Hà Tĩnh:

Cận cảnh bể nước cổ hơn 200 năm tuổi đang thu hút người xem

(Dân trí) - Trải qua hơn 200 năm kể từ ngày đúc, dịch chuyển qua nhiều chủ sử dụng, nhưng bể nước cổ vẫn còn giữ nguyên được những nét hoa văn trang trí độc đáo, mặt nước trong như gương, thu hút nhiều người dân trong vùng đến xem.

Người sở hữu chiếc bể cổ nói trên là ông Nguyễn Tiến Bính, trú tại xóm Cao Thắng, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo ông Bính, bể nước vốn là do một người giàu có nhất vùng Hương Sơn có quan hệ buôn bán với thương lái Lào đúc cách đây hơn 200 năm. Nguyên liệu dùng để đúc bể nước này là đá vôi, mật ong và một số chất liệu khác có sẵn trong vùng.

img-0574-933f2

 

img-0585-0d0ee
Thân rồng được đính nhiều mảnh gốm

 

img-0577-6f22a
Hai chiếc đĩa cổ được gắn trên thành bể được trang trí hoa văn rất tinh xảo

 

img-0575-18cc7
Theo ông Bính, nhiều người đến xem bể nước, trong đó có nhiều người chơi đồ cổ rất mê những chiếc địa được gắn làm họa tiết trang trí này.

 

1-img-0581-16071-96b11
Mặt sau của bể nước cũng được bố trí hoa văn rất cầu kỳ. Hai bên thành bể cũng được tạo hình hai bông hoa trong đó chính giữa bông hóa cũng được gắn hai chiếc đĩa cổ.

 

img-0580-c2f1b
Không như mặt trước được tạo hình rồng, mặt sau của bể được tạo hình bông hoa nhiều cánh, chính giữa gắn một chiếc đĩa cổ (đã bị vỡ). Tâm đĩa có hình hoa văn 3 mũi tên hướng vào nhau.
img-0586-7daef
Chân đế bể nước cũng được tạo hình hoa văn khá cầu kỳ

img-0578-1033c
img-0571-22236
Điểm khiến gia chủ "kết" nhất bể nước cổ này chính là nước trong bể bất kỳ thời gian nào cũng rất trong. Ông Bính cho biết, một thời gian dài bể nước như chiếc gương lớn của gia đình, khi ở trạng thái tĩnh mọi người có thể soi hình ảnh của mình như một chiếc gương thật. Cũng theo ông Bính, trong số rất nhiều người đến xem bể nước này đã từng có thương lái từ Trung Quốc sang xem ngõ ý muốn mua với giá cao, tuy nhiên gia đình ông đã từ chối bán.

Văn Dũng - Tiến Hiệp