Bị chê nhạt, “Mỹ nhân kế” vẫn thu 12 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu

(Dân trí)- “Mỹ nhân kế” bộ phim Tết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị ví von chỉ giống như một… MV âm nhạc, minh họa cho ca khúc “Chờ người nơi ấy” của Uyên Linh. Bởi cả bộ phim, chỉ được nhất… ca khúc!

Bộ phim Mỹ nhân kế với dàn diễn viên lộng lẫy nhan sắc của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được rầm rộ quảng bá trước ngày ra rạp. Phim được hứa hẹn sẽ là sự trở lại ngoạn mục cũng Dũng “khùng” sau Những nụ hôn rực rỡ. Tuy nhiên, Mỹ nhân kế gần như không có gì để bàn cãi ngoài… mỹ nhân. Bộ phim không đủ sức mang lại cho khán giả bất cứ cảm xúc gì, ngoài vẻ đẹp của các “chân dài”, các “ngọc nữ”. Có người ví, đây là bộ phim “vô cảm”. Một MV âm nhạc minh họa cho ca khúc “Chờ người nơi ấy” của ca sỹ Uyên Linh.

Phim xoay quanh số phận của 4 kỹ nữ tại Đường sơn quán. Cuộc sống của 4 kỹ nữ chuyên “giết người cướp của” đã có sự đổi thay khi Linh Lan (Tăng Thanh Hà) xuất hiện. Đặt tên Mỹ nhân kế, kèm theo nhiều lời quảng bá rầm rộ về một câu chuyện bí hiểm với những âm mưu thâm độc, hiểm ác… nhưng, cả nội dung phim gần như chỉ xoay quanh cảnh đá cầu và cảnh… tắm của các người đẹp.
 
Phim thiên về miêu tả mỹ nhân đá cầu giỏi, tắm đẹp hơn là khai thác sự gay cấn của các kế mỹ nhân
 
Phim thiên về miêu tả mỹ nhân đá cầu giỏi, tắm đẹp hơn là khai thác sự gay cấn của các kế mỹ nhân
Phim thiên về miêu tả mỹ nhân đá cầu giỏi, tắm đẹp hơn là khai thác sự gay cấn của các kế mỹ nhân
 
 
Không có tình tiết mang tính “thắt nút”, phim không có cao trào. Dù mang trong kịch bản những âm mưu thâm hiểm, những bí mật tày trời, nhưng cách kể chuyện của đạo diễn không hấp dẫn, không kịch tính. Lẽ ra, bí mật nên được gìn giữ, gửi gắm qua hai nhân vật Linh Lan và chàng chăn dê, để suốt chiều dài phim, khán giả phải hoang mang “không biết kẻ phản bội là ai”, nhưng, Nguyễn Quang Dũng lại chọn cách, để bí mật được nói ra một cách… “huỵch toẹt” giữa một buổi nấu nướng của hai nhân vật.
 
Cách kể chuyện không hấp dẫn, không gây được kịch tính, khiến bộ phim kéo dài lê thê với quá nhiều cảnh rườm rà. Khi xem phim của Nguyễn Quang Dũng, khán giả đón đợi những chi tiết hài dí dỏm, nhưng Mỹ Nhân Kế không có được những tình tiết như thế. Phim không hài hước, cũng không bi lụy. Lệ thường khi xem phim, người ra có thể cười, có thể khóc, tuy nhiên khi xem Mỹ nhân kế, khán giả hoàn toàn… “vô cảm”.
 
Phim thiên về miêu tả mỹ nhân đá cầu giỏi, tắm đẹp hơn là khai thác sự gay cấn của các kế mỹ nhân

Phim còn có nhiều phần thoại kém duyên. Đơn cử, đoạn cuối cùng của phim, khi vị tướng quân giết chết hai nàng một cách dã man, sau khi giết xong, Quan Du đứng giữa đất trời, khẳng khái đọc thoại như… làm thơ về hồng nhan bạc phận. Khán giả cũng không khó để bắt lỗi phim, khi đoạn cuối, là nhân vật từ dưới biển đi lên giết chết nhân vật phản diện, nhưng Mai Thị không ướt lướt thướt, mà váy áo, tóc xinh vẫn bay trong gió!

Thanh Hằng được ngợi khen nhiều nhất về diễn xuất. Ít ra, ngoài việc xuất hiện một cách lộng lẫy trên màn ảnh, Thanh Hằng đã có một vài phân đoạn diễn tốt. Phân đoạn đánh nhau với Linh Lan trên cầu, Kiều Thị của Thanh Hằng đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng. Phân đoạn ôm Linh Lan (Tăng Thanh Hà) khóc, khi hai gương mặt đối diện nhau, đặt cạnh nhau, khán giả có thể nhận ra Thanh Hằng diễn có chiều sâu hơn, cảm xúc hơn Tăng Thanh Hà nhiều lần.

“Ngọc nữ” của màn ảnh Việt sau nhiều năm bận rộn chạy event và lấy chồng đã có một vai Linh Lan khô cứng. Gương mặt, nụ cười của Tăng Thanh Hà gần như không thay đổi từ đầu đến cuối phim. Cũng ít ai nhìn thấy sự hóa thân của một nàng Linh Lan trên phim, người ta chỉ thấy đó là, Tăng Thanh Hà.
 
Tăng Thanh Hà bị chê về diễn xuất trong Mỹ nhân kế
Tăng Thanh Hà bị chê về diễn xuất trong Mỹ nhân kế
 
 
Dẫu nhạt nhòa, nhưng sau 3 ngày ra rạp, bộ phim Mỹ nhân kế của Nguyễn Quang Dũng vẫn thu về 12 tỷ đồng doanh thu. Sức hút lớn nhất của Mỹ nhân kế là dàn mỹ nhân nhan sắc, váy áo gợi cảm, đánh nhau như trong chưởng bộ Hồng Kông. Mỹ nhân kế cũng có nhiều góc quay đẹp, đại cảnh cầu kỳ, tuy nhiên, công nghệ sản xuất phim 3D có lẽ còn quá mới mẻ với đạo diễn, phim bị tối và để lộ nhiều kỹ xảo.

Mỹ nhân kế có thể sẽ vẫn “leo thang” về doanh thu với sức hút từ dàn mỹ nhân xinh đẹp. Đạo diễn Quang Dũng đã nói về phim của mình: “Tôi không dám mong có thể mang đến cho khán giả một câu chuyện có sức ám ảnh. Một câu chuyện sâu sắc. Tôi chỉ làm những gì tôi có khả năng làm tốt nhất. Đó là đưa đến cho khán giả một bộ phim giải trí, khi xem người ta thấy thoải mái, vui vẻ, chẳng phải nghĩ ngợi gì”.

Nói như thế, Mỹ nhân kế sẽ dành cho những khán giả thích ngắm người đẹp một cách thoải mái, vui vẻ.  Và chỉ như vậy mà thôi!

 
Hào Hoa