũng rất thích tưởng tượng về một đế chế cổ xưa và mình chính là người ngồi trên ngai vàng trị vì, trở thành một ông vua hoặc một bà hoàng…

Để kết nối những giấc mơ cổ tích của tuổi thơ với tình yêu di sản, tổ chức Di sản Anh đã quyết định bổ nhiệm cô bé Thea Hunt 8 tuổi làm “CEO”, hiện tại cô bé là “CEO” trẻ nhất nước Anh.

Thea Hunt đã phải trải qua một cuộc cạnh tranh quyết liệt với hàng trăm bạn nhỏ khác để có được vị trí “quyền lực” này. Nhiệm vụ hiện giờ của cô bé là giúp biến những mong ước của các bạn nhỏ trở thành sự thật tại các địa danh di sản trên khắp nước Anh.

Cô bé 8 tuổi được bổ nhiệm làm CEO của tổ chức di sản

Hiện tại, Thea Hunt là CEO trẻ nhất nước Anh, cô bé mới 8 tuổi. Thea đã phải trải qua một cuộc cạnh tranh với hàng trăm bạn nhỏ khác để nhận được vị trí này.

Các gia đình Anh vẫn luôn tận dụng các kỳ nghỉ để cả gia đình, gồm bố mẹ và con cái, tới thăm các địa danh lịch sử, tuy vậy, để trẻ nhỏ cảm thấy thực sự hào hứng thích thú với những chuyến đi như vậy là cả một vấn đề.

Làm sao để một công trình xưa cũ, cổ kính có thể trở nên hấp dẫn trong mắt trẻ, khiến các bé cảm thấy việc thăm quan, khám phá, tìm hiểu không trở nên khô cứng, nhàm tẻ. Đó chính là nội dung công việc mà Thea Hunt sẽ phải thực hiện. Em sẽ giúp những công trình lịch sử trở nên sống động hơn đối với các bạn nhỏ cùng trang lứa với mình.

Tổ chức Di sản Anh tin rằng không ai có thể đảm nhiệm công việc này tốt hơn một em nhỏ, Thea sẽ có cách nhìn của trẻ thơ đối với những lâu đài, pháo đài, cung điện… trên khắp nước Anh, đưa ra những ý tưởng để những công trình này trở nên hấp dẫn, thú vị đối với trẻ nhỏ Anh khi kỳ nghỉ hè đã tới.

Cuộc tuyển chọn CEO đã mời trẻ em trên khắp nước Anh tham gia dự tuyển, cô bé Thea là ứng viên xuất sắc nhất trong 500 bạn nhỏ đăng ký ứng cử vị trí CEO của tổ chức Di sản Anh, chuyên về hạng mục chăm sóc đối tượng du khách trẻ em.

Chiến lược mà Thea đưa ra là biến những ước mơ cổ tích của trẻ nhỏ trở thành hiện thực trong quá trình các bạn nhỏ đến khám phá một địa danh lịch sử.

Một khảo sát được tiến hành đã cho thấy 24% trẻ nhỏ ở Anh muốn trở thành chiến binh La Mã, 20% muốn trở thành những cướp biển Viking và 14% muốn trở về thời kỳ cai trị vàng son của Nữ hoàng Victoria. 51% trẻ em muốn trở thành vua hoặc nữ hoàng.

Cô bé 8 tuổi được bổ nhiệm làm CEO của tổ chức di sản

Sau một cuộc tuyển chọn trên quy mô toàn quốc, cô bé Thea 8 tuổi đã chiến thắng 500 ứng viên khác và được giao trọng trách lớn lao.

Ý tưởng của Thea là hiện thực hóa những ước mơ cổ tích của các bạn nhỏ khi các bé tới thăm những công trình lịch sử. Những ước mơ đó bao gồm: Đi tìm kho báu, Trở thành vua/nữ hoàng, Ngồi lên ngai vàng, Làm pháo thủ thần công, Xây dựng pháo đài, Trở thành chiến binh ngoài mặt trận, Làm cướp biển, Đánh chiếm thành trì, Khoác lên mình bộ áo giáp, Bắn cung tên.

Cấp dưới của Thea là một hội đồng “bàn tròn” gồm 7 trẻ em sẽ hỗ trợ Thea trong các nhiệm vụ sắp tới, giúp hiện thực hóa những ước mơ cổ tích của các bạn nhỏ.

Bản thân Thea đã luôn ước mơ được là một kỵ sĩ.

Bản thân Thea đã luôn ước mơ được là một kỵ sĩ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!