Biên tập viên truyền hình “gây hấn” vì trùng… màu váy

(Dân trí) - Bạn có bao giờ cảm thấy tức giận vì mình mặc món đồ giống với một ai đó khác đang cùng có mặt tại một sự kiện? Đối với các biên tập viên truyền hình, còn hơn cả cảm giác khó chịu, đối với họ, đó là một “tai nạn nghề nghiệp” gây bực mình.

Mới đây, một câu chuyện xoay quanh các biên tập viên truyền hình đã gây sốt trong dư luận Úc và nhanh chóng được đề cập tới trên các mặt báo. Tình huống khó xử xảy ra khi biên tập viên tin tức Amber Sherlock của chương trình bản tin Nine News phát trên kênh Nine Network (Úc) chỉ trích một nữ đồng nghiệp khác vì đã mặc cùng màu váy với cô.

Amber Sherlock là một biên tập viên tin tức có tiếng trên sóng truyền hình Úc, phản ứng tức giận nơi hậu trường của cô Sherlock đối với nữ đồng nghiệp Julie Snook khi Snook cũng mặc một chiếc váy trắng giống như Sherlock, đã được ghi lại trong một đoạn video được thực hiện chỉ vài phút trước khi các nữ biên tập viên chính thức lên sóng.

Trong đoạn video clip được lan truyền này, cô Sherlock đã “thẳng tưng” yêu cầu nữ đồng nghiệp mặc một chiếc áo khoác màu khác ra ngoài chiếc váy trắng. Sự việc đã diễn ra trước sự quan sát của toàn bộ ê-kíp thực hiện bản tin cùng với khách mời của chương trình - nhà tâm lý học Sandy Rae. Có thể quan sát trong khuôn hình vẻ mặt bối rối của vị khách mời.

Đoạn video clip tranh cãi của hai biên tập viên truyền hình hiện đang gây sốt trong dư luận Úc

Người dẫn chương trình chính của bản tin - cô Amber Sherlock (giữa) đã có một khoảnh khắc giận dữ khi nhận thấy người bạn dẫn Julie Snook (trái) và khách mời - nhà tâm lý học Sandy Rea (phải) đều đang mặc màu trắng.
Người dẫn chương trình chính của bản tin - cô Amber Sherlock (giữa) đã có một khoảnh khắc giận dữ khi nhận thấy người bạn dẫn Julie Snook (trái) và khách mời - nhà tâm lý học Sandy Rea (phải) đều đang mặc màu trắng.

Nữ biên tập viên dày dặn kinh nghiệm này đã khá giận dữ khi nói: “Tôi cần Julie phải khoác lên một chiếc áo khác màu bởi tất cả chúng ta đều đang mặc màu trắng. Tôi đã nói chuyện với cô ấy trước khi chương trình bắt đầu, giờ Julie - cô cần phải mặc một chiếc áo khoác khác”.

Đáp lại, nữ biên tập viên trẻ tuổi hơn - Julie Snook trình bày: “Tôi đã bị quá tải, tôi không còn có đủ thời gian nữa”.

Nhưng đáp lại vẫn là một sự “không khoan nhượng”: “Thôi nào, tôi đã nói với cô từ cách đây hai tiếng trước… Tôi sẽ không nói mình mặc màu váy gì mà không có lý do, những cô nàng thời trang sẽ tức giận với chúng ta mất… Cả ba chúng ta không thể nào cùng mặc màu trắng lên hình được”. Snook trả lời “yếu ớt”: “Tôi thành thực đã quên mất”.

“Tốt rồi, để tiếp tục, hãy mặc một chiếc áo khoác màu khác. Tôi đã nói chuyện với cô từ hai tiếng rưỡi trước đây. Đó không phải một lời đề nghị khó khăn gì”, Sherlock kết luận.

Tình huống xảy ra trước khi lên hình đã khiến cả ba người phụ nữ đều cảm thấy khó xử với những mức độ tức giận hoặc bối rối khác nhau.
Tình huống xảy ra trước khi lên hình đã khiến cả ba người phụ nữ đều cảm thấy khó xử với những mức độ tức giận hoặc bối rối khác nhau.

Sau cùng, nữ biên tập viên Julie Snook đã khoác một chiếc áo màu đen ra ngoài.
Sau cùng, nữ biên tập viên Julie Snook đã khoác một chiếc áo màu đen ra ngoài.

