Ban nhạc ABBA sắp “tái hợp”

(Dân trí) - Mới đây, tất cả các thành viên của ban nhạc huyền thoại ABBA đã cùng tham gia vào một dự án đặc biệt để đưa ABBA trở lại với công chúng.

Ban nhạc ABBA sắp “tái hợp” - 1

Toàn bộ 4 thành viên của ban nhạc ABBA hiện đang cùng hợp tác với một hãng sản xuất âm nhạc lớn hàng đầu thế giới để tạo nên một trải nghiệm đúng chất thời đại công nghệ số, dành cho công chúng đương đại.

Với lần “tái hợp” này, công chúng sẽ không thấy những cựu thành viên của ABBA “bằng xương bằng thịt”, giờ đây khi mà họ đều đã là những ông lão, bà lão đã ở tuổi “thất thập”. Ngược lại, công chúng sẽ thấy bốn thành viên ABBA trẻ trung, tràn đầy năng lượng, như ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Tất cả những điều này sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo (virtual reality) và trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence).

Cuộc tái hợp bằng công nghệ số này sẽ chính thức ra mắt công chúng vào năm 2018 và được xem là một dự án táo bạo, liều lĩnh, mang tính đột phá, tận dụng những thế mạnh của công nghệ hiện đại trong thời đại công nghệ số.

Mục tiêu của dự án giúp ABBA “tái hợp” như ở thời hoàng kim, là để tạo nên một trải nghiệm giải trí chân thực nhất với ban nhạc pop huyền thoại của âm nhạc quốc tế.

Với dự án này, không chỉ những người đã từng biết tới và yêu mến ABBA có thể sống lại những cảm xúc âm nhạc cùng thần tượng, mà một thế hệ người nghe nhạc trẻ tuổi có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận một tượng đài trong dòng nhạc pop quốc tế theo một cách mà trước đây chưa từng có.

Ban nhạc ABBA sắp “tái hợp” - 2

Vậy là, trí tuệ nhân tạo sẽ lần đầu tiên được đem áp dụng vào nền công nghiệp giải trí với kỳ vọng sẽ đưa lại cho công chúng những trải nghiệm chân thực mang tính cá nhân với một ban nhạc ABBA “ảo”, tồn tại trong thế giới “thực tế ảo”. Hiện tại, dự án mới đang trong giai đoạn triển khai và vẫn còn có nhiều bí mật để ngỏ.

Tất cả các thành viên của ban nhạc ABBA đều đang tham gia vào dự án này với hy vọng sẽ có thể giúp chuyển tải những gì là tinh túy, đặc trưng nhất của ban nhạc vào trong phiên bản ABBA “ảo”.

Với dự án này, các ông lớn trong nền công nghiệp âm nhạc đang bước những bước đầu tiên nhằm tạo nên những dạng thức giải trí mới mà công chúng chưa từng trải nghiệm trước đây.

Thành viên Benny Andersson của ABBA chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều hứng thú với những khả năng vô tận mà sự phát triển của công nghệ đưa lại, chúng tôi rất vui vì được tham gia vào dự án giúp sáng tạo nên những dạng thức giải trí mới mẻ, mang tính tiên phong. Cỗ máy thời gian này sẽ giúp chuyển tải những điều đẹp đẽ, cốt lõi nhất của ABBA trong những năm tháng tuổi trẻ”.

Cuộc tái hợp “lịch sử” của ABBA sau 30 năm

Âm nhạc của ban nhạc huyền thoại ABBA cho tới hôm nay vẫn còn được người yêu nhạc trên khắp thế giới thưởng thức, những người đã từng say mê với từng bản hit của nhóm hồi thập niên 1970 có thể sẽ tưởng rằng thời gian đã chơi với họ một trò “ú tim”, bởi kỳ thực, đã 44 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên các thành viên của ABBA cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.

Những gương mặt trẻ trung của ABBA ngày ấy đã chinh phục những đôi tai yêu nhạc trên khắp thế giới, và để lại hình dung sâu đậm về sự trẻ trung, tràn đầy năng lượng, nhưng trong thực tế, các thành viên của nhóm giờ đều đã trở thành những ông lão, bà lão.

ABBA đã có một cuộc tái hợp bí mật trên sân khấu hồi đầu tháng 6 năm nay để kỷ niệm ngày hai thành viên nam của nhóm - Björn Ulvaeus (hiện giờ đã 71 tuổi) và Benny Andersson (69 tuổi) - lần đầu gặp nhau cách đây 50 năm. Chính cuộc gặp của hai người đàn ông đã giúp đưa đến sự ra đời của một ban nhạc huyền thoại đến từ Thụy Điển.

ABBA cùng biểu diễn trên sân khấu vào dịp đầu tháng 6. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, họ cùng đứng chung trên một sân khấu. Từ trái sang phải lần lượt là các thành viên Björn Ulvaeus, Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Agnetha Faltskog và Benny Andersson.
ABBA cùng biểu diễn trên sân khấu vào dịp đầu tháng 6. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, họ cùng đứng chung trên một sân khấu. Từ trái sang phải lần lượt là các thành viên Björn Ulvaeus, Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Agnetha Faltskog và Benny Andersson.

