Yêu phải “gái già”... xì tin

Sáng ngủ dậy, suốt từ lưng trở xuống của Lâm đau ê ẩm. Anh nhăn nhó mặt mày nhớ lại trận đấu bò tót kinh hoàng với... người yêu tối qua ở Vincom - trò game mà đáng lẽ chỉ có tụi “trẻ trâu” mới hào hứng.

 
Yêu phải “gái già”... xì tin - 1


Yêu phải “gái già”... xì tin

 

Lâm - một gã trai đã U40, từ ngày có bạn gái lại phải “cải lão hoàn đồng” đến chục tuổi để hợp tông hợp gu với nàng. Nghe thì tưởng Lâm “vớ” được một em mới lớn. Song đâu phải, Hồng - người yêu anh cũng gần bước sang đầu băm rồi, chỉ có điều “già rồi nhưng vẫn vô tư!”.

 

28 tuổi, mặt đã bắt đầu lờ mờ lộ một số vết chân chim, nhưng Hồng vẫn như một cô nàng xì tin. Xì tin từ dáng điệu cho đến suy nghĩ và hành động.

 

Hồng đi làm công sở nhưng chẳng mấy khi biết diện đồ công sở. Thứ cô thích là những quần legging, là juýp xòe nhiều tầng hoặc jumpsuit rất mát mẻ, màu sắc hợp với xu hướng của... trẻ con bây giờ. Ai góp ý Hồng nên chững chạc và ăn mặc đúng lứa tuổi hơn thì cô cong môi bảo: “Kệ chứ! Em vẫn còn trẻ chán!”. Vì thế, nhiều khi dắt Hồng đi chơi cùng bạn bè Lâm cũng thấy ái ngại vì cái bộ dạng lớn chả ra lớn, bé chả ra bé của người yêu mình. Đã vậy, thi thoảng anh còn được tụi bạn khen đểu: “Người yêu thằng Lâm xì tin lắm!”.

 

Được cái Hồng lạc quan, tự tin. Ở công sở gặp ai cô cũng mặc định người ta già hơn và mình thì xinh tươi trẻ trung hơn. Anh chàng nào trạc tuổi Hồng mà cứ “chị chị, em em” là Hồng không thích. Đàn bà con gái lại càng ghét, có cô nàng lần đầu tiên gặp ngoan ngoãn lễ phép “dạ vâng” thì lập tức sau lưng bị Hồng dè bỉu: “Trông mặt già câng mà cứ làm như trẻ lắm! Bày đặt gọi người ta là chị!”. Kể cả bạn của Lâm, nhiều người cũng bị Hồng ghét chỉ vì dám trêu cô là “bà già xì tin”.

 

Đó là nói chuyện ngoại hình chứ về tính tình thì Hồng trẻ con thật. Đến bố mẹ cô còn nhiều lần than thở với Lâm: “Chả biết bao giờ nó mới lớn được cháu ạ”.

 

Lần đầu tiên nhìn cái phòng của người yêu là Lâm đã hiểu được ra phần nào vấn đề. Cũng sắc màu xanh đỏ đầy “thú” chả kém đứa cháu mới học lớp 2 của anh ở nhà. Đã thế, có mỗi cái buồng con con chưa đầy 15 mét vuông nhưng nay Hồng đòi Lâm chở đi mua giấy dán tường kiểu này, mai cô lại bắt anh tìm mua thảm trải sàn kiểu khác, rồi chăn màn gối ôm gấu chó đủ kiểu.

 

Tất nhiên, Hồng không phải tuýp con gái tiết kiệm. Từng này tuổi, đã đi làm kiếm tiền rồi nhưng ngoài trách nhiệm mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm... cho bản thân ra thì đến tiền cơm Hồng cũng chả buồn đóng, thậm chí đến cuối tháng còn “vay khéo” thêm bố mẹ và vòi vĩnh bạn trai. Bởi vậy mà ra trường 5-6 năm nay nhưng Hồng chẳng có tích góp được cái gì, lúc nào cũng vẫn vô tư: “Trẻ thì phải chơi kẻo già hối tiếc!”.

