“Phép màu” cho những trái tim

Mỗi năm tại Việt Nam phát hiện hàng ngàn trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Cứ khoảng 140 bé sinh ra thì lại có một em mắc chứng bệnh khuyết tật tim bẩm sinh và mỗi ngày trôi qua đã lấy đi những phần đời đáng sống của rất nhiều trẻ em bất hạnh.

Điều đáng thương tâm là những trường hợp hiểm nghèo này thường xảy ra ở các gia đình khó khăn khiến cho cuộc sống gia đình và các em rơi vào hoàn cảnh bế tắc…

Những số phận mong manh

”Nó không thể ở với chúng tôi được lâu hơn nữa rồi…’’ bố của em Nguyễn Như Phương, 8 tuổi, quê ở thôn Lý Viên, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang rơm rớm nước mắt khi tâm sự với chúng tôi. Gia đình em Phương thuộc diện kinh tế khó khăn, quanh năm kiếm sống bằng nghề làm ruộng, mỗi năm thu nhập khoảng 5 triệu đồng, bữa no bữa đói, nhà cửa thiếu trước hụt sau, tài sản không có gì ngoài chiếc xe đạp cũ. Gánh nặng kinh tế của gia đình đã nhân lên gấp bội khi em Phương, đứa con duy nhất, mắc bệnh tim hiểm nghèo.

Hai chị em em Nguyễn Duy Vịnh (Gia Lâm, Hà Nội) đều bị bệnh tim bẩm sinh nhưng may mắn là chị em đã được cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, với một gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố là thương binh nặng, mẹ làm ruộng, thu nhập chính phải dựa vào người con trai cả đang làm công nhân ở khu công nghiệp thì lấy đâu ra tiền chạy chữa cho em Vịnh. Cả nhà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong…

Đối với những hộ gia đình nghèo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm thì việc có được số tiền 40- 70 triệu đồng để chữa bệnh cho con là một “giấc mơ không tưởng”. Khi bệnh tim đến gõ cửa gõ cửa thì cuộc sống của các em chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ trước sự bất lực của người thân. Ở những gia đình ấy, những người cha, người mẹ chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn, đơn giản vì đêm nào họ cũng bất chợt giật mình tỉnh dậy, sờ xem con mình còn thở nữa hay không…và cứ như thế, họ sống với niềm hy vọng dù rất mong manh: giữ cho trái tim con mình không ngừng đập…

Chương trình “Trái tim cho em”

Trên thực tế những trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh có thể được điều trị khỏi bằng phương pháp phẫu thuật, thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có cơ hội được cứu sống, nhất là những số phận sinh ra trong gia đình quá nghèo. Chi phí điều trị căn bệnh này không quá lớn song lại vượt xa khả năng của những gia đình nghèo khiến cho không ít những số phận, những giấc mơ đành trở nên dang dở, và thậm chí vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.

Nhưng cũng thật may mắn, trong cuộc sống vẫn còn đó những tấm lòng, những trái tim biết san sẻ “hơi thở” của sự yêu thương. Một chương trình hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em mang tên “Trái tim cho em”, do Quỹ tấm lòng Việt Đài THVN, Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phát động nhằm giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh tim hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được chính thức khởi động từ tháng 10/2008. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân từ khắp mọi miền đất nước. Như một phép nhiệm màu rất nhiều em nhỏ đã được cứu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhờ vào những tấm lòng hảo tâm từ những trái tim khỏe mạnh đã truyền hơi ấm, nhịp thở cho các em.

“Phép màu” cho những trái tim - 1
Quỹ Tấm Lòng Việt được đóng góp bởi nhãn sản phẩm Dầu đậu nành Simply
 
Một tia hy vọng lóe lên tuy mong manh nhưng đã hóa thành hiện thực. Gia đình em Như Phương đã gửi đơn xin trợ giúp tới chương trình và sau khoảng hơn hai tháng xét duyệt hồ sơ, em đã được phẫu thuật và xuất viện với một trái tim khoẻ mạnh. Bố em Phương vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn tới những người làm chương trình đã đồng hành cùng em vượt qua căn bệnh tim bẩm sinh:  “Gia đình chúng tôi rất biết ơn chương trình đã cho cháu một trái tim khoẻ mạnh để tiếp tục đến trường. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được Quỹ tấm lòng Việt đã giúp gia đình tôi thoát khỏi “địa ngục trần gian” khi phải sống với bệnh tình của cháu suốt bao nhiêu năm qua…”

Tương tự như trường hợp của em Như Phương, em Nguyên Xuân Phúc ở xóm 12, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng đã được phẫu thuật. Hiện nay, em đã được xuất viện với sức khoẻ rất tốt: em không còn bị những triệu trứng ho và đau ngực như trước. Niềm vui đã ngời sáng trên gương mặt của cậu bé 15 tuổi và gia đình em. Còn rất nhiều trường hợp đáng thương khác nữa của các em Nguyễn Duy Vịnh, Phan Mạnh Tuấn… đã được chương trình giúp đỡ tiến hành phẫu thuật thành công giúp các em có lại được cuộc sống hạnh phúc với một trái tim khỏe mạnh.

Box:

Mỗi hồ sơ chứa đựng biết bao niềm hy vọng, cho dù là mong manh nhất của các gia đình cũng như cá nhân các em nhỏ. Vì vậy, chương trình rất mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những sự trợ giúp về tài chính của các tổ chức, các nhà hảo tâm trên toàn quốc để có thể tiếp tục thực hiện những cuộc phẫu thuật tim cho các em nhỏ, giúp các em trở lại cuộc sống bình thường (Tham khảo tại địa chỉ: http://traitimchoem.vtv.vn)

Tiêu chí lựa chọn:

1. Bệnh nhân là công dân Việt Nam, dưới 16 tuổi

2. Hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn.

3. Có giấy báo chi phí phẫu thuật không quá 3.000 USD

4. Bị khuyết tật tim bẩm sinh trong các trường hợp cơ bản sau:

+ Thông liên thất (VSD hoặc CIV)

+ Thông liên nhĩ (ASD hoặc CIA)

+ Tứ chứng Fallot (TF4)

+ Blalock

+ Còn ống động mạch hay tồn tại ống động mạch (PDA hoặc PCA)

+ Kênh nhĩ thất (AVSD hoặc CAV)

+ Hẹp van động mạch phổi (PS hoặc SP)

+ Hẹp eo động mạch chủ

Hồ sơ xin trợ giúp bao gồm:

1. Đơn xin trợ giúp có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của chương trình)

2. Bản photo giấy siêu âm tim.

3. Bản photo giấy báo chi phí mổ.

4. Một ảnh của bệnh nhân (cỡ 10x15cm) và một ảnh cùng cả gia đình (cỡ 10x15cm)

5. Bản photo hồ sơ hộ nghèo, có xác nhận của chính quyền địa phương. (nếu có)

6. Bản photo thẻ bảo hiểm y tế. (nếu có)

7. Hồ sơ bệnh án