Ca sĩ Thu Hà: “Tôi nhiều lần bị NSND Thanh Hoa mắng”

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Giải nhì Sao Mai 2007 dòng nhạc dân gian Thu Hà chia sẻ lý do vì sao mình nhiều lần bị NSND Thanh Hoa “mắng” sau khi biểu diễn trên sân khấu.

Từ tuổi thơ phụ bố làm mộc đến niềm đam mê ca hát

Tại buổi ra mắt album mới cùng ca sĩ Tân Nhàn, “Hai quê” mới đây, ca sĩ Thu Hà đã có nhiều chia sẻ thẳng thắn và thú vị về con đường ca hát của mình.

Thu Hà sinh ra ở Hưng Yên, trong một gia đình nghèo. Bố mẹ cô sinh được ba cô con gái, Thu Hà là chị cả. Từ nhỏ Hà luôn là cánh tay phải, phụ giúp bố mẹ mọi công việc từ nấu cơm, giặt giũ, chăn nuôi cho đến phụ bố làm mộc và chở hàng (bàn ghế, chạn bát) ra chợ bán.

Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Thu Hà đã vượt qua nhiều chông gai để theo đuổi con đường ca hát.
Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Thu Hà đã vượt qua nhiều chông gai để theo đuổi con đường ca hát.

Nữ ca sĩ dòng nhạc dân gian chia sẻ, ngày bé cô lớn nhanh hơn các bạn cùng trang lứa. Bắt đầu từ năm lớp bốn, Thu Hà đã biết đi trên chiếc xe đạp nam của người lớn. Chở bộ bàn ghế uống nước cồng kềnh ra chợ bán giúp bố mẹ vào những dịp được nghỉ hè, những ngày cuối tuần hoặc những buổi đi học chiều...

“Khi bán được hàng thì tôi vui mừng vừa đi về vừa huýt sáo, hát ca, nhưng ế hàng thì buồn lắm vì biết bố mẹ sẽ buồn. Ngày nhỏ, lúc nào tôi cũng mong gặp ông Bụt để ước đi chợ sẽ bán được hàng, kéo vó sẽ được nhiều tôm cá. Nhiều lúc, tôi còn cố khóc thật to xem có Bụt hiện lên không, mà không thấy”, Hà hài hước kể lại.

Mặc dù tuổi thơ khá vất vả nhưng Thu Hà rất biết ơn vì nó giúp cô mạnh mẽ, tự lập và biết vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ về niềm đam mê ca hát, Thu Hà cho biết: “Bố mẹ tôi rất yêu ca hát, thường vừa làm việc vừa cùng nhau hát cho vơi bớt mệt mỏi. Mẹ tôi có giọng hát Chèo rất hay, giọng của bố lại đầm ấm. Bố dạy chị em tôi hát ca khúc, còn mẹ lại dạy chúng tôi hát Chèo. Chính vì thế cả ba chị em tôi đều có gien yêu ca hát.

Ngày nhỏ, tôi luôn có cuốn sổ nhỏ, cứ buổi phát thanh xã phát chương trình dạy hát là tôi ghi chép và học hát theo. Bố mẹ đã động viên tôi tham gia các cuộc thi lớn, nhỏ của trường, của huyện, của tỉnh để thỏa mãn đam mê ca hát.

Cứ chuẩn bị một cuộc thi, Bố thường nhắc tôi đứng trước gương, nhìn mình hát và sửa về phong cách hát. Khi tôi học cấp ba, mặc dù gia đình rất khó khăn nhưng bố đã cố gắng vay mượn mua cho tôi cây đàn organ. Có thể nói, bố mẹ chính là người đầu tiên truyền tình yêu âm nhạc cho tôi”.

Thu Hà và người bạn thân, ca sĩ Tân Nhàn vừa cùng ra mắt album Hai quê tại Hà Nội.
Thu Hà và người bạn thân, ca sĩ Tân Nhàn vừa cùng ra mắt album "Hai quê" tại Hà Nội.

“Tôi nhiều lần bị NSND Thanh Hoa mắng”

Thu Hà nói, từ tỉnh lẻ lên thành phố học ở Nhạc viện, mọi thứ đối với cô đều lạ lẫm. “Với một ca sĩ có xuất phát điểm như tôi, một cô gái nghèo, khi bước chân lên Nhạc viện không có tiền thuê nhà, phải ở nhờ nhà bác, chỉ mong một tháng kiếm được 200 ngàn để bố mẹ không phải cho đã là hạnh phúc”, Thu Hà chia sẻ.

Thu Hà kể rằng, học xong một học kỳ tại Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cô đã đi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.

“Thời đó, mỗi buổi hát tôi được trả từ 30 đến 50 nghìn nhưng đã giúp bản thân tự lo toan cuộc sống đồng thời có cơ hội được rèn luyện, thực hành ca hát. Rồi may mắn, NSND Thanh Hoa mở phòng trà Aladanh. Đó là nơi chúng tôi vừa được làm nghề vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tôi và Nhàn đều trưởng thành từ phòng trà của cô. Tôi rất biết ơn cô Thanh Hoa trong những ngày tháng đó. 15 năm là một chặng đường khá dài cho sự nỗ lực vươn lên không ngừng của tôi”, Thu Hà nhớ lại.

Thu Hà mãn nguyện với cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Thu Hà mãn nguyện với cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Thu Hà chia sẻ thêm: “tôi từng bị NSND Thanh Hoa “mắng” nhiều lần về cách phát âm nhả chữ, cách trang điểm, cách diễn trên sân khấu, trang phục biểu diễn, cho đến chính cái tính cách “nhà quê” của mình... Mặc dù rất hay bị mắng nhưng tôi không buồn. Ngược lại, sau mỗi lần biểu diễn, tôi lại mon men hỏi các cô chú, anh chị đồng nghiệp: “Anh thấy em hát hôm nay thế nào? Em mặc bộ này được không? Em trang điểm được chưa?”. Đến nỗi, sau này có người nói lại: “Ngày xưa tao rất sợ mỗi khi mày mon men tới hỏi””.

Chính nhờ được rèn dũa trong môi trường khắc nghiệt đó mà Thu Hà đã tiến bộ dần lên. Đặc biệt, chính NSND Thanh Hoa là người truyền dạy kinh nghiệm ca hát, dựng bài vở để Thu Hà dự thi Sao Mai 2007 và đoạt giải nhì dòng nhạc dân gian.

Hiện tại, Thu Hà là giảng viên khoa Nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong năm nay, Hà sẽ bảo vệ luận án Tiến sĩ. Dù chưa thật sự nổi bật như người bạn thân thiết, ca sĩ Tân Nhàn nhưng Thu Hà hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bố mẹ hai bên yêu thương. Chồng tâm lý, chịu khó, tốt bụng, yêu và đồng cảm với nghề nghiệp của vợ, yêu thương vợ con. Các con đều chăm ngoan, hiền lành, chăm chỉ học tập. Đó chính là niềm hạnh phúc, nguồn cảm xúc để tôi thăng hoa với âm nhạc”, Thu Hà bộc bạch.

Nguyễn Hằng