 

Lâm thú thực, anh cũng phục người yêu mình sát đất trong cái chuyện “khỏe ăn, khỏe chơi”. Chứ như anh, cả ngày đi làm về đã rất “oải”, khi hẹn hò chỉ muốn được ngồi cà phê tâm sự hoặc cùng bạn gái ăn một bữa tối. Trái lại, Hồng không thích thú vui bình lặng và ngồi một chỗ như vậy, cô hay chê Lâm “nhạt nhẽo và già nua”. Phải thừa nhận đời sống tinh thần của Hồng phong phú. Ngoài giờ ngủ và giờ đi làm, hầu như lúc nào cô cũng “trên từng cây số”. Lúc thì shopping, khi thì ăn uống, rồi xem phim, ca nhạc, sang hơn nữa là picnic, dã ngoại.

 

Thú vui phổ biến nào của giới trẻ Hồng cũng cập nhật đầy đủ, nào trượt cỏ ở Thiên Đường Bảo Sơn, nào ra sông Hồng cưỡi ngựa, thậm chí những trò như bắn súng, chơi game vốn là “món khoái khẩu” của cánh mày râu và... lũ trẻ con. Nói tóm lại là Lâm phải bở hơi tai thì mới chạy theo được sở thích của Hồng.

 

Như cái vụ đấu bò tót trên Vincom là một ví dụ điển hình. Cuối tuần, Lâm được nghỉ ngơi chút xíu nhưng Hồng lại đang gặp chuyện gì đó bực mình ở công ty. Vậy là cô nhõng nhẽo đòi Lâm đưa lên Vincom bằng được để xả xì trét bằng trò cưỡi bò tót - cái trò chỉ dành cho con trai hoặc những cô nàng trẻ con thuộc hàng... nặc nô. Cưỡi trên lưng con bò to tướng, cứ quay cuồng rồi nhảy lên nhảy xuống với tốc độ nhanh dần, chân lại không có điểm tựa... đến một gã trai như Lâm cũng chóng cả mặt, toát mồ hôi hột, thế mà Hồng chả sợ sệt gì, vừa cưỡi vừa hò hét sung sướng, thậm chí chơi xong còn “thách đấu” bạn trai thêm lần nữa. Bữa đó đến nhân viên điều khiển trò chơi còn phải trợn mắt gật gù bảo Lâm: “Bạn gái anh khiếp nhỉ!”.

 

Tất nhiên là Hồng “khiếp” thật rồi. Chả thế trước khi gặp Lâm, dù xinh đẹp và gần sang tuổi “băm” rồi nhưng Hồng vẫn chưa tìm cho mình được bến đỗ tử tế. Cô yêu ai cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là đường ai nấy đi. Hồng thì lúc nào cũng than thân trách phận rằng mình cao số, song chỉ có đám bạn thân là rõ nội tình, họ bảo: “Tại nó già rồi mà vẫn xì tin chứ sao!”.

 

Ở cái tuổi của Hồng, thường sẽ là đối tượng của những anh chàng 7X hoặc 8X đời đầu. Tuy nhiên, đàn ông tuổi đó họ trầm dần và bận rộn mải mê với công việc, sự nghiệp, chứ đâu có nhiều thời gian rảnh để tối ngày rong chơi, chiều theo sự trẻ trung “quá lứa” của Hồng. Thật may sao, đúng là “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, tạo hóa là sinh ra Hồng thì cũng ban cho cô một gã trai vừa cứng tuổi, vừa dẻo dai, có đầy đủ tình yêu và sức khỏe như Lâm. Âu cũng là cái duyên cái số. Riêng Lâm, đến giờ phút này, không biết là than thở hay tự khen mình nên thường phát biểu: “Trên đời này, chắc chẳng có ai yêu được gái già xì tin như thế ngoài tôi!”.

 

Theo BĐVN