Để đánh dấu 5 thập kỷ của tình bạn, ban nhạc ABBA đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc bí mật, hạn chế thông tin cho giới truyền thông. Sự kiện được tổ chức tại khách sạn sang trọng ở trung tâm Stockholm. Hai thành viên nữ của nhóm - Anni-Frid “Frida” Lyngstad (70 tuổi) và Agnetha Faltskog (66 tuổi) - cũng có mặt tại sự kiện kín tiếng này.

Tại sự kiện không có sự tham gia của truyền thông, chỉ có những bạn hữu thân tình của nhóm, hai thành viên nữ của ABBA đã bước lên sân khấu biểu diễn nhạc phẩm “Me and I” để dành tặng cho hai thành viên nam. Sau đó, hai người đàn ông của ABBA xưa cũng quyết định bước lên sân khấu để cùng biểu diễn ngẫu hứng.

Không có một hình ảnh hay video clip nào của cuộc tái hợp được lộ ra cho giới truyền thông và công chúng. Tất cả những gì người hâm mộ được biết là một cuộc tái ngộ ấm áp của bốn thành viên ABBA đã diễn ra.

Đây là lần đầu tiên bốn thành viên của ABBA biểu diễn chung trên sân khấu kể từ lần cuối năm 1986. Sau này, dù có những dịp ban nhạc cùng đứng trên một sân khấu tham dự sự kiện, nhưng họ không bao giờ cùng nhau biểu diễn một nhạc phẩm nào.

ABBA cho tới giờ vẫn là một trong những ban nhạc thành công và nổi tiếng nhất mọi thời đại, cho ra mắt nhiều bản hit đình đám hồi thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.

Tại sao ABBA không bao giờ tái hợp?

Trong khi các ban nhạc đình đám sau khi tan rã vẫn thường tái hợp bởi hoài niệm về một thời dĩ vãng hoàng kim, vì xúc động trước sự yêu mến dài lâu của fan hâm mộ trung thành, và đặc biệt là những cơ hội hốt bạc vì thị trường dành cho âm nhạc của nhóm vẫn còn mở rộng, thì đối với ABBA, kế hoạch tái hợp là điều chắc chắn không bao giờ được tính tới.

Dù các thành viên vẫn luôn trân quý, gắn bó với nhau, mọi điều kiện cũng đã từng rất hoàn hảo để ABBA - một trong những nhóm nhạc lừng danh nhất mọi thời đại - tái hợp, nhưng giờ đây, khi cả bốn thành viên đã trở thành những ông lão, bà lão, người ta hiểu rằng, cơ hội để ABBA tái hợp đã không còn.

Điều chắc chắn là các thành viên ABBA không bao giờ bị quyến rũ bởi tiền bạc bởi tất cả họ đều giàu có. Nguyên nhân sâu xa đằng sau việc này đến từ thành viên Agnetha Faltskog (nữ ca sĩ tóc vàng). Agnetha được xem là một trong những biểu tượng của làng nhạc pop, trong nhóm ABBA, Agnetha cũng có phần nổi trội về cả giọng hát và ngoại hình.

Hiện tại, bà Agnetha (66 tuổi) đang sống ẩn dật tại một trang trại lớn ở miền quê Thụy Điển, những người bạn thường ngày của Agnetha là… những chú chó, bà hạn chế gặp gỡ mọi người. Agnetha cũng không đi đâu nhiều, chỉ quanh quẩn trong trang trại của mình.

Trong cuộc đời, Agnetha trải qua hai cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân đầu với Björn Ulvaeus (thành viên nhóm ABBA) kéo dài từ 1971-1980, cuộc hôn nhân thứ hai với một bác sĩ phẫu thuật chỉ kéo dài từ 1990-1993. Hiện giờ, Agnetha đang sống cùng với gia đình người con gái lớn trong trang trại.

Năm 1996, Agnetha cho ra mắt cuốn tự truyện “Som jag är” (Như chính tôi), trong đó, bà chia sẻ nhiều câu chuyện vui buồn trong đời, xoay quanh những thăng trầm của ban nhạc lừng danh.

Agnetha cho biết niềm vui sống với bà rất đơn giản, chỉ cần một ly vang lạnh, những chú chó và âm thanh biển cả (trang trại của Agnetha nằm trên một hòn đảo). Về âm nhạc, bà không có kế hoạch biểu diễn solo và mọi lời đề xuất ABBA tái hợp cùng với những hợp đồng hấp dẫn đều không được bà cân nhắc đến.

Agnetha và chồng - Bjorn (cặp đôi trái), cùng Anni-Frid và Benny (cặp đôi phải) hồi năm 1975. 4 người họ đã tạo nên một ban nhạc ABBA huyền thoại.
Agnetha và chồng - Bjorn (cặp đôi trái), cùng Anni-Frid và Benny (cặp đôi phải) hồi năm 1975. 4 người họ đã tạo nên một ban nhạc ABBA huyền thoại.

