"Bạc Liêu ngày ấy" - đêm văn nghệ lắng đọng những ngày tháng 4 lịch sử

(Dân trí) - (Dân trí)- Những ca khúc cách mạng hào hùng, những bài vọng cổ sâu lắng đã làm cho chương trình nghệ thuật "Giai điệu phương Nam" tối ngày 24/4 tại Bạc Liêu vừa tình cảm, vừa rộn ràng nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam.

Tối ngày 24/4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu phương Nam” với chủ đề “Bạc Liêu ngày ấy” trong không khí ấm cúng nhưng cũng không kém phần sôi nổi nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Bạc Liêu, giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước.

Một tiết mục múa hát qua bài Hát cho dân tôi nghe.
Một tiết mục múa hát qua bài Hát cho dân tôi nghe.

Chương trình phần nào tái hiện lại những nỗi đau, mất mát của cuộc chiến tranh; những thời khắc lịch sử của miền Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng trong khí thế giành chính quyền cách mạng; những niềm vui phấn khởi của quân dân khi đất nước hòa bình…

Tạ Minh Tâm thể hiện một ca khúc cách mạng mừng giải phóng.
Tạ Minh Tâm thể hiện một ca khúc cách mạng mừng giải phóng.

Phần xúc động, ấm cúng trong chương trình là những bài ca vọng cổ như Giọt sữa cuối cùng, Quán nữa khuya, Phùng Ngọc Liêm…được các nghệ sĩ cải lương diễn hát rất tình cảm, sâu lắng đi vào lòng khán giả mộ điệu. 




Phần sôi nổi của chương trình là những ca khúc cách mạng về ngày đấu tranh và giải phóng như Hát cho dân tôi nghe, Tổ quốc gọi tên mình, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…đã góp thêm cho không khí của những ngày tháng 4 này trở nên ý nghĩa, vui tươi hơn. 




(Thực hiện video: Huỳnh Hải)

(Thực hiện video: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải