Chương trình “Xiếc mới thủ đô” bị tố lừa đảo

(Dân trí) - Với chiêu bài phát vé “miễn phí” về tận các trường học, đoàn xiếc đã lôi kéo được hàng nghìn người kể cả phụ huynh và học sinh đến xem màn biểu diễn được quảng cáo là “ngoại hạng”.

Chương trình “Xiếc mới thủ đô” biển diễn tại TP Vinh: Khán giả “tố” gánh xiếc lừa đảo
Vé xem miễn phí dành cho trẻ em dưới 7 tuổi, song đó là cú lừa đầy tinh quái của nhóm xiếc dởm này.

Tối ngày 22/9, tại khu vực ngoài sân Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An ở đường Lê Mao, TP. Vinh kẹt cứng bởi một lượng khổng lồ các khán giả đổ về. Cả ngàn người chen lấn xô đẩy để vào trong tạo nên cảnh nhốn nháo trước cửa ngăn bán vé. Nhiều người dân không chịu mua vé của đơn vị do họ nghĩ rằng mình bị lừa.

Theo phản ánh của khán giả, từ 2 ngày trước khi đơn vị biểu diễn (Công ty TNHH Nhà hát của Giấc , xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã tới các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh để phát hành vé cho các cháu. Trên mẫu vé này có ghi: “Vé xem chỉ dành cho 1 (một) trẻ em dưới 7 tuổi” và lời quảng cáo chương trình xiếc hấp dẫn, mới mẻ cùng rất nhiều tiết mục xiếc đoạt giải thưởng lớn tại các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế; “Lần đầu tiên được tổ chức công phu, hoành tráng bậc nhất Đông Nam Á”. Trên cuống vé còn ghi thêm “Các em nhỏ nhớ ăn cơm nhanh, đến điểm biểu điễn sớm để nhận quà”.

Chương trình “Xiếc mới thủ đô” biển diễn tại TP Vinh: Khán giả “tố” gánh xiếc lừa đảo
Theo lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam thì đây là hình ảnh và logo đúng nhưng người biển diễn thì không phải.

Tuy nhiên, trước khi chương trình diễn ra hàng ngàn phụ huynh, trẻ em… đã không khỏi thất vọng về cách thức tổ chức biểu diễn thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức. Đặc biệt, trong lời rao, trong vé nói sẽ có chỗ ngồi đàng hoàng…. Tuy nhiên, khu vực dành cho khán giả không có lấy một chỗ ngồi tử tế và cảnh phụ huynh, các em đứng chen lấn nhau, rồi ai muốn có ghế để ngồi phải thuê ghế nhựa với giá 10.000 đồng/chiếc.

Khi lượng người đến xem ngày càng đông thì cảnh chen lấn diễn ra, những người ngồi phía sau không thể nhìn thấy sân khấu. Khu vực biểu diễn được ngăn cách với vị trí khán giả rất sơ sài có thể gây nguy hiểm cho người xem. Nhiều em nhỏ hào hứng đứng ngay sát nơi biểu diễn, trong khi các tiết mục có khỉ, chó... Trên vé có giới thiệu một số tiết mục như xiếc voi, siêu nhân bay… nhưng trong chương trình lại không thấy biểu diễn, khiến cho nhiều vị phụ huynh bất bình, nhiều người đã xé bạt bọc bao quanh, quang bàn ghế... và đòi "xử" đoàn xiếc.

Những tiết mục biểu siễn sơ sài đã làm khán già thành Vinh la ó đòi xử. 
Những tiết mục biểu siễn sơ sài đã làm khán già thành Vinh la ó  

Chị Nguyễn Thị Nhân (TP.Vinh) bức xúc: “Hôm trước con tôi đi học về đưa cho bố mẹ tấm vé miễn phí đi xem chương trình xiếc và nằng nặc đòi đi. Tối nay (tối 22/9) tôi đưa con đến cứ ngỡ sẽ được vào ai ngờ họ bắt mua thêm một vé với giá 100.000 đồng. Nếu biết bị lừa kiểu này thì tôi thà để các cháu ở nhà xem các chương trình ca nhạc thiếu nhi còn hơn”.

Không riêng gì chị Nhân, mà hàng trăm phụ huynh khác đều tỏ ra bức xúc khi đến xem xiếc. “Không lẽ con tôi mới 5 tuổi tự đi đến xem xiếc được à. Chúng tôi đưa con đến thì họ lại bắt mua thêm vé, đã thế giá vé lại cắt cổ, không có chỗ ngồi, chen lấn nhau…”, anh Nguyễn Văn Thành, một khán giả cho biết.

Cảnh hỗn loạn xảy ra khi các tiết mục không như trong thông báo cũng như giá vé...
Cảnh hỗn loạn xảy ra khi các tiết mục không như trong thông báo cũng như giá vé...

Qua tìm hiểu, mặc dù vé đắt nhưng hầu hết các phụ huynh đều phải móc ví để mua. Chị Nguyễn Thị Nhân giải thích: “Chẳng lẽ đi đến đây rồi lại ra về, trong khi con thì cứ đòi vào. Nghĩ thương con nên chúng tôi đành phải mua thôi chứ chương trình này không xứng với giá vé 100.000 đồng!”.

“Họ quảng cáo là chương trình xiếc cực kỳ hấp dẫn nhưng chỉ có vài màn xiếc chó, trăn và ảo thuật. Chương trình lại biểu diễn ngoài trời nên khán giải chen lấn, xô đẩy, không đủ ghế ngồi” – chị Nhân cho biết thêm.

Ngay sau đó, nhiều người đã đập phá, xé bạt bọc bao quanh... vì cho rằng mình bị lừa.
Ngay sau đó, nhiều người đã đập phá, xé bạt bọc bao quanh... vì cho rằng mình bị lừa.

Sáng ngày 23/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Ngoạn Hợp - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam (Rạp xiếc Trung ương) khẳng định: “Chương trình “Xiếc mới thủ đô” tôi đã được xem hình ảnh PV gửi và khẳng định hình ảnh, lô gô trên mẫu băng rôn là của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, song người biểu diễn (nghệ sĩ - PV) trong đêm 22/9 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An không có bất kỳ một nghệ sĩ nào thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chúng tôi. Và tôi khẳng định một lần nữa con người trong đêm biểu diễn tại TP Vinh không có ai là người của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Sau khi nhận được phản ánh, tôi cũng đã gọi điện vào Sở VH TT và DL Nghệ An, song họ vẫn chưa có câu trả lời mà đang xem xét”.

Ông Hợp cho biết thêm: “Những việc làm trên đã gây bức xúc cho dư luận và rất mong các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Nghệ An vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân sai phạm. Đây là hiện tượng là không tốt, và bà con nhân dân sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Nếu không ngăn chặn sớm, thì sẽ còn nhiều tỉnh khác của miền Trung sẽ bị lừa. Việc làm của nhóm người trên đã làm ảnh hưởng đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam của chúng tôi”.

Nguyễn Duy - Thái Mạo