“Cậu bé hát đám cưới” khiến triệu người xem truyền hình rơi lệ

(Dân trí) - Tối qua (24/4), trong tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế “Thần tượng âm nhạc nhí”, cậu bé Hồ Văn Cường (13 tuổi) đến từ Gò Công - Tiền Giang đã làm hàng triệu khán giả truyền hình phải nhỏ lệ theo khi cất tiếng hát ngọt ngào và có một hoàn cảnh đầy “thân phận”.

Dù đã 13 tuổi nhưng xuất hiện trên truyền hình, Hồ Văn Cường lại có vóc người nhỏ bé như một học sinh tiểu học, da ngăm đen, tóc he vàng, khuôn mặt buồn, dáng vẻ rất khắc khổ... Lúc mới bước vào để bắt đầu phần thi, cậu bé khá lúng túng, nhút nhát và rụt rè.

Chân dung cậu bé hát đám cưới từ năm lớp 6 để kiếm tiền phụ mẹ Hồ Văn Cường.
Chân dung cậu bé hát đám cưới từ năm lớp 6 để kiếm tiền phụ mẹ Hồ Văn Cường.

Cậu giới thiệu về mình mà nói rất nhỏ khiến Tóc Tiên phải đề nghị cậu bé giới thiệu về mình to hơn cho 3 vị giám khảo cùng nghe. Trong bản giới thiệu, cậu chia sẻ là rất thích và hâm mộ ca sĩ Phi Nhung và đúng như bản đăng ký, cậu đã chọn ca khúc “Lý đất giồng” để hát.

Thật bất ngờ, trái với ngoại hình và giọng nói, tiếng hát của Hồ Văn Cường rất trong trẻo, sáng, cao. Cậu thể hiện bài hát rất ngọt ngào và đầy cảm xúc. Ca sĩ Tóc Tiên đã phải thốt lên là “Sao giọng hát của con với giọng nói không liên quan gì nhau hết vậy?”.

Khi Tóc Tiên thắc mắc: “Tại sao trong bản đăng ký con ghi là đã đi hát đám cưới từ năm lớp 6, tại sao con mới nhỏ xíu mà đã đi hát đám cưới rồi…?”, Tóc Tiên mới nói đến đây thì cậu bé khóc nức nở vì tủi thân. Cả Văn Mai Hương và Tóc Tiên liền phải rời chỗ ngồi chạy nhanh đến bên cậu bé để an ủi. Văn Mai Hương dù lúc đó chưa biết gì về hoàn cảnh của Cường nhưng thấy cậu bé khóc rất tủi thân nên cũng đã rưng rưng nước mắt, không nói được gì.

“Cậu bé hát đám cưới” khiến triệu người xem truyền hình rơi lệ - 2
Cường nghẹn ngào bật khóc khi được hỏi vì sao đi hát đám cưới từ khi nhỏ xíu.
Cường nghẹn ngào bật khóc khi được hỏi vì sao đi hát đám cưới từ khi nhỏ xíu.

Clip hậu trường cho biết, gia đình của cậu quá nghèo, má đi làm thuê cuốc mướn, ba phụ hồ… nhưng gia đình vẫn phải thường xuyên sống trong cảnh “ăn bữa tối, lo bữa sáng”. Vì thương ba má nên từ lớp 6, cô giáo chủ nhiệm và các anh chị lớp trên đã tìm chỗ hát cho Cường để cậu đi hát kiếm tiền phụ giúp ba má. Cường chia sẻ, mỗi bữa đi hát, có nơi cho vài trăm, có nơi cho hơn… toàn bộ số tiền đó cậu đưa về cho má để má trang trải cuộc sống gia đình.

Tài sản quý nhất của cậu là một cuốn sổ ghi chép tất cả các bài hát. Cứ sau những giờ học, khi đã hoàn tất việc nhà phụ ba má… Cường lại cầm cuốn sổ ra ngoài đồng, tìm một nơi vắng vẻ để tập hát. Việc tập hát không chỉ giúp Cường thoả mãn mãn đam mê ca hát, lạc quan hơn trong cuộc sống mà còn là để đi hát đám cưới kiếm tiền. Ước mơ của cậu là được trở thành ca sĩ… nhưng cậu biết ước mơ đó sẽ rất xa vời vì gia đình sẽ không có điều kiện chắp cánh cho ước mơ này.

Tóc Tiên rất bối rối vì đã vô tình chạm vào nỗi tủi thân của thí sinh còn Văn Mai Hương thì rưng rưng nước mắt.
Tóc Tiên rất bối rối vì đã vô tình chạm vào nỗi tủi thân của thí sinh còn Văn Mai Hương thì rưng rưng nước mắt.

Cậu tâm sự rằng, mẹ cậu vì thương con nên dù nhà không có tiền cũng đã cố đi vay mượn được 500 nghìn để đưa con từ Tiền Giang lên TP. Hồ Chí Minh dự thi.

Xuất hiện trong clip nói về hoàn cảnh gia đình, mẹ Cường mang dáng người gầy ốm, khuôn mặt sạm nắng chia sẻ, vì quá thương con, thấy con có tài năng và đam mê âm nhạc mãnh liệt nên dù không có tiền chị vẫn đánh liều đi vay của một người quen 500 nghìn để đưa con đi thi. Chị hứa với người cho vay là sau khi đưa con đi thi về sẽ gắng làm thuê để tích góp tiền trả cho họ.

Chị cũng tâm sự rằng, thấy con rất có tài và yêu nhạc, muốn cho con tham gia các cuộc thi nhưng đành “lực bất tòng tâm” vì nhà quá nghèo.

Cậu bé 13 tuổi gây xúc động Thần tượng âm nhạc nhí 2016

“Cậu bé hát đám cưới” khiến triệu người xem truyền hình rơi lệ - 5
Mẹ Hồ Văn Cường oà khóc khi được MC hỏi chuyện.
Mẹ Hồ Văn Cường oà khóc khi được MC hỏi chuyện.

Với giọng hát ngọt ngào và một phần dự thi đầy thuyết phục, cả 3 giám khảo của “Thần tượng âm nhạc nhí” đã trao cho Hồ Văn Cường tấm vé Vàng. Khi đón con trở ra từ phòng thi, mẹ Cường đã nghẹn ngào không nói nên lời. Chị chia sẻ rằng, chị hy vọng khi Cường tham gia cuộc thi này sẽ “có cuộc sống sung sướng, đỡ nhọc tấm thân, đỡ khổ như mẹ”.

Ca sĩ Văn Mai Hương cũng cho biết, nhà của Cường nghèo tới mức không có nổi một chiếc điện thoại rẻ tiền để làm phương tiện liên lạc. Mỗi lần Ban tổ chức muốn liên lạc với gia đình toàn phải gọi qua số máy bàn nhà hàng xóm rồi nhờ họ gọi Cường hoặc mẹ qua nghe.

Văn Mai Hương đã không thể nói được gì khi nghe cậu bé hát mà mắt rơm rớm lệ.
Văn Mai Hương đã không thể nói được gì khi nghe cậu bé hát mà mắt rơm rớm lệ.

Ca sĩ gốc Hà Nội cũng bày tỏ, cô mong muốn sẽ có nhiều mạnh thường quân và người tốt giang tay giúp đỡ Cường để em có cuộc sống đỡ khổ hơn, đặc biệt là có thể giúp em phát triển tài năng vì đây là một giọng hát rất có triển vọng.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tiến Đạt.