Chuyện tình “đẹp như phim” của cô gái bị mất trí nhớ

(Dân trí) - Tình yêu có thật của cô gái trẻ bị chứng mất trí nhớ diễn ra giống hệt như phim “50 First Dates” (50 lần hẹn đầu tiên - 2004).

Một cô gái trẻ đã bị mất hết ký ức sau khi trải qua cơn tai biến. Điều kỳ diệu trong câu chuyện của cô không chỉ là sự bình phục để tìm lại cuộc sống trước đây, mà hơn thế, cô đã tìm lại được chính tình yêu với người bạn trai từng gắn bó trước khi bị mất hết ký ức.

Sau khi cô gái người Anh 19 tuổi Jessica Sharman trải qua biến cố lớn về sức khỏe, những người thân thiết nhất trong cuộc sống của cô bỗng trở thành người xa lạ, khi cô đánh mất hết ký ức sau khi hồi tỉnh lại sau một cơn tai biến. Trong khi những mối quan hệ ruột thịt có thể dần xây đắp lại theo nhiều cách, thì tình yêu là điều không thể dùng lý trí để gắn kết trở lại.

Biến cố sức khỏe xảy đến hồi tháng 3/2016 đã khiến Jessica Sharman thậm chí không thể nhớ nổi tên mình, nhưng bạn trai của cô - anh Richard Bishop - đã không đầu hàng. Câu chuyện của họ đã được chia sẻ trên mặt báo và gây sốt tại Anh trong những ngày cận Valentine năm nay.

Jessica Sharman, 19 tuổi, đang trên đường tới nơi làm việc hồi tháng 3/2016 thì bất ngờ gặp phải một cơn đau nặng, thực chất là một cơn tai biến, khi tỉnh lại, cô thậm chí không nhớ nổi tên mình. Cùng xuất hiện với cô trong ảnh là bạn trai Richard Bishop 25 tuổi.
Jessica Sharman, 19 tuổi, đang trên đường tới nơi làm việc hồi tháng 3/2016 thì bất ngờ gặp phải một cơn đau nặng, thực chất là một cơn tai biến, khi tỉnh lại, cô thậm chí không nhớ nổi tên mình. Cùng xuất hiện với cô trong ảnh là bạn trai Richard Bishop 25 tuổi.
Cô Sharman thậm chí còn không nhận ra cả mẹ mình sau cơn tai biến.
Cô Sharman thậm chí còn không nhận ra cả mẹ mình sau cơn tai biến.

Jessica Sharman chia sẻ: “Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, vì những chứng bệnh mãn tính, tôi vẫn thường bị những cơn tai biến nhẹ trước đây, sau khi trải qua những sự việc như vậy, tôi vẫn thường đãng trí quên đi một số chuyện lặt vặt, đó là điều bình thường”.

“Nhưng sau cơn tai biến tháng 3/2016, tôi không thể nhớ ra người phụ nữ đứng trước mặt chính là mẹ tôi. Thậm chí khi mọi người đưa tôi xem những bức ảnh gia đình, tôi cũng không có ý niệm đâu là mình, cho tới khi soi gương để xem diện mạo của tôi trông như thế nào. Những ngày sau đó, tôi không phản ứng gì khi mọi người gọi, bởi tôi không nhớ đó là tên mình”.

Trong một cuộc gặp gỡ với tất cả các thành viên gia đình sau biến động sức khỏe, Sharman cảm thấy khó xử nhất khi phải đối diện người “tự xưng” là bạn trai của cô bởi cô không còn nhớ gì về anh.
Trong một cuộc gặp gỡ với tất cả các thành viên gia đình sau biến động sức khỏe, Sharman cảm thấy khó xử nhất khi phải đối diện người “tự xưng” là bạn trai của cô bởi cô không còn nhớ gì về anh.

Các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho người nhà cô Sharman rằng có thể cô sẽ không bao giờ lấy lại được đầy đủ tất cả ký ức trước đây.

Các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho người nhà cô Sharman rằng có thể cô sẽ không bao giờ lấy lại được đầy đủ tất cả ký ức trước đây.


Với bạn trai Bishop, cô thậm chí đã đề nghị chấm dứt gặp gỡ bởi giờ đối với cô, anh hoàn toàn xa lạ, nhưng Bishop không bỏ cuộc.

Với bạn trai Bishop, cô thậm chí đã đề nghị chấm dứt gặp gỡ bởi giờ đối với cô, anh hoàn toàn xa lạ, nhưng Bishop không bỏ cuộc.

“Những lần đầu tiên gặp lại Bishop sau cơn tai biến khiến tôi rất căng thẳng và khó chịu, mọi chuyện diễn ra quá khó khăn. Mọi người thường khéo léo lấy cớ để dần dần rời đi và cuối cùng bỏ lại tôi một mình với anh ấy, tôi ghét những lúc như vậy bởi đối với tôi khi đó, anh ấy là người xa lạ”.

