Hà Tĩnh:

Chạy xe giữa đêm khuya để tìm trả thẻ dự thi cho thí sinh

(Dân trí) - Sau khi được bạn đưa cho 2 thẻ dự thi và chứng minh nhân dân của 2 thí sinh đến từ Nghi Xuân đánh rơi, nhờ tìm để trao trả, anh Bùi Trường Lâm (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã chạy xe hàng chục cây số trong đêm để kịp trả cho các em thí sinh.

Anh Lâm cho biết, chiều 30/6, bạn của anh nhặt được 2 bộ hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia của thí sinh Phan Văn Hoàng và Phan Văn Hưng, cùng trú tại xã Xuân Yên (Nghi Xuân), dự thi tại điểm thi số 5, trường Phan Đình Phùng (TP. Hà Tĩnh). Do bận việc, bạn anh Lâm đã nhờ anh tìm địa chỉ để gửi lại cho 2 thí sinh, kịp dự thi vào sáng ngày mai.

Anh Bùi Trường Lâm đã chạy xe máy hàng chục km để trả lại giấy tờ cho các thí sinh
Anh Bùi Trường Lâm đã chạy xe máy hàng chục km để trả lại giấy tờ cho các thí sinh

Tuy nhiên, trên hồ sơ có rất ít thông tin nên anh Lâm phải liên hệ qua điện thoại với Trường Phan Đình Phùng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân và Hội đồng thi tốt nghiệp, Công an và chính quyền xã Xuân Yên để thông báo, nhờ giúp đỡ.

Nhận được thông báo, Chính quyền xã Xuân Yên cũng đã phát loa thông báo nhưng vẫn không thấy có sự hồi âm.

Đến 22h, vẫn không thấy ai liên lạc lại, anh Lâm rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử của các em.

“Lúc đó chắc các em cũng đang rất lo lắng. Tôi nghĩ nếu chậm trễ thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến chuyện thi cử của các em, nên đã lấy xe máy về gia đình các em ở huyện Nghi Xuân để quyết tìm trả cho kịp”

Rất may, khi đến TX. Hồng Lĩnh thì người nhà của 2 thí sinh đã liên hệ với anh qua điện thoại và nhận lại bộ hồ sơ cho con em.

Em Phan Văn Hoàng vui mừng chia sẻ: “Lúc đó em rất lo lắng, gọi điện về gia đình nhưng đều không tìm thấy. Em đã nghĩ mình sẽ phải bỏ lỡ kỳ thi này rồi. Nhưng rất may có được anh Lâm tìm và đưa đến tận nơi cho em”

Trao đổi với PV, anh Lâm cho rằng: “Mình chỉ làm công việc mà ai gặp cũng sẽ làm. Lúc đó tôi cũng đang bị ốm nhưng không thể chậm trễ được. Bởi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đối với các em rất quan trọng, nếu không có giấy tờ dự thi thì các em sẽ lỡ mất 1 năm...”.

Được biết, anh Bùi Trường Lâm đang công tác tại Viện KSND huyện Thạch Hà.

Xuân Sinh