Yêu theo… hợp đồng

Chẳng muốn ràng buộc cũng chẳng muốn ghen tuông hờn giận, thích tìm cái mới và yêu kiểu “ăn bánh trả tiền” nên ngày càng nhiều teen chọn “yêu hợp đồng” hay còn gọi là “dịch vụ cho thuê tình yêu” để tìm những cảm giác được xem là mới lạ và sành điệu.

Yêu theo… hợp đồng - 1

 V. (trường HT) là một đại tiểu thư có tiếng ở quận 6, chẳng cần phải đi tìm cũng có khối anh muốn được làm người yêu của V.

 

Chính vì điều này nên V. chẳng muốn quen ai vì sợ mình bị lợi dụng. Càng lúc V. càng thấy chán nản nên quyết định tìm đến kiểu tình yêu hợp đồng để có thể an tâm, vừa được yêu mà không dễ dàng bị lợi dụng. 

 

Những bản hợp đồng được V. đưa ra với những anh chàng đẹp trai trên mạng như làm người yêu đi sinh nhật giá 500 nghìn, làm người yêu đi Vũng Tàu cùng lớp giá 1 triệu, hay những buổi đi uống trà sữa muốn có người đi chung để mình không bị nói là “ế”.

 

V. chia sẻ: “Yêu vậy mà thấy nhanh, gọn, lẹ, không mất thời gian ghen tuông, hờn giận!”. Ngoài mặt tuy nói thế nhưng trong lòng V. trống trải vô cùng. Nhiều lúc V. tự hỏi tình yêu là gì và khi nào mới có được một tình yêu thật sự trong khi bản năng V. vẫn lao vào những tình yêu hợp đồng như một thú vui riêng.

 

Cho thuê tình yêu

 

Nhan nhản trên mạng rất nhiều những thông điệp, những status thông báo tìm tình yêu hợp đồng, và đa phần con trai cho thuê tình yêu nhiều hơn con gái. Những tình yêu kiểu hợp đồng đôi khi cũng khiến người ta cười ra nước mắt.

 

Anh chàng N. (17 tuổi), cao 1m78, da trắng như công tử, đẹp trai và ưa nhìn nên bản thân N. dễ dàng thu hút được nhiều bạn gái cùng tuổi, mỗi tội nhà N. không khá giả. N. quyết định cho thuê tình yêu để tìm chút tiền bỏ túi.

 

Một lần nhận được hợp đồng tình yêu của một cô nàng nhà ở quận TB, nàng trả 800 nghìn cho đêm đi bar ở quận 1 với điều kiện N. phải chở nàng bằng xe SH. Đang lúng túng nhưng số tiền 800 nghìn khá lớn nên N. phải lần mò đi mướn xe của người quen với giá 300 nghìn một đêm. Những tưởng sẽ còn hời đến 500 nghìn bỏ túi, nào ngờ cô nàng mang guốc khá nhọn khi ngồi đã đạp trầy cả hai bên xe, về nhà phát hiện thì đã muộn, N.phải đập thêm tiền gần 1 triệu 500 ngàn để đền cho chủ xe. Từ đó N. cạch tới già, ai có xe hợp đồng thì đi chứ N. không dại dột mà đi mướn xe “xịn” kiểu đó nữa!

 

Tình hợp đồng = không hạnh phúc

 

Được ngồi sau lưng những anh chàng đẹp trai còn hơn cả tài tử Hàn quốc, được cưng chiều, âu yếm như một tiểu thư nhưng tất cả những thứ tình cảm giả tạo ấy chẳng qua xuất phát từ bản hợp đồng tình yêu vạch ra sẵn trên giấy, hay những đọan chat vội vã của teen @ - tình yêu mà không hề có hạnh phúc.

 

Kẻ thì đến với tình yêu vì tiền, kẻ bỏ tiền ra để mua tình yêu trong giây phút, chẳng hiểu những kiểu tình hợp đồng này mang lại cho teen thứ hạnh phúc gì mà ai cũng lao vào một cách nhanh chóng rồi tình yêu cũng từ đó mà vỡ tan.

 

Cô nàng H. (trường MD) chia sẻ: ”Yêu kiểu nào cũng là yêu nhưng mình chúa ghét cái kiểu yêu hợp đồng hiện nay. Tiền không mua được hạnh phúc, bạn nào đang có dự định bước chân vào tình yêu hợp đồng nên nhớ cho rõ!”.

 

Những gì mà tình yêu hợp đồng mang lại chỉ là những cuộc vui mau tàn. Chi ra hàng trăm nghìn, thậm chí vài triệu cho kiểu hợp đồng này chẳng đáng chút nào. Hãy nắm bắt hạnh phúc khi bản thân bạn không quan niệm sai về hai chữ tình yêu.

 

Theo Mực Tím