Phim truyền hình Hàn Quốc “Thế giới hôn nhân”:

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ

(Dân trí) - Bộ phim truyền hình “Thế giới hôn nhân” đang “đốt cháy” màn ảnh nhỏ xứ Hàn với những cảnh “nóng” 19+ và một chuyện phim kịch tính, hấp dẫn thu hút tỷ suất người xem ở mức kỷ lục.

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ - 1

Bộ phim truyền hình “Thế giới hôn nhân” đang “đốt cháy” màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Đã đi đến tập thứ 12/16, bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Thế giới hôn nhân” chính thức xác lập kỷ lục trong nền công nghiệp làm phim truyền hình xứ Hàn khi trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong số các phim chiếu trên một kênh truyền hình cáp.

Tập phim thứ 12 lên sóng vào ngày 2/5 vừa qua đã đạt được kỷ lục này, những con số thống kê do các đơn vị uy tín chuyên xếp hạng tỷ suất người xem của các chương trình, bộ phim truyền hình tại Hàn Quốc thực hiện.

Với 4 tập phim còn lại, người ta kỳ vọng bộ phim sẽ còn tự phá vỡ kỷ lục vừa xác lập và đạt được những con số tỷ suất người xem cao hơn nữa trong hai tuần tiếp theo.

Với hai tập 11 và 12 vừa lên sóng dịp cuối tuần qua, những tình tiết gay cấn, kịch tính tiếp tục được triển khai xoay quanh cái chết mờ ám, nhiều dấu hiệu khả nghi của một gã thanh niên bất hảo. Cả bác sĩ Ji Sun Woo và chồng cũ Lee Tae Oh đều được cảnh sát hỏi tới, đặc biệt Lee Tae Oh còn thuộc vào diện bị tình nghi.

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ - 2

Khi có cơ hội “mười mươi” để đẩy chồng cũ xuống vực thẳm, bác sĩ Sun Woo có sẵn sàng làm điều đó hay không?

Từ đây, bắt đầu có những tình huống nảy sinh bộc lộ nội tâm của những nhân vật chính. Khi có cơ hội “mười mươi” để đẩy chồng cũ xuống vực thẳm, bác sĩ Sun Woo có sẵn sàng làm điều đó hay không? Chính điều này đã khiến Sun Woo và chồng cũ Tae Oh rơi vào một vòng xoáy mới cũng đau đầu, nan giải không kém những vấn đề từng phát sinh trước đây giữa họ.

Chính lúc này, bác sĩ Sun Woo, chồng cũ Tae Oh và “tiểu tam” Da Kyung mới thấu hiểu thực sự thế nào là những rắc rối của đời sống hôn nhân. Những người đã từng đi qua hôn nhân như Sun Woo hay Tae Oh, hay người đang học cách đương đầu với những rắc rối của hôn nhân như Da Kyung đều vỡ ra những điều mới mẻ mà trước đây họ chưa hiểu hết.

Da Kyung đã phải thốt lên: “Hóa ra cuộc sống gia đình là như vậy!”. Bác sĩ Sun Woo chất vấn chồng cũ: “Anh bỏ rơi tôi và con chỉ để chạy theo một cuộc sống như thế này thôi ư?”. Còn Tae Oh thì thử lòng vợ cũ: “Có bao giờ cô thấy hối hận vì đã không tha thứ cho tôi, không bỏ qua cho tôi một lần ngoài tình thoáng qua?”.

Hóa ra, tất cả họ dù từng thù hận đối phương tới mức nào, hay từng điên cuồng yêu đương đến mất hết lý trí ra sao, rồi cũng sẽ có lúc như hối hận, nghi ngờ sự lựa chọn của mình, mọi xúc cảm đều có tính thời điểm, vui buồn nào rồi cũng đi qua và những xúc cảm mới sẽ xuất hiện.

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ - 3

Ai cũng có lúc tự lật lại vấn đề của mình, đặt ra những giả thiết và nuối tiếc về những khả năng đã không xảy ra

Ai cũng có lúc tự lật lại vấn đề của mình, đặt ra những giả thiết và nuối tiếc về những khả năng đã không xảy ra, biết đâu, ở đó có thể có điều gì tốt đẹp hơn so với hiện tại mình đang sống.

Tình yêu điên cuồng của Tae Oh và “tiểu tam” Da Kyung từng khiến anh ta từ bỏ gia đình hoàn hảo của mình nhưng rồi “thử rồi mới thấy hóa ra cũng chẳng ra gì”, trong cơn kích động, chính Tae Oh đã nói với vợ cũ như vậy.

Cuộc sống bên Da Kyung cũng dần nguội lạnh những xúc cảm yêu đương ban đầu, tình yêu nào khi đối diện với thực tế cuộc sống gia đình cũng có những “vỡ mộng”, vì những điều tầm thường nhỏ nhặt, những tranh cãi vụn vặt.

Khi người ta đến với nhau bằng tình yêu, thì rồi cũng đều sẽ đi qua những trải nghiệm tương tự nhau trong hôn nhân. Những rắc rối, xung đột từng có với Sun Woo, giờ Tae Oh lại gặp lại trong hôn nhân với Da Kyung.

Dù vậy, dù đã trải qua những thất vọng, đau khổ thế nào, một khi đã từng có tình cảm yêu thương, các nhân vật nữ trong phim đều hành xử thiên về cảm tính hơn nghe theo lý trí. Họ đều có thể tự đẩy mình tới “đường cùng”, một khi đã dành tình cảm yêu thương cho đối phương.

