1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chạm vào giấc mộng thiên nga

“Hồ Thiên Nga” công diễn ở Hà Nội. Một mẩu tin văn hoá có thể trôi tuột đi giữa muôn vàn thông tin, nhưng đối với tôi, vài dòng ngắn ngủi ấy như níu giữ tôi lại, kéo tôi vào bến bờ của những ký ức tưởng như đã quên lãng…

 

swanlake-eb800
Cảnh trong Hồ Thiên Nga

Gần ba mươi năm trước đây, như nhiều thanh niên Việt Nam thời sau chiến tranh khác, tôi – thời 17 tuổi, cao thước mốt bẻ đôi, nặng 36 ký, khoảng bằng đứa trẻ 9 tuổi thời thừa bơ sữa bây giờ, da xám ngoét vì thiếu ăn, quần áo thô kệch bằng vải tự cắt may – nhưng ngược lại với thể xác còi cọc là một tinh thần mạnh mẽ, thấm đẫm ánh trăng và hình ảnh nàng Odette thánh thiện, tin tưởng tuyệt đối vào chuyện tình yêu nếu bị phản bội sẽ cần một cái chết đẹp như nàng thiên nga trong vở ba-lê lừng danh.

Thời đó, chúng tôi dễ dàng tin vào mọi điều tốt đẹp, kể cả những gì chỉ nghe mô tả mà chưa bao giờ được thực sự xem, như vở “Hồ Thiên Nga” -  Lebedinoye Ozero chẳng hạn. Nghệ thuật đối với những kẻ đói nghèo mà khao khát thay đổi cả thế giới như chúng tôi là huyền thoại.

Được du học sang Nga là vận may bao người mơ ước, thiên đường của những Evghenhi Onheghin, Natasa và Lebedinoye Ozero… Thế nhưng, than ôi, năm 1990, xe tăng tiến vào Matxcova.  Liên Xô sụp đổ. Các cửa hàng Sum, Gum rỗng hoác. Người xếp hàng mua bánh mỳ dài hơn trước đây xếp hàng mua vé giá bao cấp vào Nhà hát Bolshoi.

Kẻ sỹ gàn dở nhất nhóm tôi cũng đã không còn đủ sức gặm khoai tây mỗi ngày để đọc Puskin. Tất cả chúng tôi, từ những sinh viên thời thượng nhất cho đến những đứa ngờ nghệch, mơ mộng nhất đều bị cơn bão thời cuộc hất ra đường, rơi vào những “Đôm 5, Ốp 3” với váy bò, áo gió và những xe hàng chất ngất chỉ chực lăn kềnh ra trên đường chợ tuyết băng trơn trượt.

talarium-1-523fb
Cảnh trong Hồ Thiên Nga

Vào Nhà hát Lớn đã trở thành một cái gì đó xa vời mịt mù, một phần vì cuộc mưu sinh, phần nữa là vì nó đã trở thành thú giải trí xa xỉ của nhà giàu mới nổi, giá vé bằng học bổng cả năm của sinh viên! Tôi cũng không nhớ vào một giây phút nào đó sau những giờ học dịch ngoại khoá ở nhà thầy Marian Tkachev, trong cuộc chuyện trò bất tận giữa thầy trò trong căn phòng nhỏ chất đầy sách văn học Việt Nam của thầy, chúng tôi đã buột miệng nói về nỗi thèm khát được một lần xem vở Lebedinoye Ozero, về giá vé bằng 365 ngày ăn và sự thể vô vọng của chúng tôi?

Chỉ biết rằng một ngày kia, thầy cho kết thúc giờ học sớm, nheo nheo đôi mắt Do Thái thông tuệ, hiền từ nhất trần gian mà mỉm cười và bảo chúng tôi: này, các cô cậu hãy về ngay nhà, chọn diện những bộ cánh đẹp nhất, tối nay thầy sẽ đến đón cả nhóm đi xem Lebedinoye Ozero!

