Tân sinh viên nô nức ngày nhập học

(Dân trí) - Vẻ mặt ngơ ngác, một chút rụt rè pha lẫn niềm vui, tự hào khi ghi tên mình trong danh sách lớp đại học sau những ngày thi vất vả. Đó là hình ảnh của những tân sinh viên trong ngày đầu đến trường đăng ký làm thủ tục nhập học.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1984/Toan-canh-mua-tuyen-sinh-DH-2012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Toàn cảnh mùa tuyển sinh ĐH 2012</b></a>

Trong 3 ngày từ 29 đến 31/8, hơn 4.000 tân sinh viên (SV) trúng tuyển vào Trường ĐH Quy Nhơn năm học 2012 - 2013 háo hức đổ về trường từ rất sớm để làm thủ tục nhập học. Vẻ mặt hớn hở pha lẫn chút lo lắng về cuộc sống mới vẫn lộ rõ trên gương mặt của những cô cậu tân SV lần đầu tiên xa quê.

Trước mắt các bạn SV còn cả chặng đường dài thử thách đang chờ ở phía trước. Bắt đầu cuộc sống mới với hàng trăm thứ phải lo toan từ cái ăn, nơi ở đến nếp sinh hoạt, rồi gặp gỡ các bạn mới, thầy cô mới... Bắt đầu bước vào một môi trường giáo dục mới, năng động hơn khiến không ít SV tỏ vẻ lo lắng.

Tân sinh viên nô nức ngày làm thủ tục nhập học. (Ảnh: D. Công)
Tân sinh viên nô nức ngày làm thủ tục nhập học. (Ảnh: D. Công)

Toát mồ hôi mới mua được bộ hồ sơ để làm thủ tục nhập học, Hoàng Thị Lê Vân, quê Quãng Nam - tân sinh viên Khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH Quy Nhơn tâm sự: “Do gia đình cũng khó khăn nên đến tận hôm nay em và mẹ mới bắt xe vào làm thủ tục nhập học. Ban đầu em định đi một mình nhưng mẹ lo lắng, không yên tâm nên cả 2 mẹ con cùng vào. Em nghĩ cuộc sống xa quê không người quen sẽ vất vả nhưng em sẽ cố gắng không phụ công ơn cha mẹ, thầy cô…”.

Tuy nhiên, tân SV lo một thì các bậc phụ huynh lo mười, nhiều bậc cha mẹ dù con cái đã lớn nhưng vẫn cố gắng thu xếp việc gia đình, công việc đồng áng để cùng con vượt chặng đường dài vài trăm km về thành phố làm thủ tục nhập học cho con mới yên tâm. Không ít, bậc phụ huynh dù hoàn cảnh khó khăn lo cơm ăn bữa một nhưng vẫn bấm bụng chạy tiền, vay mượn anh em họ hàng đưa con đi.

Ghi tên mình vào danh sách lớp học. (Ảnh:D. Công)
Ghi tên mình vào danh sách lớp học. (Ảnh:D. Công)

Ngồi phía bên ngoài đợi con, phụ huynh Hoàng Thị Nhọn (50 tuổi, ở huyện ven biển Thăng Bình, Quãng Nam) chia sẻ: “Nhà chỉ có 4 sào ruộng nhưng phải nuôi 3 cháu ăn học nên cũng khó khăn. Biết vậy nhưng mình để con đi một mình không yên tâm nên khó khăn mấy mình cũng phải cùng con vào lo thủ tục nhập học xong, tìm chỗ ăn, chỗ ở xong xuôi mới yên tâm về được”.

Còn bác Nguyễn Định Chiến, quê Quãng Ngãi bộc bạch: “Hy sinh đời bố củng cố đời con thôi! đời mình đã khổ vì không được học hành tử tế. Bây giờ con đậu đại học mình cũng mát mặt nhưng cũng lo lắng vì tiền ăn học gửi vào cho con hàng tháng. Biết vậy nhưng có khó khăn mấy tôi phải lo cho các cháu học bằng con người ta…”.

Một số hình ảnh tân sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn làm thủ tục nhập học sáng nay 31/8:

Từng tốp sinh viên mua hồ sơ qua cửa sổ tránh sự lộn xộn. (Ảnh: D. Công)
Từng tốp sinh viên mua hồ sơ qua cửa sổ tránh sự lộn xộn. (Ảnh: D. Công)

Chen lấn mua hồ sơ để được làm thủ tục sớm.
Chen lấn mua hồ sơ để được làm thủ tục sớm.

Đọc kỹ trước khi điền thông tin vào hồ sơ.
Đọc kỹ trước khi điền thông tin vào hồ sơ.

Mẹ đi cùng con chân ướt, chân ráo xuống phố để làm thủ tục nhập học.
Mẹ đi cùng con chân ướt, chân ráo xuống phố để làm thủ tục nhập học.

Mẹ đi cùng con chân ướt, chân ráo xuống phố để làm thủ tục nhập học.
Dù khó khăn nhưng bà Nhọn (quê Quãng Nam) vẫn bỏ công việc đồng áng cùng con vào Quy Nhơn làm thủ tục nhập học. (Ảnh: D. Công)

Doãn Công