Người xem có thể bắt gặp điều này ở “tiểu tam” Da Kyung, cô từng gạt bỏ cả sự phản đối của cha mẹ, gạt bỏ cả niềm kiêu hãnh của bản thân, chấp nhận mọi tai tiếng để ở bên Tae Oh. Nhân vật nữ phụ - Hyun Seo đã từng chịu đựng việc bị bạo hành thể xác - tinh thần khi ở bên người bạn trai tâm thần bất ổn, chỉ bởi cô thấy anh ta là một kẻ đáng thương.

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ - 4

Khi người ta đến với nhau bằng tình yêu, thì rồi cũng đều sẽ đi qua những trải nghiệm tương tự nhau trong hôn nhân

Và giờ đây, tới lượt bác sĩ Sun Woo, dù thù hận chồng cũ đã phản bội mình, muốn đẩy mình tới cảnh lao đao để giành quyền nuôi con, vậy nhưng khi có cơ hội để đẩy Tae Oh xuống vực thẳm, Sun Woo có làm điều ấy không, hay cô sẽ mạo hiểm để cứu người từng là chồng mình, và mãi mãi là cha của con mình?

Cuộc sống hôn nhân của Tae Oh và vợ mới Da Kyung khiến người xem nhận thấy rõ rằng cuộc hôn nhân nào cũng khó khăn, cho dù ban đầu người ta yêu nhau điên cuồng thế nào, đến với nhau cuồng nhiệt ra sao. Nhưng ngay cả khi một cuộc hôn nhân đã kết thúc, thì những khó khăn cũng không vì thế mà dừng lại, ngược lại, nó chuyển sang những dạng thức khó khăn mới.

Hiện tại, Da Kyung đang đau khổ vì sự hiện diện của vợ cũ và con trai riêng của chồng. Có những ràng buộc vĩnh viễn không thể phủ nhận giữa Tae Oh và Sun Woo, bởi đó chính là một phần cuộc đời đã đi qua của Tae Oh.

Bản thân Sun Woo dù sống độc thân bên con trai nhưng chính tâm lý “sống vì con”, làm mọi thứ vì con, hy sinh tất cả cho con đã vô tình đặt một áp lực vô hình nhưng rất nặng nề lên cậu con trai của cô. Khi mẹ dồn tất cả yêu thương, đặt tất cả vui buồn, hy vọng vào mình, cậu bé đã cảm thấy mệt mỏi dù rất thương mẹ, sợ việc mình ở bên mẹ sẽ làm cản bước mẹ trong công việc và cuộc sống.

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ - 5

Hiện tại, Da Kyung đang đau khổ vì sự hiện diện của vợ cũ và con trai riêng của chồng

Sang ở với bố thì lại rơi vào cảnh “dì ghẻ - con chồng”, dù Da Kyung không phải là người phụ nữ độc ác, nhưng nuôi con người khác chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Đồng thời, cảm giác mình là người có lỗi khi đứng trước con trẻ cũng luôn khiến nội tâm Da Kyung bị dằn vặt.

Cô ta vốn dĩ đến với Tae Oh hoàn toàn vì tình yêu, một thứ tình yêu mù quáng, mất hết lý trí, quên đi đạo lý và giờ phải sống với những mặc cảm day dứt của người có lỗi, sau cùng, Da Kyung cũng là một người phụ nữ, một người mẹ.

Bà mẹ đơn thân Ji Sun Woo lại đau khổ theo một kiểu khác, cô chạnh lòng khi thấy gia đình mới của chồng xuất hiện đẹp đẽ, vui vẻ trước mắt mọi người, thấy con trai khi ở trong gia đình ấy có vẻ vui hơn khi ở bên mình.

Cảm giác tủi thân, cô độc, sự bất an vì không biết mình đã làm một người mẹ đủ tốt chưa, liệu mình có thể khiến con cảm thấy vui hơn khi ở bên gia đình của bố nó không... Những tâm lý đó khiến Sun Woo như rơi vào một cuộc chạy đua mệt nhoài.

Chuyện phim hay “nhức nhối” về hôn nhân “đốt cháy” màn ảnh nhỏ - 6

Cuộc đối thoại của Sun Woo và chồng cũ Tae Oh ở cuối tập 12, khi anh ta đến lấy đồ cho con trai nay đã chuyển tới sống với vợ chồng mình thực sự gây “nhức nhối”

Cuộc đối thoại của Sun Woo và chồng cũ Tae Oh ở cuối tập 12, khi anh ta đến lấy đồ cho con trai nay đã chuyển tới sống với vợ chồng mình thực sự gây “nhức nhối”. Sun Woo hỏi chồng cũ sống có hạnh phúc không, có còn yêu Da Kyung như ngày đầu không.

Tae Oh trách Sun Woo đã không thể bỏ qua cho anh một lần ngoại tình mù quáng, để giữ lại cho họ một gia đình, anh ta cũng muốn biết vợ cũ có còn vấn vương, khao khát mình không. “Thế giới hôn nhân” đã khắc họa vô cùng chân thực những nét tâm lý của các nhân vật, tạo nên một bộ phim tâm lý xoay quanh đề tài tình yêu - hôn nhân hay… “nhức nhối”.

Phim truyền hình "Thế giới hôn nhân": Cảnh "nóng" của Sun Woo và chồng cũ
Trên phim trường "Thế giới hôn nhân" - bộ phim truyền hình đang gây sốt nhất tại Hàn Quốc

Bích Ngọc