Bạc Liêu:

Ấm áp đêm văn nghệ “Nặng nghĩa quê hương”

(Dân trí)- Đêm văn nghệ “Nặng nghĩa quê hương” vào tối 3/3 tại Bạc Liêu trở nên ấm áp nghĩa tình hơn khi những bài ca vọng cổ ngọt ngào được cất lên của các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Cẩm Tiên, Trọng Phúc, Ngọc Đợi…trong sự háo hức đợi chờ của người dân.

Tối 3/3, người dân huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) có một đêm thưởng thức văn nghệ trong không khí rất ấm áp. Từ lâu lắm, người dân ở vùng nông thôn này mới được nghe những nghệ sĩ có tiếng về đây hát cho họ nghe những bài vọng cổ, những bài nhạc có ý nghĩa.

Đêm văn nghệ rộn ràng với những bài nhạc như Ngựa ô thương nhớ, Miền Tây quê tôi, Hồng Dân quê tôi…được các ca sĩ Hoàng Nghiệp, Trần Phi Khanh thể hiện mang đến cho đêm diễn một không khí háo hức nhưng đầy nghĩa tình của những người con xa quê đối với quê hương.

Có lẽ với người dân Bạc Liêu nói riêng, miền Tây Nam Bộ nói chung, lời bài hát vọng cổ vẫn là lời hát đặc trưng và ấn tượng nhất. Với những bài ca như Gặp em mùa hoa nhãn, Yêu em cô gái Bạc Liêu, Thương quá mẹ ơi, Mẹ ru con…qua giọng hát ngọt ngào sâu lắng của các nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn, Cẩm Tiên, Trọng Phúc, Ngọc Đợi làm cho đêm “Nặng nghĩa quê hương” càng thêm nặng nghĩa tình quê và ấm áp hơn.

Tiết mục hát múa
Tiết mục hát múa Ngựa ô thương nhớ

Trọng Phúc và Ngọc Đợi thể hiện bài vọng cổ
Trọng Phúc và Ngọc Đợi thể hiện bài vọng cổ Yêu em cô gái Bạc Liêu.

Trích đoạn cải lương
Trích đoạn cải lương Người tình trên chiến trận qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ Thanh Tuấn và Cẩm Tiên.

Ca sĩ Trần Phi Khanh hát hết mình với bài ruột
Ca sĩ Trần Phi Khanh hát hết mình với bài ruột
Ca sĩ Trần Phi Khanh hát hết mình với bài ruột Miền Tây quê tôi.

Giải vàng Trần Hữu Trang Ngọc Đợi và nghệ sĩ Trọng Phúc trở lại đêm diễn và tình tứ trong bài
Giải vàng Trần Hữu Trang Ngọc Đợi và nghệ sĩ Trọng Phúc trở lại đêm diễn và tình tứ trong bài Gặp em mùa hoa nhãn.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn xúc động thể hiện
Nghệ sĩ Thanh Tuấn xúc động thể hiện Thương quá mẹ ơi !

Ca sĩ Hoàng Nghiệp trình bày ca khúc
Ca sĩ Hoàng Nghiệp trình bày ca khúc Hồng Dân quê tôi.

Bài vọng cổ
Bài vọng cổ Mẹ ru con qua giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ Cẩm Tiên.
Tiết mục kết thúc đêm văn nghệ Nặng nghĩa quê hương ở Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Tiết mục kết thúc đêm văn nghệ "Nặng nghĩa quê hương" ở Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải