“Bữa tiệc sách” Trung Thu cho thiếu nhi

(Dân trí)- Ba cuốn sách của ba thế hệ tác giả khác nhau, thể hiện rõ sự khác biệt về cách khai thác đề tài, lối kể chuyện nhưng mỗi tập truyện lại có sức lôi cuốn riêng, đó là: “Truyện cổ tích bên cửa sổ”, “Xòe tay đếm thiên thần” và “Ngôi nhà bay”.

Nhân dịp Tết Trung Thu, Tủ sách tuổi thần tiên - tủ sách văn học dành cho các em thiếu nhi vừa ra mắt sách mới. Ba cuốn sách của ba thế hệ tác giả khác nhau, thể hiện rõ sự khác biệt về cách khai thác đề tài, lối kể chuyện nhưng mỗi tập truyện lại có sức lôi cuốn riêng, đó là: Truyện cổ tích bên cửa sổ của nhà văn Phong Thu, Xòe tay đếm thiên thần của nhà văn Anh Đào và Ngôi nhà bay của tác giả Trần Lê Mộng Diễm.
 
Truyện cổ tích bên cửa sổ

"Truyện cổ tích bên cửa sổ"

Truyện cổ tích bên cửa sổ gồm 15 câu chuyện nhỏ gửi gắm những bài học về cuộc sống nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đó là sự cẩn thận chu đáo, biết nghĩ đến người khác trong Nhát đinh của bác thợ; sự cảm thông với những bạn bè gặp hoàn cảnh khó khăn trong Người bạn mới; biết yêu thiên nhiên yêu cỏ cây trong Truyện cổ tích bên cửa sổ, Ông già và nụ hoa, Bóng mát; biết yêu từng mảnh đất ngoài khơi trên dải đất hình chữ S trong truyện Cái chấm nhỏ

Gần như dành trọn cả cuộc đời để viết cho thiếu nhi, nhưng ngòi bút của nhà văn Phong Thu vẫn luôn tràn trề nhựa sống, ông chia sẻ: “Viết cho thiếu nhi, tôi gặp lại tuổi thơ. Chú bé cách đây hơn 76 năm ấy đã rong ruổi cùng tôi qua từng câu văn, trang viết. Ký ức, kỷ niệm xa xưa mãi hớn hở, thơ ngây”.

Nếu như Truyện cổ tích bên cửa sổ gồm phần nhiều là những câu chuyện nhỏ “người thật việc thật” với những bài học nhẹ nhàng thì tập truyện Xòe tay đếm thiên thần - tuyển tập những tác phẩm hay đoạt giải trong các cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của nhà văn Anh Đào - lại chứa đựng nhiều yếu tố kì ảo, một lối viết gần với tư duy và mơ ước của trẻ em.
 
Xòe tay đếm thiên thần

"Xòe tay đếm thiên thần"

 
Tập truyện sẽ đưa chúng ta đến với miền đồng bằng sông Cửu Long với những mùa nước lũ, nơi có lúa chín đầy đồng, cây trái bốn mùa, và cùng làm quen với những bạn nhỏ sống nơi hải đảo, trong rừng tràm và cả trên những vỉa hè đường phố. Dù ở đâu, dù khốn khó hay sung sướng thì con nít vẫn là con nít, vẫn là những thiên thần nhỏ, những câu chuyện khiến trẻ con thì bật cười và thấm thía những bài học về tình yêu thương, còn người lớn thì mơ ước được trở lại tuổi ấu thơ của mình.
 
Ngôi nhà bay

"Ngôi nhà bay"

Ở hai tập truyện trên là người lớn viết cho trẻ em thì “tiểu thuyết mini” Ngôi nhà bay của Trần Lê Mộng Diễm lại hoàn toàn là trẻ em viết cho trẻ em. Không truyền tải những bài học nhân sinh, không mô tả về cuộc sống xung quanh, Ngôi nhà bay hoàn toàn là câu chuyện tưởng tượng về một nhóm bạn thật ngộ nghĩnh: Chó, Mèo, Chuột, Gà con, Bọ Chét Chít cùng chu du trên một ngôi nhà bay đến Cung Điên Nhời Trà với những cư dân Lươn B52, Giun Đầu Trâu, Vẹt Khạc Ra Đồ cùng những tai họa mưa ngược chiều, vòi rồng… để giải phóng cho vạn vật ở thế giới Bong Bóng.

Với 8 chương truyện trong hơn 60 trang viết đầy những chi tiết vui nhộn, kì quái, Ngôi nhà bay đã phần nào thỏa mãn được trí tưởng tượng, khao khát được khám phá, được chu du qua những vùng đất mới, chưa có dấu chân người của trẻ em.

N.H