Đã có lúc, đời sống gia đình đối với cả 4 thành viên ABBA đều rất áp lực, bởi họ trở nên quá nổi tiếng và nhận được sự quan tâm quá lớn. Từ cuộc hôn nhân với Bjorn, Agnetha có hai người con. Việc phải cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống gia đình đối với bà càng nhiều thử thách.

Cặp đôi Agnetha - Bjorn ly hôn năm 1979, sự việc khiến các fan của ABBA rất sốc, trong khi cả Agnetha và Bjorn đều khẳng định rằng việc ly hôn diễn ra trong sự thấu hiểu, cảm thông từ hai phía, thì người ta có thể thấy rằng, ngay trong những ngày tháng ly thân, Bjorn đã có bạn gái mới.

Sự việc không hề dễ dàng như những gì hai người từng thể hiện, bởi sau này, Agnetha chia sẻ rằng, thực tế, bà đã bị tổn thương rất nhiều và còn phải tìm đến trị liệu tâm lý.

Cuộc hôn nhân của Benny và Anni-Frid cũng tan vỡ năm 1980. Ban nhạc vẫn hoạt động cùng nhau thêm 3 năm nữa. Sau chuyến lưu diễn hồi năm 1982, họ trở về và thấy rằng cả hai cặp đôi của nhóm giờ đều đã ly hôn, ABBA không còn gì vui để tiếp tục cùng nhau đứng trên sân khấu.

Agnetha Faltskogm lựa chọn cuộc sống ẩn dật trong trang trại. Ảnh chụp năm 1999.
Agnetha Faltskogm lựa chọn cuộc sống ẩn dật trong trang trại. Ảnh chụp năm 1999.

Sau tất cả, Agnetha là người đáng thương nhất, hôn nhân tan vỡ, làm mẹ đơn thân và lui về sống ẩn dật. Những lo lắng, căng thẳng ập đến với Agnetha khiến bà càng ngày càng sợ ngồi máy bay và dần tránh xa mọi chuyến đi. Thậm chí, Agnetha - một ngôi sao ca nhạc quốc tế - còn cảm thấy sợ phải tiếp xúc với fan hâm mộ.

Bà sợ tiếng hò hét quá khích, sự sôi sục, bùng cháy của đám đông và lo lắng khi đứng trước fan hâm mộ. Sau khi ABBA tan rã, trong khi các thành viên còn lại vẫn tiếp tục vui sống và tìm những hướng đi mới, thì Agnetha lui về “ở ẩn”.

Trong nhiều năm sau đó, thậm chí Agnetha còn không nghe nhạc. Có lẽ những năm tháng sống trong danh tiếng quá lớn đã “nuốt chửng” Agnetha và đến một thời điểm, bà bỗng phải chịu hàng loạt “tác dụng phụ”.

Nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng Agnetha vẫn quyết giữ cho mình một cuộc sống kín đáo, trong khi chồng cũ Bjorn đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Sau hôn nhân đổ vỡ với Bjorn, phải đến 10 năm sau, Agnetha mới tái hôn, với một bác sĩ phẫu thuật, nhưng rồi chỉ khi cô tiến hành thủ tục ly hôn, khi đó, Agnetha mới tiết lộ cho công chúng biết về cuộc hôn nhân bí mật này.

Cũng trong thời điểm khó khăn này, Agnetha phải đối diện với một bi kịch, mẹ của bà gặp tai nạn qua đời. Một năm sau, cha cũng ra đi.

Điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời Agnetha, đó là khi bà nảy sinh tình cảm với một fan cuồng. Một người đàn ông Hà Lan làm nghề lái xe có tên Gert van der Graaf đã xuất hiện xung quanh nhà bà trong vòng 2 năm.

Thoạt tiên bà phản ánh sự việc với cảnh sát để họ can thiệp, xử lý người đàn ông. Nhưng rồi đến năm 1997, Agnetha và người đàn ông này đã nảy sinh tình cảm.

Nói về mối quan hệ này, Agnetha từng chia sẻ: “Sự quan tâm quá cuồng nhiệt từ người đàn ông này đã khiến tôi cảm thấy không thể nào cưỡng lại tình cảm của anh ta được nữa. Tôi muốn tìm hiểu xem anh ta là ai”.

Sau hai năm gắn bó, họ chia tay vào năm 2000, Agnetha lại bắt đầu yêu cầu sự hỗ trợ của cảnh sát để không phải gặp gỡ, tiếp xúc trở lại với người đàn ông này. Gert van der Graaf sau đó bị trục xuất khỏi Thụy Điển.

Agnetha từng chia sẻ rằng: “Tôi không thích xuất hiện trong các tờ tạp chí hay chương trình truyền hình nữa. Nhiều người cho rằng đó là một kiểu thái độ, như thể tôi muốn tạo ra sự bí ẩn. Nhưng tôi thành thực không muốn những điều đó nữa. Tôi đã phát ngấy với những điều như vậy rồi. Tôi chỉ muốn được ở một mình”.

ABBA - Dancing Queen

ABBA - SOS

Bích Ngọc
Tổng hợp