Cuộc thi “Thank you, Mom & Dad”:

Chuyển tải những yêu thương khó nói thành lời

Là học sinh duy nhất của Việt Nam giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 47 vừa tổ chức tại Azerbaijan, Đinh Tuấn Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chia sẻ, tình yêu với môn hóa của cậu được truyền từ người bố vốn là sinh viên ngành hóa học.

Ngay từ khi còn học THCS Hoàng đã được bố mua cho rất nhiều đồ thí nghiệm về trình diễn những phản ứng hóa học. Khi học lên cao, chương trình khó hơn, không thể học cùng nên bố chủ động giảm bớt công việc để đưa đón Hoàng đến nhà thầy học thêm.

Hoàng cho biết, tuy bố truyền cảm hứng cho việc học, nhưng lựa chọn nghề nghiệp của cậu lại chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ. “Từ bé mình đã được nghe những cuộc điện thoại cấp cứu, quen với những buổi tối mẹ đi trực đêm, đi khám chữa bệnh nên luôn ước mơ lớn lên sẽ trở thành người giống như mẹ. Tấm huy chương vàng này sẽ giúp mình có cơ hội theo học ngành y và tiếp tục nghiên cứu lên cao hơn nhưng trước hết nó là món quà mình muốn dành tặng bố, mẹ”.

Khá bất ngờ trước thành tích con đạt được, cô Lê Thanh Thúy chia sẻ: “Hoàng có tính cách độc lập, ngay từ nhỏ đã ít nói và luôn chủ động trong mọi sinh hoạt, học tập nên chưa bao giờ chia sẻ với bố, mẹ về dự định tương lai. Khi nghe con trả lời báo chí ước mơ thành bác sỹ giống mẹ, tôi thực sự xúc động”.

Cũng lâu lắm rồi “chàng trai vàng” này không nói lời yêu thương với bố mẹ. “Mỗi lần muốn nói mình lại cảm thấy “ngại ngần”, con trai lớn rồi ai còn nhõng nhẽo vậy nữa nhưng có lẽ mình đã nhầm. Lâu lắm rồi mình không thấy bố, mẹ khóc, vậy mà khi nghe mình nói tấm huy chương vàng này là món quà con dành tặng bố, mẹ thì cả hai đều không cầm được nước mắt”. Mọi yêu thương nên nói thành lời. Hoàng chia sẻ, cậu đang chuẩn bị một video và sẽ gửi tới cuộc thi “Thank you, Mom & Dad” như món quà đặc biệt dành tặng bố, mẹ.

Đối với mỗi chúng ta, bố mẹ không chỉ là người có công lao sinh thành, dưỡng dục mà còn là những người bạn đồng hành, luôn lắng nghe, chia sẻ cùng con và yêu thương con vô điều kiện. Biết đến cuộc thi “Thank you, Mom & Dad”, Thùy Linh, cựu học sinh trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Nghệ An) ngay lập tức chia sẻ trên facebook cá nhân. Sau cú click chuột, ngay lập tức đường link của Thùy Linh nhận được rất nhiều like và share của bạn bè. “Mình rất dễ chia sẻ mọi chuyện với bố mẹ nhưng bạn bè mình có chuyện buồn gì đều chỉ nói với nhau chứ ai cũng bảo lớn rồi, nói với bố mẹ kỳ lắm. Có lẽ vậy mà khi thấy thông tin về cuộc thi ai cũng hào hứng tham gia bởi ai cũng yêu bố mẹ chỉ khác nhau về cách thể hiện mà thôi.”

“Con cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ, yêu thương con” – câu nói đơn giản đó đôi khi thật khó để nói ra thành lời. Thái Bảo, cựu sinh viên ngành đồ họa (ĐH Mở Hà Nội) thì chia sẻ: Xét theo quan niệm thông thường thì mình học rất kém. Từ nhỏ ngoài môn vẽ ra tất cả các môn học khác với mình đều tẻ nhạt. Vậy nhưng chưa bao giờ bố mẹ trách mắng, ép buộc mình phải trở thành người này, người kia mà luôn cổ vũ mình phát huy đam mê.

Có lẽ nhờ vậy mà so với bạn bè, mình hạnh phúc vì được làm đúng công việc đam mê. Bảo cho biết bản thân đã làm rất nhiều video, ảnh, thiếp gửi tặng bố mẹ nhưng chỉ dám chuyển qua email, facebook. “Mỗi lần nhận được, bố, mẹ mình đều rất xúc động. Rất tiếc vì không còn trong độ tuổi tham gia nên mình xin giữ lại những kỷ niệm đó cho riêng gia đình thôi”.

mom-dad-banner-web-buv-01-1a875

Đại diện ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “THANK YOU, MOM & DAD!”, bà Trần Thị Phương Thúy, Giám đốc Phát triển & Liên kết khách hàng của Đại học Quốc tế BUVchia sẻ, ý tưởng cuộc thi cũng bắt nguồn từ chính tình cảm của các thành viên ban tổ chức.

Khi còn bé, ai cũng dễ dàng nói ra lời yêu thương dành cho bố mẹ nhưng đến lúc trưởng thành, có cuộc sống, gia đình riêng thì tình yêu dành cho bố mẹ chỉ thể hiện bằng những món quà, sự quan tâm… mà khó thốt lên thành lời.

“Chúng tôi tin là những lời yêu thương được nói vào bất cứ thời điểm nào cũng đều kéo mọi thành viên trong gia đình gần lại nhau. Bởi vậy mà chúng tôi muốn dành cho các em 97ers một cơ hội để trao gửi tình cảm của mình đến Bố, Mẹ một cách sâu sắc và ý nghĩa nhất”.

Cuộc thi trực tuyến “THANK YOU, MOM & DAD!” là cuộc thi dành cho các bạn học sinh sinh năm 1997, do  Đại học Quốc tế BUV& Báo điện tử Dân Trí phối hợp tổ chức, có tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Tác phẩm dự thi có thể là ảnh, thiệp hoặc video đi kèm với lời cảm ơn dài không quá 150 từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và phù hợp với chủ đề “Thank You, Mom & Dad!” của cuộc thi. Ảnh (dung lượng dưới 5M), video (thời lượng dưới 3 phút), thiệp dự thi phải có mặt và thuộc quyền sỡ hữu của người tham gia. Từ 20/8, thí sinh có thể gửi bài qua App fan page của Đại học Anh Quốc Việt Nam tại link: https://www.facebook.com/Britishuniversityvietnam/app_190322544333196 hoặc gửi bài dự thi vào box Xã hội, email : thankyoumomdad@dantri.com.vn của Báo Điện Tử Dân Trí. Ban tổ chức sẽ chấm giải từ 18/9 và công bố giải thưởng (dự kiến) vào 27/9.

Thái Linh