Thứ Ba, 10/04/2012 - 03:47
Festival Huế 2012:
Âm sắc Mỹ La tinh tràn ngập đường phố Huế
Đây là hoạt động đường phố tại Festival Huế 2012 nhằm tăng thêm không khí rộn rã cho ngày hội quốc tế. Có mặt trên đường, chúng tôi chứng kiến những tay trống vùng San Milan (Venezuela) gây “nóng” nhiều nhất bởi cả một dàn âm thanh phát ra từ bộ gõ độc đáo. Các vũ công đánh trống không biết mệt và vừa đi vừa nhảy vui nhộn.
Những tay trống vùng San Milan (Venezuela) nhảy múa trước giờ biểu diễn
Đoàn nghệ thuật Deep Roots (Cu Ba) trong trang phục chủ đạo da cam “trình làng” dân cố đô bởi các chàng trai, cô gái cao, thon thả và da rất đen. Họ cười rất tươi và vẫy tay chào khán giả Việt Nam - người bạn anh em. Nhóm Colombia trên xe tải có đặt thùng loa phát ra âm thanh ầm ầm khi họ chơi đàn rất phấn khích. Và vũ điệu tango Alicia (Angentina) của 2 nữ vũ công một lớn một nhỏ tạo ra sự đối nghịch dễ thương đến không ngờ.
Đi theo đoàn còn có 4 anh chàng thổ dân người bôi vôi trắng vằn vện ngơ ngác khi lạc vào chốn đông người. Và đoàn Mông Cổ với nhiều chàng trai to cao sừng sững, cô gái rất có duyên mang hơi thở vùng thảo nguyên bao la từng một thời có giấc mộng làm bá chủ toàn cầu. Cuối cùng là đoàn Philippines với điệu múa quạt rơm và đánh trận bằng giáo, khiên rất cầu kỳ.
Về phía Việt Nam có đoàn cồng chiêng Tây Nguyên, Belly Dance (Hà Nội), Lân Sư Rồng (Huế), Kèn đồng (Học viện Âm nhạc Huế), nhào lộn (Xiếc Hà Nội)...Buổi biểu diễn đường phố đã thu hút một lượng lớn người dân đi đường dừng lại xem. Huế đã có 2 buổi chiều thật đông đúc người xe hòa cùng âm thanh văn hóa 5 châu.
Đại Dương