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên nỗi xúc động cao quý hiếm hoi trong cuộc đời mình khi lần đầu tiên được ngồi trong khán phòng cổ kính mái vòm cao, đèn chùm sang trọng, rực sáng, in hệt trong những thước phim chúng tôi đã từng xem, hướng lên sân khấu kỳ ảo: Âm nhạc đẹp đẽ của Tchaikovxki cất lên, những người nghệ sỹ khổ luyện cực hình để có thể nhảy múa trên những ngón chân như gió thổi, như mây bay, như sóng nước hiện ra, không phải là người mà là những bầy thiên nga thực sự.

mainpeople-moscow-22-a1e57
Cảnh trong Hồ Thiên Nga

Câu chuyện tình cổ tích nơi cái ác phải cúi đầu, nơi tình yêu nhỏ máu để khẳng định cái lẽ mà nó phải được tồn tại và tôn vinh. Nỗi đau đớn vì hối hận của hoàng tử Siegfried, nỗi tuyệt vọng vì niềm tin bị sụp đổ của nàng Odette được lột tả chân xác và tuyệt vời bằng những vũ điệu ba-lê tinh tế - sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc đỉnh cao và chuyển động hình thể hoàn mỹ tới mức khiến người xem như thể không còn ngồi trên ghế khán đài nữa mà đang uốn lượn cùng các diễn viên, cùng trải qua những xúc cảm mãnh liệt và hoá thân vào nhân vật.

Khán phòng im phắc trong nỗi xúc động thôi miên và trận bão vỗ tay vỡ oà khi vở diễn kết thúc khiến tôi thực sự nghĩ rằng các diễn viên ba-lê kia ắt hẳn được các thiên thần sinh ra...  Trải nghiệm đầu tiên với vở Lebedinoye Ozero lần ấy là một bài học sâu sắc, thuyết phục nhất đối với tôi, giúp tôi cảm nhận được như thế nào là cái đẹp, là nghệ thuật đích thực, thuyết phục hơn rất nhiều những lý thuyết rối rắm và tranh biện trí xảo.

mainpeople-moscow-21-f5e79
Cảnh trong Hồ Thiên Nga

Nó giúp tôi hiểu bằng trái tim mình rằng những tác phẩm nghệ thuật đạt tới vẻ đẹp tuyệt đỉnh và hoàn hảo sẽ mang đến cho con người ta cảm giác vượt ra ngoài giới hạn của thưởng thức hay giải trí, nó dâng hiến cho con người cái gọi là “siêu nghiệm”, khiến người ta có thể xoá bỏ được ngăn cách giữa vật chất và tinh thần, hoà nhập làm một với một cái gì đó cao cả, hướng thượng, tạm gọi tên là “Thượng đế”. “Hồ Thiên Nga” - Lebedinoye Ozero là một vở ba-lê như thế!

Tôi xúc động biết bao khi nghe tin “Hồ Thiên Nga” sẽ được trình diễn ở Hà Nội, bởi những nghệ sĩ ballet tài danh đến từ xứ sở Bạch Dương! Đối với tôi( và có lẽ là đối với rất nhiều người yêu nghệ thuật thế hệ 6x-7x), đây nhất định là một sự kiện thần kỳ để  chúng tôi có thể chạm vào tuổi trẻ của mình – giấc mộng thiên nga huy hoàng và lộng lẫy. Và tôi biết mình sẽ mang theo nụ cười và ánh mắt của thầy Marian Tkachev đến xem vở Lebedinoye Ozero của chúng tôi, thật trọn vẹn.

Trích đoạn vở diễn "Hồ thiên nga" do các nghệ sỹ của nhà hát Ballet Talarium trình diễn

***

Sau gần 2 năm đàm phán và thương lượng, Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Truyền thông AAA đã thuyết phục thành công và mời tới Việt Nam Nhà hát Ballet Nga Talarium Et Lux – một trong những nhà hát ballet hàng đầu thế giới hiện nay biểu diễn 01 đêm duy nhất tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia vào ngày 01/08/2015 .

Nhà tài trợ chính:

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

02 Nhà đồng tài trợ:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tập đoàn Cá Tầm Việt Nam

Đơn vị tổ chức sản xuất chương trình:

Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Truyền thông AAA

Liên hệ mua vé:

Truy cập website: www.hothiennga.net

Hoặc liên hệ theo Hotline: 0901.777.390 (Ms. Bảo Ngọc)

Lưu ý: Số lượng vé bán ra rất hạn chế.

 

Hàm Anh