Mặc dù có những khoảnh khắc không mấy thoải mái ngay trước khi lên sóng, nhưng tất cả đều cười rạng rỡ một khi đã lên hình.
Mặc dù có những khoảnh khắc không mấy thoải mái ngay trước khi lên sóng, nhưng tất cả đều cười rạng rỡ một khi đã lên hình.

Sau khi đoạn video clip ghi hình trước buổi phát sóng bị lan truyền trên mạng xã hội Úc, nó đã nhanh chóng “gây bão” và khiến những người trong cuộc không thể giữ im lặng. Biên tập viên Sherlock sau đó đã thừa nhận trên chương trình dành cho phụ nữ - Nine Honey (cũng của đài Nine Network) - rằng có thể cô đã “phản ứng thái quá”:

“Truyền hình trực tiếp đôi khi là một công việc rất căng thẳng. Không bao giờ thú vị khi chúng ta xuất hiện ở nơi làm việc hoặc một bữa tiệc với bộ trang phục giống hệt với một ai đó cũng đang cùng có mặt. Tôi có thể đã phản ứng thái quá bởi áp lực phải dẫn một bản tin trực tiếp”, biên tập viên Amber Sherlock chia sẻ.

Biên tập viên Snook cũng có mặt trong chương trình trò chuyện đã được đài Nine Network khéo léo sắp xếp để nhanh chóng giải tỏa “scandal” hiện đang gây sốt trong dư luận, xoay quanh hai nữ biên tập viên của đài.

Snook đã vui vẻ tiếp lời “đàn chị”: “Cả chị Amber và tôi đều rất yêu màu trắng! Chị Amber và tôi là bạn tốt và tôi thực sự thích được làm việc với chị, những người làm tin tức luôn ở trong môi trường chuyển động nhanh và đôi khi những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra giữa các đồng nghiệp”.

Ai đúng, ai sai?

Biên tập viên truyền hình “gây hấn” vì trùng… màu váy - 5

Xoay quanh sự việc được công chúng Úc bình luận sôi nổi tại thời điểm này, có nhiều ý kiến cho rằng biên tập viên “đàn chị” Amber Sherlock đã bắt nạt “đàn em” Julie Snook. Nhưng từ góc nhìn của người trong cuộc với nhiều sự thấu hiểu hơn về công việc của những người làm tin tức truyền hình, một số tờ báo của Úc đã lên tiếng giải thích bênh vực cho Sherlock.

Bởi trong bản tin hôm đó, Sherlock là người dẫn chính, lại là một biên tập viên đã có nhiều năm kinh nghiệm lên hình, nên phần trách nhiệm của cô đối với bản tin sẽ là cao nhất, trách nhiệm đó bao gồm cả về chất lượng và diện mạo của bản tin. Khi cả ba người phụ nữ trong cùng một khuôn hình đều mặc màu trắng, điều chắc chắn là khán giả sẽ bị… hoa mắt.

Thực tế, màu trắng nếu xuất hiện quá nhiều còn tạo nên một cảm giác ảm đạm, có lẽ cách thể hiện của Sherlock bị thái quá, như cô đã tự nhận, nhưng yêu cầu đồng nghiệp khoác thêm một chiếc áo là điều cần thiết để tạo nên sự đa dạng cho diện mạo bản tin.

Nếu cả ba người phụ nữ đều mặc màu trắng lên hình, người xem thậm chí sẽ còn bị phân tâm và không thể tập trung vào nội dung bản tin đang được chuyển tải đến họ.

Theo các hãng tin của Úc, đài Nine Network có hẳn một phòng ban chuyên chăm sóc diện mạo cho những người lên hình, từ khâu trang phục cho tới làm tóc, trang điểm. Vì vậy, lỗi trang phục là một trong những lỗi đài Nine Network rất hạn chế để xảy ra.

Sự kiên quyết của cô Sherlock khi nhận ra lỗi trang phục và nhất quyết yêu cầu đồng nghiệp khoác thêm áo màu khác, thực tế, cũng là một cách cứu thua cho ê-kíp dựng bản tin hôm đó. Khi thời gian còn lại trước khi lên sóng chỉ còn rất ít và với áp lực công việc phải đối diện mỗi ngày, biên tập viên Sherlock đáng được cảm thông hơn là bị chỉ trích.

Bích Ngọc
Theo Telegraph/News.com.au