Bộ ảnh đặc biệt của một người luôn cảm thấy bất an, mất mát

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia Kerry Skarbakka thực hiện bộ ảnh “Chiến đấu với bản thân” để chiến đấu với chính mình. Kerry luôn phải chịu đựng một nỗi bất an thường trực sau khi mẹ anh đột ngột qua đời và bản thân anh trực tiếp chứng kiến sự kiện 11/9 tại Mỹ.

Bộ ảnh đặc biệt của một người luôn cảm thấy bất an, mất mát


Trong hơn 10 năm qua, Skarbakka đã dùng bản thân mình làm người mẫu để thực hiện những shot hình đặc biệt nguy hiểm. “Chiến đấu với bản thân” là một ẩn dụ nói về những căng thẳng xung đột trên thế giới, những bất an thường trực trong tiềm thức của loài người nói chung.

Bộ ảnh đặc biệt của một người luôn cảm thấy bất an, mất mát


Bộ ảnh của Skarbakka sẽ được trưng bày tại triển lãm Kopeikin ở Los Angeles bắt đầu từ ngày 25/5 tới đây với tiêu đề “10 năm lộn nhào”.

Bộ ảnh đặc biệt của một người luôn cảm thấy bất an, mất mát


Theo Kerry Skarbakka, những bức hình trong bộ ảnh “Chiến đấu với bản thân” lấy ý tưởng về sự “kiểm soát bản thân trong cuộc sống hàng ngày”.

Bộ ảnh đặc biệt của một người luôn cảm thấy bất an, mất mát


“Những hình ảnh này gửi đi một thông điệp rằng sự an toàn của chúng ta cũng chỉ mang tính tương đối. Ngoài ra, nó còn cho thấy một nét tâm lý của con người khi vừa muốn bản thân an toàn, khỏe mạnh nhưng trong trí tưởng tượng, nhiều khi ta vẫn muốn thực hiện những pha mạo hiểm và vượt qua được những giới hạn thông thường.”

Bộ ảnh đặc biệt của một người luôn cảm thấy bất an, mất mát


“Tôi tuyệt đối không coi mình là một anh hùng hay muốn hy sinh thân mình vì nghệ thuật. Trong quá trình thực hiện những tấm ảnh này tôi luôn tự nhủ an toàn là yếu tố quan trọng nhất. Tuy vậy, những tác phẩm mà tôi muốn thực hiện luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng. Sức hấp dẫn của chúng nằm ở chính sự mạo hiểm trong quá trình thực hiện.”

Pi Uy

Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


Pi Uy


 
Pi Uy
Theo CBS