“Richard đưa tôi tới những địa điểm hẹn hò yêu thích nhất của chúng tôi trước đây, nhưng tôi không muốn bước đi bên cạnh anh ấy. Khi anh ấy nắm tay tôi, tôi liền giật ra. Tôi không nghĩ ra khả năng nào để mình có thể yêu con người xa lạ này”.

“Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng và cả sự quyết tâm ở anh ấy trong cùng một lúc. Nhìn thấy tình cảm chân thành của anh khi cố gắng thuyết phục tôi trao cho anh cơ hội hẹn hò, tôi đã thương cảm mà đồng ý nhưng không hứa hẹn gì”, cô Sharman chia sẻ.

Hai tuần sau khi các bác sĩ theo dõi tình hình, họ kết luận rằng Sharman đã bị mắc chứng quên sau cơn tai biến, cô liền quyết định thẳng thừng nói lời chia tay với Richard Bishop - người bạn trai đã gắn bó với cô 5 tháng trước khi xảy ra cơn tai biến.

Đọc đến đây, hẳn độc giả từng xem phim hài tình cảm lãng mạn “50 First Dates” (50 lần hẹn đầu tiên - 2004), sẽ cảm thấy cuộc tình của Jessica Sharman và Richard Bishop có phần giống với bộ phim nổi tiếng này. Điều tuyệt vời chính là sau cùng, Sharman đã cảm thấy rung động trở lại trước sự chân thành và kiên nhẫn của Bishop để bắt đầu một cuộc tình thứ hai “mới nguyên”.

Chuyện phim của “50 First Dates” kể về một anh chàng mỗi ngày đều phải cố gắng giành lại tình yêu của người bạn gái bởi cô bị mắc chứng mất trí nhớ. Mỗi ngày, khi thức dậy, cô gái lại quên hết những điều đã xảy ra ngày hôm trước.
Chuyện phim của “50 First Dates” kể về một anh chàng mỗi ngày đều phải cố gắng giành lại tình yêu của người bạn gái bởi cô bị mắc chứng mất trí nhớ. Mỗi ngày, khi thức dậy, cô gái lại quên hết những điều đã xảy ra ngày hôm trước.

Đối với Sharman, cô vẫn sống trong nỗi lo lắng thường trực rằng một ngày nào đó, định mệnh sẽ lặp lại trò đùa trớ trêu, khiến cô lại mất đi trí nhớ và phải bắt đầu lại từ đầu: “Sau lần tai biến nặng đó, tôi cảm thấy thế giới như vỡ vụn. Tôi đối diện với những người lạ tự xưng là người thân, họ kể cho tôi nghe về chính tôi, mà tôi lại chẳng có ý niệm gì về những câu chuyện đó”.

“Tôi cảm thấy cô đơn cùng cực khi không có khái niệm gì về tính cách của bản thân, về điểm mạnh - điểm yếu của chính mình. Cho tới giờ, vẫn rất khó diễn đạt cảm giác trống rỗng khi tôi đánh mất 19 năm ký ức trước đây”. Thực sự, các bác sĩ đã cảnh báo rằng có 50% khả năng một sự việc tương tự sẽ tái diễn với Sharman trong tương lai.

Cho tới giờ, Sharman vẫn chưa thể nhớ lại những ký ức của quá khứ, nhưng từng ngày, cô vẫn cố gắng sống tích cực và kiên trì hy vọng một lúc nào đó, ký ức có thể bất ngờ ùa về trở lại cũng giống như cách mà nó thình lình rời bỏ cô ra đi trong ngày định mệnh.
Cho tới giờ, Sharman vẫn chưa thể nhớ lại những ký ức của quá khứ, nhưng từng ngày, cô vẫn cố gắng sống tích cực và kiên trì hy vọng một lúc nào đó, ký ức có thể bất ngờ ùa về trở lại cũng giống như cách mà nó thình lình rời bỏ cô ra đi trong ngày định mệnh.
Điều tích cực mà sự cố đưa lại cho cuộc sống của Sharman, đó là cô chắc chắn rằng bạn trai của mình thực sự yêu mình và là một con người kiên trì, nghiêm túc trong tình cảm.
Điều tích cực mà sự cố đưa lại cho cuộc sống của Sharman, đó là cô chắc chắn rằng bạn trai của mình thực sự yêu mình và là một con người kiên trì, nghiêm túc trong tình cảm.
Dần dần, cô đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên các thành viên trong gia đình và thậm chí trái tim đã rung động trở lại trong tình yêu đến lần thứ hai trong đời từ cùng một người đàn ông.
Dần dần, cô đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên các thành viên trong gia đình và thậm chí trái tim đã rung động trở lại trong tình yêu đến lần thứ hai trong đời từ cùng một người đàn ông.

Trailer phim “50 First Dates” (50 lần hẹn đầu tiên - 2004)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail