1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bạn thấy những gì?

(Dân trí)- Chùm ảnh mang tên “Trẻ em” của nhiếp ảnh gia Steve McCurry được thực hiện ở nhiều quốc gia còn đói nghèo, bạo loạn. Mỗi bức ảnh khắc hoạ ánh mắt một em bé. Khi nhìn vào mỗi ánh mắt ấy, bạn thấy những gì?

Nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã tới những nước còn đang diễn ra chiến tranh, bạo loạn hoặc đang phải chiến đấu với đói nghèo để chụp lại chân dung những đứa trẻ ở đó.

Chùm ảnh mang tên “Trẻ em” được giới thiệu ngắn gọn: “Sự bình yên, an lành trong một xã hội không phải bỗng dưng mà tới, nó là kết quả của sự đồng tâm nhất trí của các thành viên trong xã hội đó, là sự nỗ lực của cả một cộng đồng.

Trên thế giới này, người lớn chúng ta vẫn còn nợ trẻ em quá nhiều. Các em là đối tượng dễ bị tổn thương, xâm hại nhất. Cuộc sống của các em đáng lẽ phải không tồn tại sự đe dọa của bạo lực hay bất cứ nỗi sợ hãi nào.

Cách dễ nhất và đúng đắn nhất để biết cái tâm của một xã hội ra sao chính là nhìn vào cách họ đối xử với những đứa trẻ - những mầm non tương lai của xã hội đó.”

Afghanistan


Afghanistan

Afghanistan


Afghanistan

Ấn Độ


Ấn Độ

Bhutan


Bhutan

Bhutan


Bhutan

Myanmar


Myanmar

Ethiopia


Ethiopia

Ấn Độ


Ấn Độ

Nepal


Nepal

Pakistan


Pakistan

Tây Tạng


Tây Tạng

Tây Tạng


Tây Tạng

Yemen


Yemen

Thổ Nhĩ Kỳ


Thổ Nhĩ Kỳ



Pi Uy

Theo Steve McCurry