Ca sĩ Thu Hằng - Trung Quân kể chuyện tình yêu thời chiến

(Dân trí) - Chương trình “Bài ca không quên” vừa diễn ra trang trọng tại Hà Nội để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Quốc Hưng, Tân Nhàn, Lan Anh, Quán quân Sao Mai 2015 dòng dân gian Thu Hằng, Nguyễn Trần Trung Quân…

Ca sĩ Thu Hằng- Nguyễn Trần Trung Quân hát song ca "Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây".

Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn vẹn ân nghĩa” với chủ đề “Bài ca không quên” vừa được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Bên cạnh nhiều ca sĩ tên tuổi ở dòng nhạc cách mạng như NSƯT Quốc Hưng, Tân Nhàn, Lan Anh, Tuấn Anh…, thì đêm nhạc còn có sự góp mặt của hai ca sĩ trẻ “Sao mai” Thu Hằng và Nguyễn Trần Trung Quân,Trần Hồng Nhung, nhóm Mây…

“Bài ca không quên” có kết cấu được xây dựng theo dọc chiều dài lịch sử trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Ở đó, khán giả được sống lại cùng những khoảnh khắc hào hùng, và cả những phút giây lãng mạn của tình yêu trong chiến trận. Trong dòng chảy của những giai điệu bất hủ, người nghe được dẫn dắt đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong những ca khúc đẹp, lãng mạn và hùng tráng.

Ca sĩ Thu Hằng - Trung Quân kể chuyện tình yêu thời chiến - 1

Ca sĩ Thu Hằng- Trung Quân hát nhạc đỏ theo cách của thế hệ 9X.
Ca sĩ Thu Hằng- Trung Quân hát nhạc đỏ theo cách của thế hệ 9X.

Vẫn là những giai điệu đi cùng năm tháng nhưng với mong muốn tạo nên nhiều sắc màu đa dạng, Bài ca không quên với sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ đã có nhiều ca khúc được hát lại theo các bản phối mới như nhóm Mây và ca khúc “Ngày mai anh lên đường”, song ca Nguyễn Trần Trung Quân- Thu Hằng với “Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây” (sáng tác: Hoàng Hiệp, thơ: Phạm Tiến Duật)…

Điều thú vị là, Thu Hằng và Trung Quân đã có dịp đứng chung sân khấu với nhau khi thể hiện “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”, ca khúc không thuộc sở trường của mình. Nếu như Thu Hằng là ca sĩ nổi danh từ dòng nhạc dân gian với ngôi vị Quán quân giải Sao Mai 2015 thì thế mạnh của Trung Quân lại ở nhạc nhẹ. Ở ngoài đời, Thu Hằng và Trung Quân khá thân thiết và trên sân khấu hai người cũng hát chung với nhau khá nhiều, nhưng đều là những ca khúc nhạc nhẹ chứ chưa bao giờ kết hợp ở dòng nhạc truyền thống, cách mạng.

Quán quân Sao Mai 2015 dòng dân gian Thu Hằng hóa thân thành cô giao liên khi thể hiện ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước.
Quán quân Sao Mai 2015 dòng dân gian Thu Hằng hóa thân thành cô giao liên khi thể hiện ca khúc "Đường tôi đi dài theo đất nước".

Chính vì thế, cả hai không khỏi hồi hộp khi được NSƯT Quốc Hưng, Tổng đạo diễn chương trình giao thể hiện một trong những bản tình ca đẹp nhất về chiến tranh. Ca sĩ Thu Hằng cho biết, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đêm diễn, nghe lại những bản phối trước đây đã được các bậc tiền bối như NSND Thu Hiền, Trung Đức, Anh Thơ, Việt Hoàn, Quốc Hưng… thể hiện.

Thu Hằng cùng bạn diễn của mình đã chọn cách hát ca khúc quen thuộc “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” theo bản phối mới với nhịp điệu tươi trẻ và hiện đại hơn. Khán giả đã được thưởng thức ca khúc với tình yêu thời chiến lãng mạn, đầy sức sống và cũng rất gần gũi với khán giả của thế kỷ 21.

Ngoài “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” song ca với Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ Thu Hằng còn hát đơn ca khúc “Đường tôi đi dài theo đất nước” (sáng tác: Vũ Trọng Hồi). Đây là bài hát đã gắn với tên tuổi của NSND Thu Hiền, cũng chính là cô giáo của Thu Hằng.

Hình ảnh trong đêm nhạc Bài ca không quên.
Hình ảnh trong đêm nhạc "Bài ca không quên".

Hát lại ca khúc từng được người thầy của mình và rất nhiều nghệ sĩ khác thể hiện thành công, Thu Hằng không đi theo lối mòn mà tìm cho mình một hướng đi mới. Với giọng ca trong vắt, trẻ trung, cô đã có phần trình diễn vừa gần gũi với cách cảm của thế hệ nghệ sĩ 9x mà vẫn giữ được tinh thần của một ca khúc cách mạng bất hủ.

“Cô giao liên” Thu Hằng còn gây ấn tượng khi diện chiếc áo bà ba cách tân với quần lụa. Trang phục này giúp nữ ca sĩ “khoe khéo” được vẻ đẹp thanh xuân đầy sức sống nhưng vẫn phù hợp với một chương trình nghệ thuật nghiêm túc, hoành tráng.

Nguyễn Hằng