"Tôi đang đau đớn mà đắp vào thấy đỡ ngay"

Từng bị cơn đau nhức hành hạ, thậm chí: “chân không thể đi nổi nữa”, nhưng từ khi tìm được lời giải cho bài toán “thoái hóa khớp”, cô Tô Thị Mùi đã lấy lại được sự lạc quan và niềm tin rằng căn bệnh của mình sẽ được chữa khỏi.

Nhà cô Mùi lẩn khuất trong con ngõ quanh co, bé nhỏ ở 2/30 ấp Bình Đường 1, xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương. Mặc dù đã có địa chỉ rõ ràng nhưng phải mất một thời gian lòng vòng hỏi thăm chúng tôi mới có mặt tại căn hộ xinh xắn của cô chú. Đón tiếp chúng tôi bằng thái độ nhiệt tình niềm nở, vợ chồng cô Mùi như tìm được người tâm giao giãi bày về bệnh tật và việc điều trị căn bệnh của mình.

"Tôi đang đau đớn mà đắp vào thấy đỡ ngay" - 1

Năm nay đã 54 tuổi nhưng nét mặt tươi tắn rạng ngời cùng cách nói chuyện cởi mở khiến tôi không nghĩ cô đã ở độ tuổi này. Cô Mùi đau khớp từ mấy năm nay, đi chụp X- Quang tại bệnh viện Chợ Rẫy -TP Hồ Chí Minh được các bác sĩ chẩn đoán bị thoái hóa xương khớp: “Khớp gối sưng và đau lắm. Còn bên vai bị thoái hóa khớp thì cô đi khám tại một bệnh viện ở Hà Nội, các bác sĩ ngoài đó thăm khám và cho thuốc uống. Cô điều trị gần 2 tháng, thế mà cũng không khỏi được, rồi cô vào miền Nam luôn”- cô Mùi tâm sự.  

Trước đây, mỗi tháng cô đi khám định kỳ một lần. “Cô cũng dùng nhiều phương pháp khác nhau nhưng chỉ đỡ chút ít thôi. Vai cô đau nhức, còn tay run run, nó lan cả xuống tay cháu ạ, cô bị 8 khớp đau tất cả”.

Đúng lúc đó, chồng cô Mùi đọc báo và nghe trên đài phát thanh chuyên mục dành cho người cao tuổi có cuộc thi tìm hiểu về thoái hóa khớp, trong đó nhắc đến sản phẩm Cốt Thống Linh – loại thuốc đắp ngoài giúp điều trị căn bệnh này, nên chú đã mua về cho vợ dùng. Hôm đó cô Mùi đang bị cơn đau nhức hành hạ, chân không đi nổi, vậy mà: “cô đắp một miếng vào khớp gối, chỉ trong 10 phút cô đã đỡ đau. Nửa tiếng sau, cô bỏ miếng đắp ra, cảm giác nhẹ nhàng như không, cô vui quá.Cô cứ khoe với chú rằng thế này thì dán 2 hộp chắc khỏi luôn”. Cô quay sang chúng tôi cười tươi chia sẻ niềm hạnh phúc của mình khi mới dùng Cốt Thống Linh. Tiếp lời bà xã, chồng cô Mùi cho biết thêm: “Cái đó nhanh lắm, giảm đau ngay cháu ạ”.

Thấy tác dụng tích cực của thuốc, cô Mùi tiếp tục tin tưởng mua Cốt Thống Linh về dùng: “Đắp cái này vào hay thật. Chân đang đau nhức ghê gớm mà đắp vào thấy êm luôn. Cô còn đắp cả ở khớp cổ tay, khớp vai nữa”. Cô Mùi sử dụng được một hộp tuân thủ theo đúng hướng dẫn sử dụng thì thấy đỡ đau khoảng 50%: “Cô đắp vào các khớp đau khoảng 30 phút thì bóc ra”. Khi dùng gần hết hộp thứ hai, sau khi đắp vào khớp cổ tay nửa tiếng, thấy còn nóng nên cô để thêm 3 tiếng liên tục. Kết quả là cô bị ngứa, đỏ rộp ở vùng da cổ tay tại vị trí đắp thuốc: “Do mình tiếc, sợ thuốc còn, để lâu quá nên mới bị thế. Cô gọi điện lên trung tâm tư vấn thì được biết nguyên nhân của hiện tượng dị ứng này là do làn da của cô khá mẫn cảm nhưng cô lại đắp thuốc quá lâu so với hướng dẫn. Bây giờ thì mọi việc đã ổn thỏa cả rồi”-  Cô cười.

Hiện tại, cô Mùi đã hết đỏ rộp và đang trở lại sử dụng Cốt Thống Linh. Cô hy vọng sự kiên trì và nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng việc khả quan trong bệnh tật. Cô cũng mong chia sẻ kinh nghiệm để những bệnh nhân khác có chung niềm vui căn bệnh tiến triển như cô.

Ngọc Bảo
Theo Đại Đoàn Kết